Sáng mùng 4 tết, phú ông Chung Cốt cưỡi bạch mã Innova, đèo thêm vợ chồng Đỗ Trọng Quang phi về hướng Gia Kiệm. Điểm ghé đầu tiên là nhà thờ Dầu Giây. ACE vào chúc tết cha giáo BÌNH.Năm 1970, thầy Bình dạy các lớp nhỏ. Ngài coi xứ Thanh Sơn mấy năm,mới đổi về Dầu Giây được ít tháng.
Cha xứ thật hiền lành, chất phác và đen như một lão nông.
Attachment 2013-02-1309.34.17.jpg not found
Giáo xứ Dầu Giây bước sang tuổi 107 với nhiều đời cha xứ,
trong đó có cha Lâm Văn Thế và cha Hưng.
Điểm đến thứ hai là nhà trưởng lớp Lê Thanh Hoàn.
Ngựa bốc anh Hoàn đi tiếp tới nhà xứ Phúc Nhạc chúc tết cha giáo NGUYỄN VIỆT TIẾN, nhưng ngài không có nhà, đang đi chạy sô kiếm tiền xây nhà thờ.
Nhà thờ Phúc Nhạc sắp khánh thành.
Ngựa trắng trực chỉ nhà dòng của cha giáo BÀI tại Phú Dòng.Khu vực nhà dòng rộng rãi, thoáng mát và đẹp. Cha giáo tiếp đón học trò rất ân cần cởi mở.
Cha giáo BÀI đang khám xem đầu năm anh QUANG có khỏe không.
Attachment 2013-02-1309.34.17.jpg not found
Ngựa trắng tiếp tục phi lên vùng cao Túc Trưng, vào chúc tết cha giáo AN. Ngài mới đổi về đây được mấy tháng, sau mấy chục năm coi xứ Võ Dõng. Đây là nơi cha Giám Đốc của chúng ta từng làm cha xứ.
Ngàn năm một thuở, học trò đến thăm, người sướng quá cười chẳng thấy tổ quốc đâu.
Đúng ngọ, anh chị em vào nhà xứ Thống Nhất chúc tết cha giáo LÂM VĂN THẾ,thầy giáo Pháp văn,phụ trách thể dục thể thao. Cha giáo mời ACE ăn bữa cơm chay trọng thể. Ngài vẫn khỏe mạnh, phong độ và ngông như ngày nào.Bữa cơm thêm đậm đà nhờ câu chuyện dài kể lại thời "học trò già 10 năm đi học".
Một mình tớ "tout nu" trong thùng kín,may có cái khe hở, gió lùa vào mát hơn phòng máy lạnh. Từ mẹ đẻ tới giờ chưa có lúc nào sướng như thế.
VI giơ tay hỏi:-"Thưa cha, ngày xưa QUANG nhà con học hành có ngoan ngoãn không ạ?"
-Oui, tres bien!
Thế thì vợ chồng mình song ca bài "60 năm vưỡn chạy tốt".
Từ giã cha giáo với thật nhiều kỷ niệm, trên đường về, ACE ghé thăm anh Hai TRIẾT, chánh xứ Đức Long. Trước đó, ACE phục kích nhà HÙNG ĐEN, bắt cóc được chủ nhà giong vào nhà xứ.
Cụ TRIẾT 60 rồi mà nhìn cứ như giai tân í.
Điểm ghé cuối cùng là anh Hai VINH, xứ Sài Quất. (Phú ông Chung Cốt có chụp hình cha xứ,nhưng vì người lùn quá nên không thấy gì). Nơi đâu, ACE cũng được đón tiếp thân tình và chu đáo. Kết thúc một ngày nhớ ơn các cha các thầy vùng Gia Kiệm.
Anh em vùng Gia Kiệm rất đông,nhưng nhiều người không có internet, không đọc được thông báo nên đi chúc tết lèo tèo. Hy vọng sang năm tổ chức chu đáo,anh em đông đủ hơn.
(
Tloi viết theo lời kể của cụ Phó. Xin cụ Phó bổ túc thêm)