Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44923

Xin anh em cầu nguyện cho linh hồn TÊRÊSA, Vợ của anh Lê Tấn Lực, tổ trưởng Tổ 3, lớp út Đaminh TCVPHAOLO-XL.
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng lớp Vô Nhiễm vừa qua, em có mời anh Lực cùng đi trong BĐD lớp nhưng vì anh Lực đã nhận trách nhiệm dàn dựng chương trình mừng Bổn mạng của giáo họ Vô Nhiễm, gx Bùi Hiệp, nên anh rất tiếc xin kiếu. Ngày 6/12, vợ anh bị tai biến MMN, đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy đến ngày 10/12/2012 thì chị qua đời trong vòng tay yêu thương của cả nhà, trong đó có bà mẹ đẻ của chị ở mãi tận Mỹ Tho, rất thương con, thương cháu và có ai biết trước được rằng chỉ đúng 20 ngày sau (30/12/2012) thì Bà cũng ra đi để lại bao tiếc thương cho con cháu và dòng tộc.
Chiều nay, sau khi cùng anh TLOI vào thăm Cha Tuyến về, em có liên lạc để thông báo ngày sinh hoạt của anh em CCS TCVPHAOLO 25/01/2013 sắp tới, em mới được biết tin tức như trên, thật hết sức bàng hoàng. Xin anh chị em hợp ý dâng 2 linh hồn con cái Chúa được mau diện kiến tôn nhan Người.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44919


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
2_2013-01-07.JPG

0025_2013-01-07.gif
Sacerdos Victima est

CHÚNG CON TIN, CẬY
và XIN PHÓ DÂNG
NGƯỜI ANH EM THÂN YÊU
trong SỰ QUAN PHÒNG đầy TÌNH THƯƠNG
của THIÊN CHÚA HẰNG HỮU. Amen

"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 3 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44914


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vâng theo ý Chúa, Xin cho Người Anh Em Linh Mục của chúng con được theo Chúa đến hơi thở cuối cùng
Last Edit: 11 years 3 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma), Thơ Sếu (Lớp Tôma)

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44912

Là con người, chấp nhận Thiên ý không phải luôn luôn dễ dàng, và là một thách đố của niềm tin. Trên đời này, dù muốn hay không muốn, ai cũng có kinh nghiệm phải trải qua những cái bất hợp lý, những thất bại, và những điều ngoài tính toán. Suy cho cùng, có niềm tin và khiêm tốn chấp nhận sự thể của thực tại, vẫn lành mạnh và tốt hơn sự bực bội bất mãn khước từ thực tại đó. Qua chuyện của người anh em trong giây phút cực kỳ trầm trọng giữa sinh và tử, xin Chúa ban sự an bình tâm hồn để chấp nhận tôn ý, và ra đi trong thanh thản đầy ân sủng. Qua đó, tất cả chúng ta cũng học được bài học khiêm tốn trong sự giới hạn mong manh của thân phận con người. Chỉ qua lăng kính niềm tin mới giải quyết được những vụng dại suy nghĩ thuần nhân loại.

Là một con người, trong vườn cây dầu, Chúa cũng thốt lên lời cầu rất nhân bản: "Lạy cha nếu có thể, xin cất chén này..." Nhưng trong vế tiếp theo của lời cầu, một ý tưởng khác, rất thần linh: "Nhưng xin đừng theo ý con, một ý Cha được vuông tròn..."

Xin hợp dâng một lời cầu cho người anh em LM: "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum!" - Lạy Chúa, trong tay Chúa, con phó thác linh hồn con! (Luke 23:46)
Last Edit: 11 years 3 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44911

Theo đúng chương trình, chiều thứ tư anh Hai Sứ và ban ĐD sẽ đi thăm cha TUYẾN, nhưng vì tình hình nguy cấp, nên Ngài cử Tloi và chú ÚT Khanh tới thăm trước.
2g45 chiều nay, Tloi và Út Khanh có mặt tại phòng Hồi Sức Chống Độc BV Thánh Tâm để thăm người anh em LM. Ngài chưa bị mổ, gia đình xin về BV Thánh Tâm. Anh em đến hỏi thăm, ngài có mở mắt nhìn nhưng có lẽ không nhận ra ai. Hai anh em cùng ngài đọc kinh xin Chúa và Mẹ Maria cất bớt bệnh tật. Cũng xin cho ngài sẵn sàng thưa xin vâng trong mọi hoàn cảnh.

Last Edit: 11 years 3 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44910

Cha Tuyến trên giường bệnh

Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.

CIMG4576.JPG
Attachments:
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 3 months ago #44894

Kính gửi Quý Đức Cha, Quý Cha và AE GĐ CCS Phaolo Xuân Lộc.

BĐD xin chuyển thông tin mới nhất về tình sức khỏe của Cha Phạm Ngọc Tuyến từ Anh Đỗ Xuân Bình, Lớp GM Vianney như sau:

Dear All,
Gia đình tôi vừa đi thăm Cha Tuyến tại bệnh viện Thống Nhất (Bệnh viện Thánh Tâm cũ , Hố nai, Biên hòa ) , tại phòng Hồi sức tích cực , chống độc,giường sô16 ,: tình hình bệnh của Cha Tuyến rất nặng ,đang trong tình trạng hôn mê, được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy về sau khi mổ .Vì vậy, tôi xin báo cho quý Cha , quý anh em trong Ban Đại diện thêm lời cầu nguyện cho Cha Tuyến , và qua quý Cha ,quý anh em ,chuyển tin này đến “đại gia đình Tiểu Chủng Viện Phaolo “ cầu nguyện thêm cho Cha Tuyến .
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý Cha ,quý anh em

Thank you all,
Freundliche Grüße / Best Regards

Do Xuan Binh (Mr.)

Xin Quý Đức Cha, Quý Cha và ACE hiệp ý càu nguyện cho Ngài.

BĐD kính báo.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 4 months ago #44844

Cho đến hôm nay (04/01/2013), tình trạng sức khỏe của cha Tuyến vẫn chưa thấy khả quan. Khối u trong não phát triển nhanh quá và chèn vào các thần kinh não làm tay chân khó cử động và không ăn được. Một số chuyên gia ngoại quốc đã tới thăm và đề nghị chiếu tia Gamma để đông lạnh khối u không cho phát triển thêm.
Theo dự tính Cha Tuyến sẽ về làm cha xứ tiên khởi giáo xứ Long Hải mới thành lập vào ngày 10/01/2013. Tuy nhiên việc Chúa làm và an bài không ai biết trước được. Xin cho thiên ý được nên trọn.
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 4 months ago #44825


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:bot
Tiếp tục lời cầu nguyện cho cha Phạm Ngọc Tuyến.
Xin anh em lớp GioAn Vianney cho biết thêm tin mới.

.

Chúng ta tăng thêm lời cầu nguyện.
Gloria in excelsis Deo - An lành dưới thế cho người lòng ngay.
Nếu đẹp lòng Chúa, chuyện gì cũng có thể được : người què đã đứng dậy đi, người mù đã xem thấy, người chết đã sống lại.

Mong ước mọi sự may lành cho cha Tuyến. Chúng ta cầu cho ý Cha được cả sáng.
Amen.

.
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: XIN ANH CHỊ EM THÊM LỜI CẦU NGUYỆN 11 years 4 months ago #44535

Có rất nhiều bệnh nhân của em ở giáo xứ Hải Lâm. Khi đến khám bệnh, họ kể rất nhiều về Cha Xứ của họ , họ không hề biết đó chính là người anh em ở tcvphaolo của em đâu. Họ kể nhiều lắm, kể cả bệnh giảng dài của Ngài nữa, Một Thánh Lễ Chúa nhật chắc chắn phải là 2 giờ rưỡi !!! Chắc Ngài cũng quá lo việc xây Nhà Chúa nên rào đón hơi nhiều đó thôi.
Xin Chúa thương ban cho Ngài được mọi sự an lành, vì người tôi tớ Chúa: Phạm Ngọc Tuyến rất thiêng liêng sáng láng, lúc nào cũng chuyên chăm việc nhà Chúa mà thôi. Xin Chúa cất mọi sự dữ nơi người tôi tớ của Người. Amen
Last Edit: 11 years 4 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012