Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Con 'YÊU' SỚM vì BỐ MẸ mê tạp chí SEX

Re: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Con 'YÊU' SỚM vì BỐ MẸ mê tạp chí SEX 11 years 10 months ago #41202


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
TIN BÀI LIÊN QUAN
MẶT TRÁI tối tăm của INTERNET
tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=22&id=41110&Itemid=109#41200
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Con 'YÊU' SỚM vì BỐ MẸ mê tạp chí SEX 11 years 10 months ago #41201


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Mê mẩn "cỏ non"- NGÔNNGỮ tình yêu 11 years 10 months ago #41190


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:computer :buom :cry :computer

Con 'YÊU' SỚM vì BỐ MẸ mê tạp chí SEX

image001_2012-07-07-2.jpg

Hình minh hoạ

Cha mẹ cần phải đặt việc quan tâm giáo dục con cái làm hàng đầu...

Một lần phải về nhà bất ngờ, chị Trúc thấy con gái và cậu hàng xóm 13 tuổi đang say mê làm 'chuyện ấy'.

Anh Chuyên là người có sở thích sưu tầm "tạp chí mát" để chiêm ngưỡng và học hỏi bí kíp hâm nóng đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, khi đem chúng về nhà, anh quăng khắp nơi vì bận việc quá, không muốn dọn dẹp nhà cửa. Khi được hỏi tại sao anh không lo lắng các con bị ảnh hưởng nếu đọc nhầm những cuốn sách đen đó, anh Chuyên xua tay: “Có phải video đâu mà lo. Với lại bây giờ bọn trẻ kinh lắm. Càng giấu chúng càng tò mò tìm hiểu cho bằng được. Có giấu cũng không xong. Hơn nữa, bây giờ có internet, chỉ cần cú click chuột là tỷ thứ tệ hại hơn hiện ra ngay ấy mà”.

Khi vợ chồng anh Chuyên vắng nhà, Huyền Diệu, cô con gái mới lên 10 của anh chị thường ngấu nghiến xem tất cả các tạp chí sex mà bố mẹ “trưng bày”. Cũng có khi chị Trúc, vợ anh Chuyên, bắt quả tang con gái ngắm “hàng độc”, chị chỉ nạt con vài câu chiếu lệ rồi đi làm. Chị chẳng buồn nán lại xem con gái yêu có làm theo lời mình hay không.

Thế rồi tai họa xảy ra. Một lần vì bán hàng quá chạy, chị Trúc phải về nhà lấy thêm hàng để bán, chị phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Trong căn phòng bừa bộn của chị, bé Huyền Diệu và cậu hàng xóm 13 tuổi đang say mê làm chuyện ấy. Đau như đứt từng khúc ruột, chị dọa sẽ đi kiện “cái thằng mất dạy” thì đứa con gái “ăn chưa no, lo chưa tới” của chị van vỉ cầu xin. Chị quát mắng con và nằng nặc đòi “cho thằng mất dạy rũ tù” thì cô con gái bé bỏng nói: “Vậy bố mẹ đi tù trước đi. Tại đọc sách của bố mẹ mà chúng con mới thế”.

benghenhac.jpg

Hình minh hoạ

Chị Trúc quỵ xuống. Chị chợt nhận ra vợ chồng chị mới là người mang tội lớn nhất. Chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt và im lặng cho qua chuyện. Sau chuyện này, chị đốt hết đống tạp chí sex và cấm chồng không được mang về nhà bất cứ thứ gì liên quan tới sex nữa. Nhưng chị vẫn sợ những hình ảnh sex sẽ bám mãi và ám ảnh trong trái tim non nớt của cô con gái nhỏ.

Mask Online
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Mê mẩn "cỏ non"- NGÔNNGỮ tình yêu 11 years 10 months ago #41145


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :heart :gift :grin :musicband

Ngôn ngữ của tình yêu

The 5 love languages By Gary D. Chapman
Huyền Y Ca phỏng dịch

Có 5 thứ ngôn ngữ tích cực làm tôn vinh và nuôi dưỡng tình yêu của một đôi tình nhân, hay một cặp vợ chồng, như sau:

1. Những lời nói khẳng định. ( Words of Affirmation)
2. Những lời nói khuyến khích. (Encouraging Words)
3. Những lời nói tế nhị. (Kind words)
4. Những lời nói khiêm nhường. (Humble Words)
5. Những lời nói âu yếm. (Touch Words)

nnty.jpg


Xin mời tất cả chúng ta đi sâu vào từng đặc tính của từng lời nói tình yêu, các bạn nhé!

1. Những lời nói khẳng định (Words of Affirmation)

Những lời nói khẳng định, nhằm khen ngợi chân thành và biết ơn sẽ là thứ ngôn ngữ tình yêu rất mạnh mẽ, trong tình nghĩa vợ chồng. Ví dụ:

-Anh ạ! Anh trông rất đẹp trai khi mặc bộ đồ đó!
-Em luôn cám ơn anh, vì anh đã thu xếp giờ để đi đón con giúp em!
-Em luôn phục anh, vì anh là người chồng có tinh thần trách nhiệm cao đối với vợ con!
-Anh cám ơn em đã nhờ mẹ coi con, để vợ chồng mình có một bữa cơm riêng lẻ tối nay.
-Em yêu! Em có biết em chính là quà tặng đặc biệt mà Đấng Tạo Hóa đã riêng tặng cho anh không??
Vv … và …vv …

2. Những lời nói khuyến khích (Encouraging Words)

Có đa số vợ chồng sống với nhau lâu năm, quá biết nhau, đâm ra khinh thường nhau, rồi đi tới chỗ chồng làm việc gì cũng đều bị vợ chê; vợ làm việc gì cũng không được chồng chú ý tới, sinh ra mỗi người ủ rũ trong một ốc đảo riêng. Đây cũng là mấu chốt giết chết tình yêu, dễ làm tan nát gia đình.

Đi ra ngoài phạm trù gia đình, tiếp cận với các môi trường bên ngoài, như trường học, công ty kinh doanh, chợ búa, shop cắt uốn tóc, tiệm may quần áo …v…v…Ở đâu đâu, và mọi mọi người, ai cũng cần lời nói khuyến khích chân tình của bạn bè, của cấp trên, của cấp dưới quyền mình, để giúp mình vượt qua khó khăn, và thăng tiến trên công việc.

Chị Allision là vợ của anh Keith, chị rất thích viết báo, nhưng chị còn e ngại vì cái tài hèn sức mọn trong lãnh vực văn chương báo chí của mình. Anh Keith rất yêu vợ, và hiểu ý vợ nên anh luôn tìm lời an ủi động viên và khuyến khích vợ hãy cố gắng lên! Và đã có một ngày nọ, anh ôn tồn nói với vợ:

-Này, Allision, em yêu! Anh đã đọc được các bài viết của em đăng trên báo. Gía mà em tập hợp chúng lại, rồi đem cho nhà xuất bản, rất có thể họ sẽ cho in ra thành sách đấy em ạ!

Không ai ngờ nhờ tình yêu nồng nàn và sự khuyến khích rất nhiệt tình của anh Keith mà một thời gian không lâu sau, chị Allision, vợ của anh, đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Vợ chồng yêu thương nhau, động viên an ủi và khuyết khích nhau, Đấng Tạo Hóa cho tuy hai mà là một. Vì vậy, thành công của chị Allision, cũng chính là thành công của anh Keith.

Nói về việc dạy trẻ con, lời nói khuyến khích của bà mẹ có hiệu quả rất cao:

-Con ạ! Mẹ không có gì vui sướng cho bằng khi mẹ có con là thằng con rất thông minh, học rất giỏi, và nhìn đẹp trai giống y nét của bố con vậy. Nhưng giá mà con cố gắng viết chữ đẹp hơn, đừng bôi xóa làm tập dơ bẩn, con sẽ trở thành một đứa học trò xuất sắc nhất trong trường của con. Hãy tin mẹ, và làm như lời mẹ dạy, nhất định con sẽ thành công.

3. Những lời nói tế nhị (Kind words)

Người thành công trong gia đình và ngoài xã hội thường là người ăn nói rất khéo léo và tế nhị. Họ luôn biết kính trên, nhường dưới, và sẵn sàng chia sẻ khổ đau của người khác bằng vật chất hay bằng nhiều lời nói an ủi ấm nồng phát xuất từ một trái tim chân thành.

Ngược lại, người suốt đời bị thất bại trong mọi môi trường, là người hay nói chuyện với người khác với tính cách như phang ngang chẻ củi, lại vừa cộc cằn thô lỗ, chẳng cần sợ đụng chạm gì tới ai, và làm cái gì cũng nghĩ tới mình trước. Vợ không biết nói lời tế nhị ngọt ngào với chồng, lâu dần về sau sẽ bị chồng chê, chồng bỏ, là cái chắc! Chồng không cho việc thường xuyên dùng lời nói tế nhị với vợ là chuyện rất cần thiết trong đời sống hôn nhân gia đình, coi chừng đến lúc vợ chịu hết thấu, hoặc vợ đi ngoại tình, hoặc chồng bị vợ kéo ra tòa để ly dị!

Do vậy, muốn có một mái gia đình êm ấm, một cuộc sống ái ân đầy lý tưởng, cả vợ và chồng phải luôn biết dùng lời tử tế tế nhị mà nói với nhau. Cũng không nên nhắc tới nhắc lui chuyện không tốt của một thời qua khứ. Hãy để cho quá khứ bị lãng quên. “Luôn nhớ lặp lại câu (I love you), ít là mỗi ngày một lần.” Tổng Thống Reagan viết thư cho Michael khi gần ngày cưới của cậu con cả như thế.

Tha thứ cho nhau không phải là một tình cảm suông, nhưng là một điều cần phải dấn thân, và đó là một sự lựa chọn để tỏ lòng thông cảm (compassion). Người chồng buồn vợ, anh nói ngọt ngào, mà nếu người vợ hiểu biết, vợ sẽ nghe thấm thấu tới xương tủy:

“Anh yêu em. Anh luôn săn sóc cho em và anh đã chọn lựa em để anh yêu và để tha thứ cho em, khi em có sự lầm lỗi. Dầu rằng chuyện mới đây khiến lòng anh hãy còn nghe đau nhói trong con tim! Nhưng anh dứt khoát không để những chuyện đau đớn đó làm mờ nhạt tình yêu của chúng mình. Em là vợ của anh, và cùng anh xây đắp tương lai. Chúng mình có thể tiến lên từ đây. Em đồng ý chứ??”

4. Những lời nói khiêm nhường (Humble Words)

Xin hãy yêu cầu (request). Chứ đừng ra lệnh (demand). Vì khi truyền lệnh, người truyền lệnh sẽ trở nên cha mẹ, hay một nhà độc tài, và người phối ngẫu sẽ cảm thấy trở thành một đứa con nít, hay là một thần dân, tuyệt đối phải tuân lệnh.

Vợ tôi luôn làm cho tôi thoả mãn điều tôi yêu cầu một cách hợp lý và khôn ngoan. Vì nàng yêu tôi. Nàng kính trọng tôi. Nàng thán phục tôi. Và dĩ nhiên nàng muốn làm tất cả để tôi vui lòng. Vì thế, lời yêu cầu của tôi trở nên một khả năng truyền đạt tình yêu, từ tôi qua nàng, và ngược lại. Còn chuyện “truyền lệnh” chỉ được một việc là sẽ làm chết ngạt tình yêu giữa đôi bên.

Cũng có những trường hợp chênh lệch nhau khá xa về tuổi tác, cũng như về kiến thức trong đời sống vợ chồng. Một anh có nhiều bằng cấp, nhiều học vị và được nhiều người biết tới, anh nói chuyện với vợ, nguyên là cô gái chưa từng có một học vị nào cả. Anh đã cưới nàng, như trường hợp vị hoàng tử bỗng một hôm thích cưỡi ngựa đi giọc theo bên bờ suối, và bắt gặp người sơn nữ ngồi giặt khăn lụa ở cuối nguồn:

-Này, em yêu của anh! Nếu là anh, anh không thể nào nướng một con cá nướng trui mà ngon đến thế này. Rồi ngày hôm qua nữa, nồi canh súp do em nấu mới là ngon làm sao!!!

Một cô vợ có chồng vừa nhỏ hơn cô gần 10 tuổi, vừa học kém hơn cô xa lơ xa lắc, nhưng cô yêu chồng và luôn muốn làm cho anh sống với tinh thần hưng phấn và mãi tin tưởng vào tình yêu của cô:

-Anh à, mỗi khi gặp chuyện rắc rối hay làm việc rất mệt mỏi ở công ty, em chỉ muốn chạy về nhà để được anh hôn, và được nằm trên cánh tay ấm nồng của anh. Anh là vòm cây xanh, ban cho em bóng mát. Anh là mái nhà cho em tránh nắng trú mưa. Anh là con tim cho em dòng máu lưu thông dịu hiền và anh chính là nguồn hạnh phúc suốt đời của đời em…

Cả hai câu nói trên, của chồng và của vợ, người ngoài cuộc có thể cho là họ quá thổi phồng vấn đề, và có chút gì đó không thật lòng. Nhưng người trong cuộc, họ biết, họ cần nói thế, và có thể họ sẽ nói một cách khiêm nhường hơn nữa, để làm vui lòng nhau, và giữ gìn hạnh phúc của nhau, thì dù có “thổi phồng vấn đề” đi nữa, cũng là điều rất tốt, và nên thực hiện thường xuyên.

5. Những lời nói âu yếm (Touch Words)

Những lời nói âu yếm được xếp ở hàng thứ 5 trong 5 ngôn ngữ của tình yêu (The 5 love languages), nhưng đây mới là loại ngôn ngữ chính yếu và sáng gía nhất, khi bàn về tình yêu luyến ái, kết hợp hai nên một, đến mà chặt không đứt, bứt không rời giữa vợ và chồng. Vì nguyên gốc của lời nói âu yếm là dành cho việc diễn tả một tình yêu sắt son.

Đã có được những lời nói âu yếm rồi, lại cộng thêm nhiều cử chỉ âu yếm nữa, thì càng tuyệt cú mèo hơn!! Các người đẹp ngang dọc trong làng chơi khét tiếng, nắm bắt việc này rất rõ, nên đã có không biết bao nhiêu đấng anh hùng đành chết tiêu ra ma, do lời nói êm dịu ngọt ngào đi đôi với các cử chỉ âu yếm của các người đẹp chuyên đi buôn hương bán phấn này!

Đàn bà con gái ở bất cứ tuổi nào, nếu không cảnh giác cao, thì càng dễ bị sa vào lưới tình hơn. vì theo nghiên cứu của các nhà tâm lý, khi yêu, trước nhất, người đàn bà con gái yêu bằng hai lỗ tai. Còn đàn ông con trai, trước nhất, họ yêu cái bóng sắc mặn mà duyên dáng của người đàn bà con gái. Cách yêu lớt phớt nào cũng dẫn tới khổ đau, và tràn đầy nước mắt cả. Vậy, tại sao chúng ta không chính chắn trong tình yêu nhỉ ??
Cũng theo các nhà tâm lý, những trẻ em nào được cha mẹ nâng niu âu yếm và hôn hít sẽ được phát triển tình cảm cách lành mạnh hơn các trẻ em bị mất cha mất mẹ. Những cử chỉ âu yếm nhau, đôi khi không cần lời nói, như cầm tay nhau, ôm hôn nhau, nhìn nhau say đắm, và đời sống chăn gối mặn nồng, là nhu cầu cần thiết và rất hữu hiệu nhằm chuyển đạt tình yêu cụ thể cho nhau trong đời sống vợ chồng.

Những ai luôn yêu thích những lời nói êm đềm ngọt dịu cùng những cử chỉ âu yếm, sẽ thường cảm thấy mình bị cô đơn bị trống vắng, khi người bạn đời của họ không yêu thương họ thật lòng, nên không sẵn lòng ban cho họ những gì mà họ hằng mong ước.

Nguồn: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Mê mẩn "cỏ non"_tình Việt kiều già đứt đoạn 11 years 10 months ago #41139


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
*********

Ngoại tình để trả thù chồng

Khi ngồi viết lá thư này, tôi đã là một người phụ nữ ngoại tình. Tôi thấy con người mình đáng bị khinh bỉ. Tôi không biết tôi đang cố gắng trả thù chồng hay đây là bản tính lăng nhăng của mình. Tôi đau khổ và mong rằng báo hãy tư vấn giùm tôi.

Tôi cưới chồng đến hôm nay đã được gần 3 năm và hiện tại đã có một cậu con trai rất dễ thương 6 tháng tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, vượt qua mọi khó khăn để tiến đến hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng ban đầu gặp rất nhiều sóng gió, có thể do tôi quá khó tính. Mặc dù vẻ bề ngoài của chồng tôi phong độ và anh là người biết làm ăn nhưng so sánh giữa tôi và anh, tôi hơn anh về nhiều mặt: gia đình, học vấn nên khi vợ chồng cãi nhau, tôi hay chì chiết và lăng mạ anh.

Một năm sau ngày cưới tôi mang bầu và cũng là lúc tôi phát hiện chồng qua lại với gái cơ quan. Tôi tuyệt vọng và suy nghĩ rất nhiều, đã dùng tất cả biện pháp để nói với người con gái kia nhưng cô ta vẫn thường xuyên nhắn tin cho chồng tôi.

image002_2012-07-02-2.jpg

Ảnh minh họa.

Mỗi lần nằm ngủ, tôi tự nhìn lại bản thân mình, có phải do tôi quá khắt khe trong gia đình, lăng mạ anh quá nhiều để rồi cuối cùng tôi đã đẩy anh đến với cô ấy. Vì vậy tôi thấy mình nên thay đổi bản thân.

Tôi thực hiện tất cả những gì trên báo hướng dẫn và anh cũng thấy được điều đó. Rồi mọi chuyện cũng qua khi tôi và anh được gia đình hàn gắn. Tôi tạm thời bỏ qua chuyện đó và chú tâm vào việc sinh em bé. Khi bé chào đời cũng là lúc tôi như con thiêu thân được bay nhảy khắp mọi nơi. Tôi hẹn gặp tất cả những người đàn ông theo đuổi mình và cho họ tất cả những cơ hội mà họ có thể.

Còn phần chồng tôi, sau khi sinh em bé, anh đã tu tâm dưỡng tính chăm sóc vợ và con. Anh thay đổi hoàn toàn, tất cả với anh chỉ là con. Từ đó tôi cũng nghiệm ra một điều, phụ nữ muốn đàn ông trở về nhà thì lúc nào cũng phải đẹp và nở nụ cười trên môi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm đềm trôi qua.

Nhưng hình như chưa bao giờ tôi quên được chuyện chồng mình đã phản bội khi mình bụng mang dạ chửa. Tôi thấy hận anh và người phụ nữ kia, họ đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi nhưng vì con, tôi vẫn sống cùng anh. Thế nhưng càng hạnh phúc, tôi càng thấy chán chồng, tôi tự hỏi cuộc sống cứ thế trôi qua sao nhỉ?

Rồi một ngày tôi gặp được anh, anh rất galant và chiều chuộng tôi, nhưng có một điều là anh không biết tôi có chồng con, chỉ biết sang năm tôi sẽ lấy chồng. Tôi đã giấu giếm tất cả mọi chuyện và khi tôi buồn hay chán cần người đi chơi tôi lại gọi điện cho anh. Tôi cảm nhận anh yêu tôi thật lòng, anh có thể đứng hàng giờ chờ tôi chỉ mong gặp tôi nói chuyện dăm ba câu. Rồi một ngày chuyện gì đến đã đến, tôi đã lên giường với anh. Tôi không biết mình muốn thỏa mãn dục vọng cho mình hay là tôi đã yêu anh. Xác suất yêu anh là rất thấp vì lúc nào tôi cũng xem chồng con là số một.

Có thể mọi người cho rằng tôi là người phụ nữ lăng loàn nhưng tôi không biết vì sao tôi lại làm điều đó. Nhiều đêm nằm ngủ, nhìn đứa con thân yêu của mình tôi chột dạ bởi câu nói “con trai hưởng phúc mẹ”.
Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng cứ buồn là tôi lại muốn gặp anh. Tôi đang băn khoăn và không biết mình phải làm như thế nào? Hiện tại chồng tôi vẫn không biết về mối quan hệ này.

(tin69.net)

Xem thêm tại: honnhan.vn
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Mê mẩn "cỏ non"_tình Việt kiều già đứt đoạn 11 years 10 months ago #41133


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Tiền mà cho gái có đòi được không???


Mê mẩn “cỏ non”
Dự án đường... đi qua, tình... Việt kiều già đứt đoạn

… Loanh quanh dưới quê hoài cũng hết mục vui, khi đưa bà Sơn lên phi trường về Úc, gặp lúc đã xong mùa gặt ông Sơn rủ chú em họ của ông ở lại Sài Gòn vài bữa để cùng ông khám phá thành phố. Thế là họ thuê khách sạn ở tạm, rồi đèo nhau trên chiếc xe Honda của cậu em, ngày ngày đi thăm viếng chỗ này chỗ kia coi như đi du lịch vậy. Hai hôm sau, người em bà con phải trở về quê cùng gia đình, chỉ còn mình ông Sơn nán lại khách sạn chờ đổi lịch cho chuyến bay về Úc.

aa_2012-07-02.jpg

Hình minh hoạ

Vậy là trong những ngày nấn ná lại Sài Gòn làm du lịch "Việt ba lô", ông Sơn ngoắc xe ôm lang bang một mình giữa phố thị, ông đã khám phá ra một điều mà ông gọi là "thay đổi lớn" cho cuộc đời của một người đang mon men xếp hàng cùng nhóm cao niên tại Springvale như ông. Đó là ông gặp được "tiếng sét ái tình" với một cô gái làm công cho một quán ăn gần nơi khách sạn nơi ông ở…
Câu chuyện bi hài xảy ra từ khi ấy…

DOWNLOAD (+16)
(Reader or Viewer discretion is advised)

File Attachment:

File Name: Bcthanglnhingtri.doc
File Size: 105 KB
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ NAM NỮ - TẠI SAO các ông ngoại tình? - ÔNG ăn "chả", BÀ ăn "nem" 11 years 10 months ago #41078


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
index_2012-06-25.jpg


Khi ÔNG ăn "chả", BÀ xơi "nem"
Chuyện gì xảy ra?
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: TÂM LÝ - TẠI SAO các ông ngoại tình - Tuổi Sồn Sồn 11 years 10 months ago #41053


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:buom :cry :$ :buom :computer

Tại sao đàn ông khoái "ăn phở" HAY ngoại tình?

Đàn ông ngoại tình vì họ luôn cho rằng, những cô tình nhân trẻ giống như bát phở thơm lừng, hấp dẫn và ngon miệng. Còn những người vợ đầu tắt mặt tối ở nhà chẳng khác nào tô cơm nguội nhạt thếch, có khi lại còn thiu.

image001_2012-06-24.jpg


- Đàn ông thèm được ăn “phở” vì “phở” lạ miệng, lâu lâu mới được ăn; trong khi “cơm” ngày nào cũng được ăn và bắt buộc phải ăn.

- Vợ ngày nào cũng gặp nên tất cả những thói hư tật xấu đều bị phơi bày. Trong khi đó, bồ không phải lúc nào cũng được gặp, bởi vậy người đàn ông luôn thấy “phở” có thật nhiều ưu điểm và điểm nào cũng đẹp, cũng đáng yêu.

- Điều quan tâm của “cơm” là chăm lo thật tốt cho gia đình, còn điều quan tâm của “phở” là chăm lo thật tốt cho người đàn ông họ đang có. Chính vì như vậy nên cánh đàn ông luôn cảm thấy họ thật quan trọng trong mắt của “phở”; còn với “cơm”, họ chẳng là gì cả!

- Người đàn ông khi gặp rắc rối trong công việc, họ thường nghe “cơm” càu nhàu, phê phán rằng mình sai chỗ này mình, yếu chỗ kia. Trong khi đó, “phở” lúc nào cũng an ủi, vỗ về, tìm đủ lý lẽ để trấn an khiến họ cảm thấy thật bình yên.

- Đã rất lâu rồi, “cơm” không thèm làm mới chuyện chăn gối; thậm chí còn tìm cách né tránh với trăm ngàn lý do hoặc cự nự khi chồng đòi hỏi. Trong khi đó, “phở” luôn hết lòng chìu chuộng và quan tâm gần như tuyệt đối tới vấn đề này khiến những người đàn ông chỉ muốn ở luôn với “phở”!

Và còn vô vàn lý do khác nữa. Vì vậy, nếu không muốn chồng mải miết đi tìm “phở” mà bỏ “cơm” thì các bà vợ cần phải:

- Chú ý chăm sóc và làm mới mình: Bạn đừng bao giờ cho rằng, chỉ cần duyên dáng, lịch sự, mềm mỏng với người bên ngoài; còn “người nhà” với nhau thì chẳng cần phải màu mè, kiểu cách. Suy nghĩ đó rất nguy hiểm. Nên nhớ là đừng bao giờ quá lôi thôi hay xuề xòa trước mặt chồng, ngay cả khi ở nhà.

- Tương kính như tân: Đối đãi với chồng như khách quý, đừng bao giờ có tư tưởng cho rằng mình đã sở hữu anh ấy thì không cần phải khó nhọc làm gì để giữ gìn.

- Bỏ bớt thói lắm lời: Trong cuộc sống, ai cũng có những khuyết điểm, đã là bạn đời thì phải chân thành, thẳng thắn nhưng tinh tế, dịu dàng; không bốp chát, càu nhàu, nói dai, nói khó nghe…

- Tuyệt đối không được sao nhãng chuyện gối chăn: Chẳng những vậy mà còn phải làm mới mình trong mắt anh ấy ngay cả khi lên giường. Người phụ nữ tươm tất, sạch sẽ, thơm tho luôn có sức quyến rũ đối với đàn ông.

Vợ chồng là “bạn đời”, là “đối tác” chứ không phải “đối thủ” nên đừng bao giờ “ăn thua đủ” với chồng. Mọi chuyện cần phải bàn bạc, thống nhất trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

THE INTERNET
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

TÂM LÝ GIA ĐÌNH - Con 'YÊU' SỚM vì BỐ MẸ mê tạp chí SEX 12 years 1 week ago #39963


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
*************************

Tuổi sồn sồn

Gã Siêu

sonso.jpg


Nói về tuổi tác, thì mỗi người có một quan niệm riêng. Người thì nhấn mạnh đến cái “hình dong” bên ngoài. Kẻ thì nhấn mạnh đến cái “tâm tính” bên trong:

Soi gương thì thấy mình già,
Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên.

Vì vậy mà ca dao đã từng nói:

Trai ba mươi tuổi đang xoan,
Gái ba mươi tuổi đã toan về già.

Thế nhưng, cũng chính ca dao lại bảo:

Trai ba mươi tuổi mà già,
Gái bốn mươi tám đang ra má hồng.

Có lẽ tuổi thọ của các cụ ta ngày xưa hơi bị ngắn, nên mới phát ngôn như vậy, chứ còn thời nay thì ba mươi hay bốn mươi tám vẫn cứ còn oai phong lẫm liệt, chẳng nhằm nhò gì. Riêng trường hợp của cụ Nguyễn Công Trứ, thì quả thật là hoạ hiếm. Sách kể lại rằng: Năm 73 tuổi, ông cưới một nàng hầu và tổng cộng ông có tất cả 14 bà vợ. Đêm tân hôn, giai nhân hỏi ông bao nhiêu tuổi – Tân nhân lục vấn lang niên kỷ – ông đã chẳng ngần ngại trả lời: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Có nghĩa là năm mươi năm về trước, anh mới có hăm ba à!...

sonson1.jpg


sonson.jpg


DOWNLOAD

File Attachment:

File Name: Tuisnsn.doc
File Size: 111 KB
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 10 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012