Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Thơ vui *** TRÚC MỌC SAU ĐÌNH *** TA TẮM AO TA!
(1 viewing) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: Thơ vui *** TRÚC MỌC SAU ĐÌNH *** TA TẮM AO TA!

Thơ vui *** TRÚC MỌC SAU ĐÌNH *** TA TẮM AO TA! 9 months, 1 week ago #41656


  • Posts:3204
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 7 months, 1 week ago by DuySa (MVN).

Re: CÔ LÁI ĐÒ NGANG! 9 months, 1 week ago #41675

Vài tháng sau, sông còn đó, nhưng bến đò vắng cô.

Khách qua đò to nhỏ:' Chàng Việt Kiều thay cô lái đò chở cô qua sông'


Re: CÔ LÁI ĐÒ NGANG! 7 months, 2 weeks ago #42791


  • Posts:3204
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Thơ vui

TA TẮM AO TA

image002_2012-10-09.jpg

hình minh hoạ

TA VỀ TA TẮM AO TA
DÙ TO DÙ NHỎ AO NHÀ VẪN HƠN


danba1_2012-10-09.jpg

Hình minh hoạ

Chồng Tây kịch cợm như voi
Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn

Chồng Tàu ăn mãi nước tương
Đứng gần nồng nặc mùi hương xì dầu

Chồng Lào mê được chỗ nào?
Nhỏ con, èo uột xanh xao gầy còm

Chồng Phi Châu chúng đen ngòm
Tối về cúp điện dòm hoài không ra!

Chồng Mỹ dâm đãng lắm nha
Nếu không khéo giữ chắc là teng beng

Chồng Đài Loan có máu ghen
Léng phéng nó biết, sớm lên bàn thờ

Dại dột lấy Mễ Tây Cơ
Phẩm tiên chuột vọc, khỉ mò… tan hoang

Chồng Ấn Độ rất làm tàng
Nhiều bằng cấp hả? Cần nhiều hồi môn

11_2012-10-09.jpg

Hình minh hoạ

Chồng Anh đẹp mã to con
Tỉ số đồng tính hết hồn đó nhe

Chồng Nhật cặp mắt hí nè
Dã man số một ai nghe chạy dài

Chồng Hàn Quốc thấy đẹp trai
Cứ lấy rồi biết, bị đày khổ thân

Chồng Úc chỉ thích uống ăn
Khoảng gần ba chục bụng bằng cái lu

Chồng Ý có đứa vào tù
Vẫn buôn thuốc phiện cũng như bên ngoài

Chồng Do Thái rất đa tài
Nhưng mà bủn xỉn khỏi ai sánh bằng!

Chồng Việt chắc chắn trăm phần
Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo


14.jpg

Hình minh hoạ

[Chồng Việt chung thủy thật ư?
Trước mặt chung thủy ,sau lưng tém tòm!]

THE INTERNET
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 7 months, 2 weeks ago by DuySa (MVN).

Re: Thơ vui *** TRÚC MỌC SAU ĐÌNH *** TA TẮM AO TA! 7 months, 1 week ago #42806


  • Posts:3204
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE


Trúc mọc sau đình

danba5.jpg



Cô kia
mỏ đỏ mắt xanh
Có làm thư ký
sếp anh thì về.

Sếp anh
có chòm râu dê
Có cái bụng phệ,
có nghề ký chui.

Có tài
một tấc đến giời
Nịnh trên, nạt dưới
ai người đều kinh.

Capture_2012-10-09-3.JPG


Một cơn
nổi hứng thình lình
Của công đổ quán
xiêu đình cũng chơi

Em về
kẻ mắt tô môi
Nếu lọt mắt cú
thì đời hiển vinh

Rồi ra...
trúc mọc sau đình!


P. Cao Sơn
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
  • Page:
  • 1