Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: XUÂN LỘC 25/1/2013

Re: XUÂN LỘC 25/1/2013 11 years 3 months ago #45205

Xem hình chụp rải rác đó đây ngày hội Truyền thống 2013 vừa qua, thấy các lớp chụp hình chung với anh Hai Vũ Đình Hiệu lớp nào cũng qui tụ khá đông, riêng lớp Tôma Thiện, có hai cụ Huấn và cụ Hiệp cũng về tham dự nhưng lúc chụp hình lớp thì không thấy hai cụ đâu làm giảm hẳn khí thế! cụ Đội sao không thỉnh hai cụ này về chụp hình chung với lớp Tôma Thiện?:cry
Last Edit: 11 years 3 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

Re: XUÂN LỘC 25/1/2013 11 years 3 months ago #45203


Vũ Hải ơi, bài vậy còn ngắn gì nữa! Lời than bài viết ngắn chứng tỏ anh em hải ngoại muốn được nghe nhiều nữa, chỉ thế thôi! TLOI viết được vậy cũng mất vài tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi. Nào là phải nịnh bu nó để được yên ổn ngồi viết khỏi bị cằn nhằn mắng mỏ. Nào là phải gián đoạn chạy ra chạy vào với công việc phụ soi đèn pin kiếm cháo. Cũng nhiêu khê lắm chứ đâu vừa. Anh em nào tham dự Ngày Truyền Thống, khi trở về cũng viết được một nửa như thế, khi ráp lại mình đã có toàn bức tranh được nhìn từ nhiều góc cạnh rồi.

Cám ơn cụ đội nhanh chân
Tường trình khéo léo ân cần dễ thương
Các chàng khác lọt đường mương?
Sao không cầm bút vài đường tả thêm?

The administrator has disabled public write access.

Re: XUÂN LỘC 25/1/2013 11 years 3 months ago #45201

Bài viết rất cảm động, ngắn gọn nhưng nói lên tất cả tâm tình của những người về tham dự trực tiếp ngày hội ngộ cũng như những người chỉ được theo dõi từ xa. VH biết TLOI cũng đem theo máy chụp hình nhưng sao không post lên mấy tấm hình minh hoạ cho anh em xem với. :thankyou

Note: Tác giả bài viết sau đó đã post hình minh hoạ thật hợp tình hợp cảnh.
Last Edit: 11 years 3 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

XUÂN LỘC 25/1/2013 11 years 3 months ago #45200

.
XUÂN LỘC 25/1/2013
Mai Nguyên Vũ

Cả tuần nay, tôi nôn nao, náo nức chuẩn bị cho Ngày Truyền Thống 25/1. Nào may quần áo mới, nào in bài hát, nào liên lạc báo tin cho anh em trong lớp.

Không khí nhộn nhạo tràn vào cả Mailgroup. Mỗi sáng mở hộp thư, cả chục cánh thư gọi nhau í ới đi Xuân Lộc. Anh em hải ngoại cũng nôn nóng chẳng kém. Anh Hùng 31, cha Tâns, Hùng Lade, Vũ Hải, Tuyết Hầy, Xuân Dung cũng long ngóng hướng về ngày 25/1. Nàng Xuân Dung còn đặt cọc một ghế trên chuyến xe ảo về Xuân Lộc.
Thế rồi ngày mong đợi cũng đến. Sau khi uống cà phê Starburst quá đã tại nhà Phó tràng Chung Cốt, chuyến xe 25 ghế rước anh em dọc đường Tam Hiệp, Hố Nai. Lịch sử 40 năm lặp lại. Có điều hồi xưa là xe Lam, xe đầu heo. Bây giờ là xe đời mới máy lạnh. Hồi xưa là những chú bé tuổi teen. Bây giờ là tuổi fifty, sixty hết rồi.


hng34.jpg

Đặc biệt hôm nay có anh Hùng 34 và phu nhân từ Mỹ về. Anh em dù mới biết nhau trên mạng, nhưng gặp là nhận ra nhau liền. Cây đinh trên xe là cụ Đỉnh- cũng lại cụ Đỉnh. Dù đã dọn giường chiếu về Long Thành, nhưng người vẫn còn nhớ hơi hám anh em Hố Nai. Anh chị em vùng Hố Nai phải phong người là danh hài, tài nghệ ngang ngửa Mr Bean, cao hơn cả Hoài Linh. Ít ngày nữa sẽ trình chiếu hầu các cụ mấy videoclip hài của người.

s_2013-01-26-2.jpg


9g, xe tới Long Khánh. Anh hai Ngô Công Sứ mở rộng vòng tay tiếp đón anh chị em thật ân cần chu đáo. Mọi người tới quầy ghi tên, nhận bảng tên, rồi vô phòng họp riêng từng lớp. Sau đó là chầu cà phê tự pha. Cha Giám Đốc dù tuổi cao sức yếu, luôn có mặt bên đàn con trên từng cây số. Hôm nay ngài đến khá sớm trên chuyến xe chở anh em từ Saigon. Cha Giám Luật Nguyễn Văn Giản , cha giáo Mai Thanh Trường, cha giáo Hưng cũng về tham gia với học trò.


gin.jpg


Nhân vật chính của ngày hôm nay đã đến: anh hai Vũ Đình Hiệu. Anh gặp gỡ, chuyện trò thân mật và chụp hình với từng lớp, từng anh em. Ít ngày nữa Anh sẽ đi xa, những dịp anh em đoàn tụ đông đủ như thế này sẽ rất hiếm hoi.

vianey.jpg

10g15, anh em vô nhà thờ tập hát. Trước lễ, anh tư Đinh Văn Huấn- linh hướng ĐCV Xuân Lộc, giáo sư ĐCV XL, trưởng ban Phụng Vụ gp XL dẫn lễ một bài thật xuất sắc.
Anh hai Ngô Công Sứ mở đầu thánh lễ bằng một bài thân thưa. Anh cũng phụ trách giảng lễ. Cả hai bài rất sâu sắc và tâm tình dành cho Anh hai Toma thân yêu trước lúc đi xa.Cuối cùng,Anh đọc thư của Duy An, đại diện cho anh em hải ngoại, chúc mừng anh em trong nước nhân ngày Truyền Thống và trao tặng ngân phiếu 1000usd.(Ai thu âm được xin post lên cho anh em thưởng thức).

nhpl.jpg
Thánh lễ hôm nay, anh em được sống lại không khí trong chủng viện bằng những bài hát rất thân thuộc ngày xưa:

- Dâng Lên Trước Thiên Tòa của cha giáo Phạm Liên Hùng.
- Như Một Ngọn Nến của cha GĐ Phạm Đình Nhu.
- Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ - bài hát truyền thống của CCSXL.

Hát thánh ca cộng đồng, dù nghệ thuật không cao siêu như hát hợp xướng, nhưng tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn nhiều. Hàng trăm, hàng ngàn người cùng hợp tiếng ca ngợi Thiên Chúa, chắc hẳn sẽ sốt sắng, tâm tình, hiệu quả hơn là ngồi nghe ca đoàn trình diễn.

Tham dự thánh lễ hôm nay, tôi phát hiện ra một điều: anh chị em CCS XL là một đại gia đình gồm nhiều gia đình nhỏ rải rác trên khắp thế giới cộng lại. Gia đình CCSXL còn có một ý nghĩa cao cả hơn: đó là một Giáo Hội thu nhỏ, cũng có Giám Mục, Linh mục, tu sĩ, độc thân, giáo dân nam nữ. Vì hai sợi giây liên kết thiêng liêng đó, không lý gì chúng ta không đoàn kết yêu thương nhau…

Trong bài cảm tạ cuối lễ, Anh Hai Toma nói giọng trầm hẳn xuống. Cuối cùng bị lạc giọng, có lẽ do xúc động nên cho kết thúc luôn.
Sau lễ, anh em từng lớp đứng ghi hình lưu niệm với Anh Hai ngay trước bàn thờ.

d.jpg

DÔ! DÔ! Anh Hai Sứ cũng hô DÔ! DÔ!

Lễ xong, Anh Hai Chánh Tràng khoản đãi mọi người bữa tiếc buffet hoành tráng. Theo thiển ý của Tloi: nên chăng ngồi ăn theo từng bàn kiểu truyền thống sẽ tạo bầu khí thân mật,bữa tiệc sẽ kéo dài hơn là ngồi ăn rải rác, chạy lông nhông chỗ này chỗ kia.
Cuối cùng, mỗi người ra về với 3 phần quà giá trị của anh Phó Tràng Chung Cốt và 3 đĩa CD của anh tư Vũ Đức Hiệp.

A
Ảnh ĐCThắng
Tma7.JPG
Anh Phán xin rước cha Vũ Đức Hiệp (Tôma Thiện) về phòng họp của lớp Tôma
qu.jpg

Lớp Cụ Đỉnh vớ được thùng quà bự quá, đang khệ nệ khiêng ra xe.
Xe Hố Nai trước khi lăn bánh về nhà còn ghé thăm Tòa GM, Chủng viện và viếng mộ 3 ĐC theo yêu cầu của anh chị Hùng 34
vingm1.jpg

(Tác giả mượn đỡ hình của Đỗ Thanh và cụ Hòa Râu. Xin đừng kiện e[/color]m tội nghiệp).
Attachments:
Last Edit: 10 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012