Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012

Re: Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012 11 years 4 months ago #44179


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Xin tiếp bài tường thuật của bác Ba Việt bằng một số hình ảnh


Anh em chào đón Cha Giám Đốc tới





Tập hát trước giờ lễ






Cùng nhau tham dự Thánh Lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm












Last Edit: 11 years 4 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.

Re: Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012 11 years 4 months ago #44177

Cám ơn các bác Ba Việt, FóNinh đã tường trình buổi họp mật mừng lễ quan thày MVN của lớp qua hình ảnh và qua bài giảng đầy ý nghĩa và xúc động của anh Hai Sứ. Thật cảm động khi thấy sự hiện diện của cha cố GĐ. Chắc chắn chúng ta sẽ được xem thêm nhiều hình ảnh sống động với tất cả các khuôn mặt thân quen hiện diện trong lần họp mặt mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm quan thày lớp đặc biệt này. Mong lắm thay. :thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012 11 years 4 months ago #44175


  • Posts:33 Thank you received: 46
  • Fó Ninh's Avatar
  • Fó Ninh
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Thật là một ngày hồng phúc cho Lớp Vô Nhiễm...

Chắc là Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội rất vui khi cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể với đoàn con cái Phaolô của Mẹ trong ngôi Thánh đường Trung Nghĩa cất cao lời ca tiếng hát hết sức sốt sắng...

Xin post lên lời giảng lễ của anh Hai Sứ (dù ghi âm không được tốt cho lắm) để chia sẻ cùng ACE nội ngoại.

File Attachment:

File Name: ChaDomSu_GiangLe_8-12-2012.mp3
File Size: 6,345 KB


Fó Ninh
The administrator has disabled public write access.

Re: Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012 11 years 4 months ago #44172


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Trong khi chờ đợi, xin mời ACE xem anh do PV chuyên nghiệp Đỗ Thanh (LDB) sẽ post lên.
BV93 chỉ ghi được vài tấm vì bận việc chung. Thanks.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012 11 years 4 months ago #44170


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
vn2.JPG

Cha GĐ và anh Thái đang tiến vào nhà xứ TN

vn1.JPG

Từ trái qua phải: Anh Ba Hiểu, Anh Hai Sứ, Cha GĐ, Anh Ba Sơn, Anh Ba Đạo và anh Ba Thảo

vn3.JPG

Ban Đại diện CCSXL-VN (thiếu Trinh tròn...)

Sáng nay, ngày dành kính Mẹ VN thật đẹp trời, anh Thái (Sơn) và tôi đã lên nhà chung hưu PD ở Gò vấp để đón cha cố GĐ Gioan… lúc 8g30. Khi đến nơi, ngài đã sẵn sàng và chúng tôi lên đường ra xa lộ hướng về phía Hố nai, Biên Hoà.

Không may thay, dù là ngày thứ Bảy các nơi công đã nghỉ bớt, nhưng đường xa lộ hôm nay vẫn đông xe cộ, nhất là xe công-tê-nơ chở hàng nêm chật đường. Cha con anh em chúng tôi có dịp ôn chuyện cũ xưa ở TCV. Giọng nói, tiếng cười của ngài vẫn tươi đời như ngày nào…dù tuổi đời ngài đã sắp bước qua tuổi 85.

Các cuộc gọi đến liên lạc hỏi thăm xem cha Cố GĐ và chúng tôi ra sao mà chưa tới. Con đường kéo dài từ Suối tiên đến Ngã ba VT chỉ khoảng 8km mà cha con chúng tôi phải đánh vật với nó khoảng 40 phút đồng hồ. Trên xe, chúng tôi nhận được điện hỏi thăm và chúc mừng của anh đại diện CCS hải ngoại, anh Nguyễn Duy An. Anh có truyện trò, hỏi thăm cha GĐ anh Nguyễn Thái ĐD lớp MVN và chúng tôi rất thân tình cũng làm cho chuyến đi của cha con chúng tôi bớt phần chờ đợi nôn nóng vì Ban ĐD-CCSTCVP và anh chị em lớp MVN đã tề tựu tại GX Trung Nghĩa chờ đón chào cha GĐ đến.

Cha cố GĐ vào nhà xứ TN khoảng 10 giờ rưỡi, anh chị em tất cả thuộc Gia đình Phaolô ra chào thăm ngài. Vì lý do kẹt xe ngoài ý muốn, chương trình bị lùi lại 45 phút. Khoảng 15 phút sau đó, ACE vào nhà thờ ôn tập hát. Anh Ba Chính Trung giúp cho việc này. Theo gợi ý anh đã soạn bài và in ra giấy giúp ACE có thể hát theo dễ dàng hơn. Anh Tư Loi (LTmT) với giọng tốt cũng giúp cho bè hai chúng tôi thêm hứng khởi; các bài hát có phần du dương, rập ràng trang trọng lên hẳn. Một may mắn hơn, chúng tôi được sự trợ giúp đắc lực của anh Đỗ Thanh (LDB) trong việc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nên có thời gian cho việc tiếp đón BĐD và anh em được chu đáo hơn…

Tiếp đến, qua hình ảnh tiếp sau của ĐT, ta có thể thấy Thánh lễ Trọng thể do cha cố GĐ chủ tế với các môn sinh trong đó có anh Hai Sứ, Các anh Ba Hiểu, Sơn , Đạo và Thảo cử hành đồng tế. Phần hai bài đọc và lời nguyện giáo dân do các anh Thắng (Khổng), anh Định (Mai) và anh Thuần phụ trách. Anh Ba Hiểu công bố lời Chúa và Anh Hai Sứ chia sẻ một bài rất tuyệt vời đầy ý nghĩa, liên kết tình thân trong Gia đình Phaolô (chúng tôi sẽ ghi lại dựa trên phần thu âm do anh Ba FóNinh ghi lại).

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang trọng với những tiếng hát U60 vẫn còn vút cao, đầy ắp những tâm tình ngày thuở nào với những bài thánh ca như Linh hồn tôi Tung hô Chúa, Bài ca Dâng hiến, Dấu ấn Tình yêu, và Yêu Mẹ mãi…

Sau thánh lễ, Ban ĐD-CCSXL họp bên ngoài hành lang nhà thờ GX. Anh Hai sứ và anh Sáu Chung chủ trì, theo nội dung đã được thông báo trên email, liên quan chính đến việc sống và chia sẻ tình huynh đệ không phân biệt là tông đồ GM, LM hay GD trong mọi hoàn cảnh; kêu gọi anh chị em tham gia DĐ, cố gắng tìm kiếm anh em còn thiếu vắng và ghi lại đầy đủ danh sách các lớp gửi cho chánh phó tràng và quan trọng hơn chuẩn bị xa cho tổ chức Ngày truyền Thống vào 16/02/2013 (nhằm Mùng 07 tết Quý Tỵ).

Anh em cùng đồng ý là NHỮNG VIỆC CHUNG chỉ thông báo chính thức trên email và thông qua các DĐ lớp, không câu nệ hình thức giấy tờ, thiệp mời hay phải gặp trực tiếp nữa.
_________________

Phần liên hoan, sinh hoạt trong bữa cơm trưa thân mật MỪNG ĐẠI LỄ MẸ MARIA VNNT, xin được dành cho các tham dự viên khác, trong đó đạc biệt có các khách mời tham gia lên tiếng thêm…

"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Tường thuật - Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM 08-12-2012 11 years 4 months ago #44169


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :cake :musicband

Tường thuật

Lễ MỪNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM

08/12/1967 - 08/12/2012 (Lần thứ 45)


3_2012-12-08.jpg


AVE MARIA
Lời con kính chào Mẹ.
Lòng thầm câu nguyện xưa:
Yêu mãi... mấy cho vừa
Hơi tàn không phôi phai.


1_2012-12-08.jpg


Mẹ ơi con yêu Mẹ,
Yêu từ hồi thơ bé
Yêu mãi đến tuổi già
Yêu tha thiết bao la...

... Mãi trong tình yêu Mẹ.

_______________________________

:musicband :cake :boat :boat :boat :boat :boat :boat :boat :boat :cake :musicband
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012