Attachment CHALINHHNGCVGIUSE2.JPG not found
Hôm qua về TGM mừng lễ Thánh Giuse Bổn mạng giới Gia Trưởng GP, Bổn mạng GP Xuân Lộc và đặc biệt là Bổn mạng Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo. Sau Thánh Lễ và tiệc liên hoan xong, em và anh Đỗ Thanh có ra viếng Đức Mẹ và thăm lại Tháp Chuông xưa. Chợt thấy Cha Linh hướng ĐCV như một người lao công đang cùng các chú chủng sinh bốc dỡ củi mà giáo dân mang đến cho chủng viện. Xúc động trước hình ảnh đó, em có chụp lén Ngài nhưng không rõ mặt, mà hình như Ngài có biết nên ... có ý "phòng thủ". Thấy vậy, em ào vào "ôm" luôn lấy Ngài. Thế là hai Cha con nhờ 1 chú chủng sinh chụp hình. Đang khi đó anh Đỗ Thanh cũng chạy đến để cùng ghi hình với Ngài.
Câu chuyện trao đổi thật ngắn ngủi, nhưng rất cảm thông với nhau và ngập tràn kỷ niệm thương yêu.
Em ghi lại trong tâm mình một hình ảnh thân thương, một mẫu gương phục vụ khiêm hạ nơi người Cha Anh của mình. Xin Chúa chúc lành cho Ngài để từng giây phút của đời sống Ngài được nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng Trọn Lành.
Attachment CHALINHHNGCVGIUSE3.JPG not found
Sau cái ôm choàng là chụp hình chung
Anh Đỗ Thanh cũng đến cùng ghi hình