Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45653


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Trần Văn Tân wrote:


Điểm thứ hai, về thắc mắc của XD liên quan đến việc đeo và không đeo "cổ cồn". Nghe người ta nói các đấng đi tu nên không rành sự thế gian ngoài đời, nên nhìn có vẻ khờ khờ.... Cứ dựa tiêu chuẩn ấy của statement ấy, XD thấy ai khờ khờ có thể đoán là cụ được đó...
Khổ qúa, Cụ Tân phán thế không sợ Các Cụ gần, xa, giận à, em nom tướng Các Cụ nhà mình đâu có ai nom “khờ …khờ” như Cụ tả đâu. Điển hình Cụ đây, ai dám bảo Cụ Tân trông “khờ… khờ”. Nhớ thuở Cụ còn là “nhà Thày” các em ca đoàn một thời “lái tim nhỏ lệ”!Đến có anh trong ca đoàn chỉ cầu mong "Thày Tân" tu xong, để gạt đi một đối thủ miệng dẻo như kẹo kéo!

Mà nói thật, em xem tướng Các Cụ chẳng thấy Cụ nào “khờ” cả, Chúa đã chấm làm sao “tên khờ” nào lọt vào “hàng khanh tướng” cơ chứ!

Này nhé Cụ nào cũng có vầng trán rộng, khuôn mặt hài hòa, phải nói là “rất đàn ông”. Người xưa nói: Nhất thanh nhì tướng. Cho nên tiếng nói quan trọng hơn hình thể. Nói chung chung “tiếng nói” Các Cụ” nhà mình tốt cả, âm thanh "ấm và vang" [lấy thí dụ, không tin cứ nghe Cụ Sứ giảng ắt nhời em nói không ngoa.]. Em đã từng được nói chuyện với rất nhiều vị LM có: Giọng hay, trong sáng, âm [thanh] tốt.

Em chưa nghe vị LM nào ở VN có giọng nói “không chuẩn” cả. Riêng bên Mỹ này, gặp vài người, trong đó có cả Thày Sáu Vĩnh Viễn (Deacon). Mùa Chay, nói ra phải đi xưng tội nói hành người khác: Nhỡ đi ghe, đi :boat tàu chung, chắc bẩm rủi nhiều may ít, vì bình thường giọng nói đã như “hết hơi, kiệt sức” đến nơi rồi. :cry
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45634

Cám ơn cha Tân đã chèo chống cho anh em. Bài viết thuộc loại phóng sự, tốc ký nên viết lan man, đang chuyện này xọ chuyện kia dễ gây hiểu lầm. Đúng là lúc đầu làm người đọc nghĩ là anh hai Sứ, nhưng mấy câu sau sẽ hiểu là cha cố Hàm.Xin cáo lỗi cùng cụ Đào Phán.Cũng xin anh hai Sứ hắng giặng một tiếng cho anh em biết là người còn khỏe như voi, đang đi xông đất đầu năm toàn giáo xứ Chánh Tòa.
Last Edit: 11 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45633

Rõ khổ! Thông tin không phân câu dứt ý cho phải phép nên có thể gây hiểm lầm. Câu chuyện đang về cha Sứ rồi lại tiếp liền sang chuyện ung thư... Riêng trong trường hợp này, các đàn em rât thông minh vì bấu víu vào hai dữ kiện để hiểu người bị bệnh là cha cựu giám đốc Hàm.
"Cậu ấm Đỗ Trọng Quang liền xin số điện thoại lương y để thỉnh người tới bắt mạch bốc thuốc cho cha cố..."

1. Những anh em lớp Tô ma Thiện và Pio X và có thể nhiều anh em khác biết rõ cha Hàm là nghĩa phụ của anh Quang
2. Từ cha cố phải hiểu là cha Hàm, cha Sứ còn trẻ trung lắm dù có nhiều con làm LM, nên anh em với nhau mà gọi cha Sứ là cha cố thì e rằng tổn thọ cho ngài quá!

Thế mới biết khi chúng em học thần học kinh thánh cũng phải vất vả học cách phân tích từ ngữ, bối cảnh...mới giải thích thánh kinh chính xác được. AMEN



Quote from Xuân Dung "....May mắn có người giải thích, chứ không em lại hiểu ra nghiã khác ....

[Khổ quá, chẳng dám trách, nhưng tấm hình này làm = chứng, Cụ chẳng đeo "cổ côn", làm sao chúng con "bắt mạch" ai là Bố Đạo ai là Bố Đời ???] "

Riêng về chuyện Xuân Dung, nàng được trời ban khả năng đặc biệt: không đeo kính mà có tài nhìn hình này ra hình khác thế mới lạ. Cùng một bức hình mà nàng nhìn rồi giải thích theo những góc cạnh rất độc đáo. Nghe nói rằng người ta định chế ra loại kính đeo vào ai mặc quần áo cũng thấy không mặc...Cái đó thì nguy hiểm quá!

Điểm thứ hai, về thắc mắc của XD liên quan đến việc đeo và không đeo "cổ cồn". Nghe người ta nói các đấng đi tu nên không rành sự thế gian ngoài đời, nên nhìn có vẻ khờ khờ.... Cứ dựa tiêu chuẩn ấy của statement ấy, XD thấy ai khờ khờ có thể đoán là cụ được đó...
Last Edit: 11 years 2 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45631


  • Posts:38 Thank you received: 66
  • Đào Phán 55's Avatar
  • Đào Phán 55
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Đào Phán rất cảm động cùng với anh em trong thông tin "Ngày Xuân con đi Tết Thầy " . Mình rất tiếc là đã không thể cùng tham gia với anh em .
Tuy nhiên mong những anh em có mặt xác nhận lại tông tin trong bài viết này ...

6- Sau đó, Phó Tràng cùng vợ chồng anh Quang và Tloi trực chỉ giáo xứ Thiên Phước-Long Thành đi chúc tết cha cố TRẦN VĂN HÀM. Mọi năm đúng mùng hai tết, cha con sum họp vui vẻ, nhưng năm nay buồn hiu vì ấm tử Toma đi xa, cứ hát bài Xuân Này Con Không Về để cha cố lủi thủi một mình trong nhà xứ vắng lặng. Học trò ôn lại kỷ niệm thời chủng viện Phước Lâm cho ngài vui. Năm 1968,cha cố làm giám luật. Năm sau làm giám đốc TCV Phước Lâm. Ngài cho biết tháng 6 này (?)sẽ bay ra Bùi Chu dự lễ nhậm chức Giám Mục chánh GP của Ấm Tử Vũ Đình Hiệu…Cha con đang truyện trò thì có điện của anh hai Ngô Công Sứ gọi tới chúc tết cha cố.Giọng nói Anh Hai thều thào không ra hơi vì đang đi chúc tết từng gia đình trong xứ. GX Chính Tòa 10000 người, vị chi 2000 nóc nhà. Cha chánh cha phó chia nhau mỗi người 1000 nhà thì bở hơi tai, xì khói sau rồi... Tin vui chưa qua tin buồn đã tới: “Tôi bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối”. Tloi làm một bài lăng-xê lương y Khanh. Cậu ấm Đỗ Trọng Quang liền xin số điện thoại lương y để thỉnh người tới bắt mạch bốc thuốc cho cha cố. Xin ACE thêm lời cầu nguyện cho cha cố giám đốc thân yêu.

........Tin vui chưa qua tin buồn đã tới: “Tôi bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối”.

Theo ...tin buồn này, mình không biết rõ là tin buồn của ai ?
Vì chiều hôm qua anh Hùng 35 có ghé mình và có hỏi về bệnh tình của Cha Ngô Công Sứ !!!!!
Theo trong bài viết thì rất dễ hiểu là Cha N.C.Sứ bệnh !
Trưa nay mình cố liên lạc với Cha N.C.Sứ thì Cha cho biết là Ngài không có bệnh .!!!
Vậy ai bệnh ? mong tác giả và anh em nói lại cho rõ để khỏi hiểu lầm .

DPhan
The administrator has disabled public write access.

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45630


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Hùng 31 wrote:
:thankyou


Tấm hình thế này mà không có chú thích thì anh em tán ra nhiều sự lắm lắm :

chungloicado.jpg

Xin nhân chứng cha Sơn Chuông cắt nghĩa dùm !
May mắn có người giải thích, chứ không em lại hiểu ra nghiã khác ....

Nhân đầu năm con gửi lời xin lỗi Cụ S.., Tết trước gặp Cụ ở sân TCV, nhưng không biết Cụ là "Cụ"; nếu con nhớ không nhầm, hình như lúc đó Cụ không mang "cổ côn" thì phải, con thấy Cụ chống gậy đi tới đi lui, một lúc sau ngồi bệt xuống sân, cũng muốn hỏi thăm xem Cụ có cần giúp gì không, nhưng nghĩ nhỡ Cụ hỏi thăm đường xá thì con đây đến ... điếc, nên chẳng dám hó hé gì! Bẩm cho con xin lỗi Cụ.

[Khổ quá, chẳng dám trách, nhưng tấm hình này làm = chứng, Cụ chẳng đeo "cổ côn", làm sao chúng con "bắt mạch" ai là Bố Đạo ai là Bố Đời ???]
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45609


Bóng hình cảm động cụ Sơn chuông
Chống gậy đồng hành khắp nẻo đường
Tình nghĩa, khiêm nhu, đến mức đó
Phục thầm, lại cũng động lòng thương

Last Edit: 11 years 2 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45603

Khởi bẩm cụ Hùng 31: Sáng mùng 2 có 3 xe chở anh em đi chúc tết các đấng, toàn xe nhà. Tloi đi xe Chấn. cụ Sơn Chuông chống gậy leo lên xe Bình. Chung Cốt đi xe bà Chung Cốt đến sau, gặp Tloi tại sân nhà xứ cha UY.Anh em bắt tay chúc tết đầu năm. Tloi vừa hé môi, thay vì phun ngọc nhả châu ra những lời chúc xuân tốt đẹp, lại phun ra một tràng pháo ho khủng khiếp, kèm thêm một luồng nào đờm nào rãi cùng đom đóm mắt.Bởi vì cái tính ham vui. Hôm 28 tết một mình ngồi hát karaoke suốt 2g đồng hồ. Hát xung quá nên sáng mùng 1 phát ho phát hen cho tới giờ chưa dứt. Uống thuốc kháng sinh mấy ngày ho sắp khỏi, nay chuyển sang té re vì men đường ruột đi chơi tết hết rồi.Đầu năm con rắn em gặp sui sẻo. Thỉnh quí thầy lang đoái thương kíu em.
Last Edit: 11 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45598


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
:thankyou
Phóng viên Mai Nguyên Vũ tường trình chuyến đi thăm tết khéo hay và đầy đủ. Cám ơn người anh em.

Có một vài khuôn mặt vẫn không thể đoán ra được tên, mỗi lần có tấm hình chung xin anh em ghi chú quý danh tánh để giúp cho mấy tên già hải ngoại kịp bắt lại tình thân nhé. Có những anh em như Phan Đức Linh không mấy thay đổi nên dễ nhận ngay (các cha thầy thì hồi đấy đã nhớn cả nên bây giờ vẫn nhận được). Nói ra phải tội có vài anh em chẳng cách nào đoán ra tên đuợc.

Cha Hoàng Guitar và cha Tất cùng lớp. Một đấng đang hăng say quản nhiệm xứ đạo, một đấng nghe ra đã về hưu dưỡng. Thế gian đổi dời ... Nghĩ đến, ngậm ngùi và xin tăng thêm lời nguyện cầu cho quý cha thầy đang gìa yếu.

Tấm hình thế này mà không có chú thích thì anh em tán ra nhiều sự lắm lắm :

chungloicado.jpg

Xin nhân chứng cha Sơn Chuông cắt nghĩa dùm !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45578

Gửi bác lang Khanh:

"... because you say so, I will let down the nets." Luke 5:5
The administrator has disabled public write access.

Re: NGÀY XUÂN CON ĐI TẾT THẦY 11 years 2 months ago #45577

CSONSUONG.JPG


Ngưỡng mộ Thần Chuông
Đi khắp muôn phương
Khua động trời đất
Kết nối Tình Trường (tcvphaolo-xl)
.....

Cả nhà sung sướng...
Last Edit: 11 years 2 months ago by Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012