.
Cám ơn phóng viên Cẩm Hồng và cameraman Thái Phạm. Nhờ video này mới biết ĐH Thánh Mẫu bên đó như thế nào. Đại khái cũng như ở Lavang hoặc lễ thánh Martin tại đền thánh Hố Nai, nhưng tầm cỡ lớn hơn và vui hơn.
Xem xong, mình có 3 niềm vui:
- Vui vì Huê Kỳ là đất nước có nền văn minh vật chất cao nhất, nhưng không loại trừ và sao nhãng đời sống tâm linh.
- Vui vì quân VN mình lánh nạn qua đó cũng làm ăn ra trò, tạo nên sự kiện lớn trong GHCG Huê Kỳ.
- Vui vì vợ chồng nhà Phạm Thái sang đó trễ hơn anh em nhưng cũng vươn lên nhanh chóng.Lần đầu xem, mình không nhận ra Hồng, chỉ biết là nhìn quen quen. MBT nhà mình chỉ ngay mặt:"Hồng vợ anh Thái nè".
Chúc hai bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Công việc 2 bạn đang làm là cách truyền giáo hiện đại nhất, nhanh nhất, rộng nhất và hiệu quả nhất.