Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 3 months ago #44981

.

Thời ở chủng viện, những anh em có phận vụ giúp việc cho cả chủng viện được gọi là ban công chức. Thí dụ các công việc như chánh, phó tràng, điện nước, phòng áo, đánh chuông, đánh đàn, coi phòng bệnh. Trần Văn Minh (quen gọi Minh ngố, mặc dù "he" chẳng ngố tí nào!) làm trong ban điện nước rồi, nên ít khả năng làm nghề giữ giờ coi chuông. Ban điện nước phụ trách tất cả các vấn đề sửa chữa vặt, và viếc chính là điện nước. Người làm ban điện nước phải là người của lớp tương đối lớn, có sức khỏe và hiểu biết nhiều ít về ngành đó. Chỉ các chủng sinh từ lớp 10 trở lên mới phục vụ ban này. Theo thứ tự từ trên xuống các lớp dưới có: Trần Công Thưởng (Tô ma Aquino), Lâm Đình Lịch (Mẹ Vô Nhiễm), Trần Văn Minh (Tô ma Thiện), Phạm Bắc Tiến (Pio X), Vũ Hoàng Minh (Don Bosco). Tới đó là xảy ra biến cố 75, tan đàn!
Last Edit: 11 years 3 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 3 months ago #44979

Phan Đức Linh theo trí nhớ cuả VH thì ngày xưa hay nói hay cười lắm mà sao bây giờ ít nhời quá, đọc qua đoạn cậu viết về các cụ có nhiệm vụ đánh chuông thì quả thật trí nhớ của cụ cũng thuộc hạng siêu đấy như cha Tân's nhận xét. Bữa nào cụ PĐL viết về những kỷ niệm của cụ thời còn sống dưới mái trường TCV Phaolô chắc là có nhiều chi tiết độc đáo theo góc nhìn của cụ. AE chờ cụ nhé.
The administrator has disabled public write access.

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 3 months ago #44929


chào Phan Đức Linh vào với diễn đàn nhé. Thấy bóng dáng chàng từ lâu rồi nhưng cứ thập thò thoáng ẩn thoáng hiện. Con người ta tiến bộ và phát triển nhờ có xã hội và cộng đồng. Bác vào đây sẽ vừa đóng góp và vừa thu nhận nhiều sự lạ! Trước lạ sau sẽ quen mọi thao tác của thời đại tin học. Thấy bác đánh chữ mà không có dấu tiếng Việt, điều đó nguy hiểm lắm. Ở đây có một số người khờ khờ hoặc giả vờ khờ khờ hay đọc chữ không dấu ra những cái nghe lạnh xương sống. Bác chịu khó thêm một chút, Chúa giả công nhé, đánh có dấu tiếng Việt để các đôi mắt kèm nhèm về già dễ đọc.

Nếu bác chưa có sẵn link để tải phần mềm đánh tiếng Việt thì tiện có kèm theo dưới đây. Tùy máy đẫ cài đặt windows 32 bits hay 64 bits mà tải xuống cái thích họp. Tiện cũng nhắn bác gửi cho một hoặc vài bức hình của bác để anh em nhận ra khuôn mặt dễ thương ngày xưa của bác. Xem ra bác cũng được Chúa ban cho trí nhớ thuộc hàng cao thủ võ lâm đấy. Chịu khó vào sinh hoạt với anh em. Chúc bác luôn vui vẻ.

Link để tải software đánh chữ Việt:

www.download.com.vn/phan+mem+viet+nam/khac/6799_unikey.aspx

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 3 months ago #44928

theo nhu toi nho thi hoi moivaolop 6 o phuoc lam .hoi do a hung 32 danh chuong. den nam lop 7 .chi con o lai phuoc lam 2lop 6 va 7 thi nguyen duc hanh lop 7 danh chuong. sau khi ve lai xuan loc thi pham hung son danh chuong va sau nua thi co tran quoc viet . tiep theo la mai xuan trung danh chuong . con tan van minh thi minh khong nho co danh chuong hay khong.
The administrator has disabled public write access.

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44688


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cám ơn anh Hùng 31. Theo mình nhớ được thì tiên khởi là anh Hai Hiệu, lúc TCVXL trọ ở Vũng Tàu. Về Phước Lâm có thể lúc đầu là a. Hùng 32 LTM chăng(?) rồi Hùng Phước Lâm 157 (RIP-LMVN). Về LK thì cụ Sơn (LMVN), Ba Việt (LMVN)rồi đến Tư Minh (RIP-LTMT) và... (?) thì hết TCVPXL.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44680


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:cake
Qua chuyện trò, xin bái phục trí nhớ siêu phàm của Cha Giám Đốc , cha Tân, các anh em Tư LOI, Quốc Việt ...

Mừng Cha Giám Đốc GioAn chóng bình phục.

.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44679

Dụ đó em không nhớ. Chỉ nhớ hồi ở Phước Lâm anh Hùng (nhà sau CV)giật chuông. Lên Xuân Lộc anh Sơn Chuông. Không nhớ Bác Việt và Minh Ngố. Hình như anh Hùng (Bạch Lâm, vợ mới mất)cũng giật chuông một thời?
Last Edit: 11 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44678


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
TLoi nhớ đúng các vị như thế: cha Yêng đàn hát giỏi còn đạo đức có tiếng ở TĐN xưa. Anh em xếp ngài sau cha Gioan Phan Công Chuyển, bố anh ba Thái (cũng Gioan nên yêu mến Chúa Giêsu TT nhiều). Mình mê tài giảng thuyết của cha PCC hơn cha HD-TĐN lúc đó.

BV nối nghiệp cụ Sơn vào năm lớp 10 hay 11 gì đó.
Nghỉ năm lớp 12 (để lo thi cử làm ông Tú),
i.e. niên khóa 1973-1974 là chuyển giao cho Minh ngố (RIP) lớp TLOi phải hông?
Còn nk 1974-1975 về trường nhớn rùi hổng bít ai làm típ nữa è
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44677

Uả BV cũng một thời giật chuông cv à? Năm nào vậy ta?
Hồi Loivu còn học tiểu học có dự lễ mở tay của cha Vũ Sĩ Hoằng. Hồi đó ngài trắng, môi đỏ chói. (Họ nhà ĐC Năng môi ai cũng đỏ).Bây giờ già khụ nhìn không ra.
Cha Yêng, hình như hồi xưa thuộc Tông Đồ Nhỏ. Có lần cha tập hát cho anh em trong kỳ tĩnh tâm. Hồi đó ngài dạy TCV Saigon?
Last Edit: 11 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44676


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vâng đúng là cố ông Bê-na-đô chúng ta.


bell.jpg


Nhớ lại ngày xưa khi coi giờ, giữ chuông, đánh kẻng cũng làm lão mất ăn mất ngủ... nhưng nghĩ lại cũng thấy dzui. :search
Y hệt như cụ Tân's nói chuyện hôm nay bảo là anh em ta có được gì ngoại lệ chút cũng thấy thích thích.

Ví dụ như được ăn khô mực và xơi rượu lễ đêm khuya khi thực hiện tập Đặc San SÁNG 1970 tại phòng cha giáo Ái, ngủ nướng hôm (3 ngày liền) hiến máu xong, được cha giáo Thế chở xe vào MACV mượn phim về chiếu, xong rồi khênh máy đi cất xong thì được thưởng một chầu vịt lộn mà ngày thường khi nghĩ đến ứa nước miếng...

Nên khi giữ chuông, được vào trễ hay ra sớm hơn anh em một chút, cũng là cái quá đã với...tuổi thơ!!! :grin
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012