Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44675


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Chuyện bên lề Ngày Lễ Mừng BM
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44674


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
:musicband :bird :cake :boat :gift :cake :bird :musicband

Cha Cố GĐ Gioan rất vui mừng phấn khởi vì các trò (Cu Tân's đã nêu danh) còn nhớ đến Thày mình dịp Lễ Bổn mạng.
Ngài nhờ chúng tôi chuyển lời cám ơn đến anh Duy An (host), Anh Chung (PT), Cụ Tân's và tất cả ANH EM các lớp đã dành giờ chúc mừng BM, chia sẻ và tâm tình với ngài.


*****************************

hoa_2012-12-27.jpg


Ngài chúc lành và cầu xin Chúa qua sự bầu cử của Thánh Gioan TĐ Tình yêu,
cho anh chi em và gia quyến được luôn sống TÌNH YÊU THƯƠNG NHAU
trong THÂN THỂ HUYỀN NHIỆM với tình yêu Đức Kitô mãi mãi.

:musicband :bird :cake :boat :gift :cake :bird :musicband
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44673

Cha cố nào bị u một cục ở mắt vây BV? Phải cha cố Văn Qui không?
Cám ơn BV. Bác rất tích cực năng nổ đánh thức, kêu gọi, lôi kéo, cám dỗ anh em tụ tập mà tán chuyện. Đề nghị ACE giao chiếc chuông chủng viện cho BV, thay cụ Sơn Chuông.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44672


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Xin tường thuật tiếp cụ Tân và TLoi...

Khi bắt đầu rôm rả câu chuyện giữa thày trò, thì cũng là lúc các khách đến chào thăm và chuẩn bị tiệc mùng trưa, và là lúc để anh em bên kia nửa trái đất nghỉ ngơi lấy sức làm việc hôm sau. Mọi người chia tay, hẹn ngày đẹp trời nào đó mọi người thảnh thơi (cha bảo lúc nào ngài cũng sẵn sàng), anh Duy An thông báo sẽ set up một buổi video conference, ta lại tiếp nối câu chuyện xưa.

Photo0440.jpg

Hình ảnh bữa tiệc trưa.(Từ góc trái: Cha Hoằng, Đức ông Phan-xi-cô Borgia Khả Cố ông Benado, cha yêng, cha GĐ, cha ấm út Huân và cha Tú (đầu xanh)

Sau đó, khoảng 13 h15 có điện lại, Cha cố GĐ nghỉ chút rồi chuẩn bị dâng lễ chiều. Tiếp đến cụ Tân's còn lưu luyến thầy, không ngủ được, dậy sớm làm thơ, cho tin anh em rồi lại tâm tình tiếp với ngài, cha con chuyện trò cười vang như ngày nào. lúc đó khoảng 15g20 chiều VN...

Lúc 14g00 tại nhà nguyện Nhà Hưu dưỡng PD, thánh lễ trọng thể Mừng thánh Gioan TĐ, cha cố GĐ dâng, đồng tế với Cha Cố ông Bênađô Phạm văn Quy, cha Gioan Nguyễn như Yêng, cha Antôn Vũ Sĩ Hoằng (Cậu ruột ĐC Năng và anh Ba Thái Sơn) và một cha khách trẻ (xem hình).

Photo0444.jpg


Photo0445.jpg


Đến khi hát kinh VD thì lại bị... cúp điện.

Photo0446.jpg


Thánh lễ diễn ra trong sự thiếu ánh sáng nhưng tràn ngập ánh sáng tình yêu Thiên chúa.
Sau thánh lễ chúng tôi lên phòng cám ơn và kiếu từ cha ra về. Thầm cầu chúc ngài luôn an mạnh và bình an.


NB: Riêng cố ông Bê-na-đô năm nay đã 102 tuổi. Nghĩa phụ củ Đức ông Khả và cha cố GĐ Gioan. Ngài vẫn đi lại làm lễ được và có thể tiễn khách xuống tầng trệt ra xe. Có điều là ngài hơi quên chút... Mới đây (26/12) ngài bị té bầm tím mắt phải (trong hình) nhưng không sao. Xin cầu nguyện cho Cố Bê-na-đô.
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44671


  • Posts:3165 Thank you received: 876
  • “Mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit”. (Luc 24:29b)
  • DuySa (MVN)'s Avatar
  • DuySa (MVN)
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
hoa1_2012-12-27.jpg

KÍNH CHÚC MỪNG BỔN MẠNG THÁNH GIOAN

CHA CỐ Nguyên GIÁM ĐỐC TCVPXL


:musicband :bird :cake :boat :cake :bird :musicband
"Ut In Omnibus Glorificetur Deus" (1Pt. 4:11)
duysa93.blogspot.com/
Last Edit: 11 years 4 months ago by DuySa (MVN).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44670

Nói về trí nhớ của cha GĐ, ông lão 85, đúng là number one. Mình hỏi cha:
_ Xin cha kể lại những kỷ niệm thời TCV Phước Lâm.
_ Ở Phước Lâm cha còn nhớ có một anh cả ngày nó không nói câu nào,cứ lì xì, ai hỏi tới chỉ cười.
_ Kha kha, cha nói tới thằng bé Loi rồi. Vâng thưa cha, tại hồi đó con nhớ nhà lắm nên buồn không nói.
_ Con thuộc loại đặc biệt nên cha phải lưu ý, sợ con bị bệnh gì chăng.
Có đêm cha đi kiểm tra chủng viện, thấy một anh cứ ôm mặt khóc. Nó nhớ nhà, tội nghiệp! Cha yên ủi nó một lúc rồi cho nó đi ngủ. Đêm kia có anh gõ cửa vào gặp cha. Nó bảo sao con không ngủ được. Cha khuyên nó đi tắm cho mát mẻ. Nó tắm xong và ngủ ngon lành. Còn có anh hết tiền tiêu, cha gọi vào cho tiền...Hồi đó cha nhờ cha Đoàn (Phước Lâm)cùng với thầy Sơn làm quản lý. Thầy Sơn đánh xe tới chợ Sặt mua đồ ăn. Cá mắm thì mua ở Phước Tỉnh nên các con mới có cơm ngon mà ăn. Nước ăn uống phải mua trên tỉnh Phước Tuy vì đất chủng viện khoan không có nước.Chỉ có nước tắm giặt là phải sài nước ao thôi. ĐC Ấn đến thăm chủng viện cứ khen sao các con khỏe mạnh và vui tươi thế!
- Cha còn nhớ cha Tân hồi đó không cha?
- Anh Tân có bố bị chết trận.
- Vâng đúng rồi cha cố ơi. Bố con mất trong trận Lạc An, mãi mới lấy được xác.

Anh Thủy, lớp PioX có lần gặp cha hỏi thử xem cha có nhớ mình không.Cha chỉ vào mặt: "Anh Thủy có bố làm cảnh sát". Thủy về khá sớm, thế mà ngài còn nhớ.
- Hôm nọ Cha bị té, khâu 5 mũi đã khá chưa ạ?
- Cám ơn con, Cha bị tiểu đường nặng thế mà vết thương sắp lành rồi. Tại hôm đó cha làm lễ rồi giải tội khá lâu, đứng lên bị choáng váng.
- Trời ơi, 85 rồi còn giải tội.
Hôm nay lễ quan thầy của Cha, anh em chúng con từ khắp nơi gọi điện về chúc mừng Cha. Xin Chúa, nhờ lời cầu của thánh Gioan Tông đồ, ban cho Cha thật nhiều sức khỏe để Cha tiếp tục vui sống với chúng con 10 năm, 20 năm nữa.Thương Cha thật nhiều.
Last Edit: 11 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: DuySa (MVN), Xuân-Dung, Hùng 31, Đỗ Thanh, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Gặp gỡ online qua SKYPE với cha Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an 11 years 4 months ago #44668

Gặp gỡ online qua SKYPE với cha cựu Giám Đốc dịp lễ bổn mạng Gio an


Khoảng 7:00 PM chiều nay Dec. 26, 2012, đang lái xe trên đường, tôi bắt phone gọi từ Tuyết hầy. Chàng có công nối mạng với các anh em khác rải rác khắp nơi, từ Hố nai, Tam Hiệp, Sài gòn, và các địa điểm khác nhau trên đất Mỹ để anh em có dịp đàm đạo và chúc mừng lễ bổn mạng Gio an cha Giám đốc Phạm Đình Nhu. Về nhà tôi vội online với SKYPE để gặp gỡ anh em. Phía cha GĐ có anh Trần Q Việt phụ trách kỹ thuật. Vì dự phòng tình huống bất ngờ - nước Việt văn minh nhưng phải ngày bị luân phiên cúp điện- nên anh Việt đã chuẩn bị vài laptops. Các anh em đã có trên một giờ nói chuyện với cha GĐ và với nhau.

Điểm qua các khuôn mặt, tôi thấy có tiếng nói của Hùng 31, Hùng 36, Đào Phán /Tôma , Khổng H Long, T Q Việt (Vô Nhiễm), Vũ Đ Lợi, Phan Đ Linh (Tô ma Thiện), Tuyết hầy, Trần V. Tân, Phạm B Tiến, Nguyễn Đ Tuệ (Pio X), Dương Hoằng, Chung Cốt (Don Bosco) ....(thiếu ai xin bổ túc...!)

Anh em ôn lại nhiều kỷ niệm xưa. Câu truyện lan man bàn đến tháp chuông, cánh đồng lúa 100 mẫu ở chân núi Giá rai, vườn cafe bảo định, Quốc Việt thợ sửa đồng hồ, những lớp La Tinh và quyển La ngữ dễ học do cha GĐ dịch, về thời tiết các địa phương, về sinh hoạt Giáng sinh tại các nơi, về chuyên nghề "soi đèn pin" của thánh Loi, vài câu đố vặt... và nhiều câu truyện khác... Nhiều tên của nhiều anh em khác cũng được nhắc đến qua những câu truyện liên hệ.

Phía bên cha GĐ, có đông đảo nghĩa tử của ngài, cả LM và bố đời, đã hẹn nhau tụ họp tại nơi cư ngụ của ngài. Sau một hồi nói chuyện và tâm sự anh em chia tay để cha GĐ và các nghĩa tử có dịp hàn huyên hoặc đánh chén mứng lễ với ngài. Ai cũng công nhận ngài còn được Chúa ban khỏe mạnh với tuổi của ngài và trí khôn còn rất minh mẫn. Cầu mong ngài mãi được vậy!

Lúc ngừng họp mặt, cha GĐ đang bận tiếp khách. Nếu ngài không có dịp tiếp cận Computer, xin anh Việt gửi lời anh em chào ngài, và xin gửi ít dòng tâm sự:

AD MULTOS ANNOS!

Mừng ngày bổn mạng Gio an
Học trò khắp nẻo muôn ngàn mến thương
Lời cầu, cảm xúc vấn vương
Thánh nhân dẫn dắt nẻo đường bình an.

Môn sinh ghi nhớ vô vàn
Công ơn giáo dục, chứa chan ơn trời
Dễ đâu chấp bút thành lời
Chút lòng quí kính, một đời ân sâu
Last Edit: 11 years 4 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012