Nhìn kỹ lại, hình nào Vũ Hải với nước da ngăm ngăm trong mùa hè, luôn nở nụ cười thân thiện rộng rãi. Nhìn chàng thoạt đầu tưởng một muchacho bonito nào được thuê vào làm công việc gì...
Cụ Tân dím hàng kỹ quá, cả năm bây giờ mớ đem ra, mấy tấm hình này chưa ai thấy, anh Hùng 34 vất vả quá, chạy đi chạy về đón anh em mà mặt mũi vẫn tươi rói. Chắc tại anh chị Hùng 34 hiếu khách quá nên cụ Tân đến sớm nhưng mãi mới thấy ra hội trường nhà thờ cha Tuấn.
The administrator has disabled public write access.
Re: KỶ NIỆM 1 NĂM HỘI NGỘ CCS PHAOLO TẠI ATLANTA, GEORGIA, USA - 2012
10 years 9 months ago #48081
Dịp đi Atlanta, nhà cháu chỉ mang theo máy rất nhỏ gọn compact, nên cũng không chụp nhiều. Vì vậy chưa muốn trình làng ngay, riết rồi quên. Đợi cho đến lúc này kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày họp mặt tiên khởi toàn cầu, xin post lên hầu quí vị. Lần qua Atlanta, nhà cháu đến rất sớm và được bác Hùng 34 đi đón. Cùng chuyến đón đó, bác Hùng 34 nói ở lại chờ tại airport để đón thêm anh Dương Điệp (Louisiana) và anh Chí (Texas). Rất cám ơn sự hiếu khách của vợ chồng bác Hùng 34. Nhà đẹp và mọi sự ân cần... Vạn lời cám ơn 2 bác. Bác Hùng cũng đã đón sẵn hai cha Đỉnh và Trí từ Vietnam về nhà trước. Bởi vậy có cuộc xum họp đông tại nhà bác Hùng 34 ngày hôm đó.
Nếu nhà cháu nhớ không lầm thì đây là
gói quà ( mỹ phẩm) được cụ Chánh Phương
tạm dùng để thay thế cho đống lửa
của đêm lửa trại,gói quà này ,sau đó về
tay MBT của chú Cảnh hoặc chú An Atlanta.
The administrator has disabled public write access.
. Bài này cao vút, lúc nào cũng lơ lửng chín tầng mây xanh, có khi vọt lên giáp mặt chị Hằng. Các giai 2 hơi u60 nhà Phaolo chịu chết. Cu Tròn hồi giai tân vừa quại trống chế vừa hò hét tưng cả chủng viện. Bây giờ chào thua sau 33 năm tình lận đận với nàng tên Duyên.Có một người duy nhất sót lại còn chơi được tới bến là cụ Tân (1 hơi)vì không phải phục vụ giai gái nào sất. Xin bái phục bái phục!
The administrator has disabled public write access.
Re: KỶ NIỆM 1 NĂM HỘI NGỘ CCS PHAOLO TẠI ATLANTA, GEORGIA, USA - 2012
10 years 9 months ago #48028
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, không đợi, không chờ, thấm thoát mà đã một năm rồi. Nhìn lại những tấm hình mới năm ngoái đây mà cứ như là đã xa lâu lắm rồi. Diễm Xưa mới tìm thấy mấy khúc video chưa bao giờ coi lại, xin gửi lên cho cả nhà cùng xem những sinh hoạt của anh em CCS Phaolo gặp nhau lần đầu tiên ở nhà xứ cha Tuấn (Gioan Vianny) tại Atlanta, Georgia, USA năm 2012. Không biết khi nào chúng ta có dịp gặp lại nhau nữa đây.
Sau thánh lễ khai mạc cho ngày hội ngộ
Các nàng dâu Phaolo và hai cha yêu qúi
Sinh hoạt tối cuối cùng trước khi chia tay ngày hôm sau