Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48929

.
Tloi không tin rằng hình ông già trên avatar là anh Dũng Chảo Ba. Có lẽ anh lấy hình ông cụ hoặc ông già nào đó. Xin anh em bên đó xác minh xem có đúng vậy không.
The administrator has disabled public write access.

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48928

Xin cảm ơn Anh Hùng 31.

Xin chào Anh Dũng Chảo Ba,
Em là Chung Cốt đây, Anh còn nhớ không?
Em cũng ở TCV Phát Diệm từ khi chưa vào chủng viện cho tới ngày 4 tháng 5 năm 1975 mới thôi.
Vì bất cứ năm nào hè và tết em cũng phải ở với Cha Bảo cho tới khi học sinh nhập học.
Do đó mà nhớ Anh Bình 6 học với thầy Mai Biên ở PD.
Lúc đó em nhớ có Anh Dũng, Anh Tiếp, Cha Kỳ, Anh Quân (RIP) Anh Liệu Mập, Cha Tuyến (RIP)...
Ngoài ra còn có Thầy Dương Tấn Bằng (hiện làm LM bên Thái Lan)
Hiện giờ thì TCV Phát Diệm chia làm đôi. Một bên bị lấy làm trường học, còn lại thì xây nhà hưu PD.
Các Cha PD cũ thì đã qua đời hết rồi. Chỉ còn Cha Bảo ở Oklahoma đã về hưu và phải ngồi xe lăn.
Hàng năm dịp tết em vẫn ghé thăm các Cô bếp nấu cơm ngày xưa. Cũn chỉ còn 3 cô thôi.
TCV PD bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi, không thể nhận ra hình ảnh ngày xưa nữa.
.......
Hôm rầy em thấy Anh Dũng CB mới tham gia DĐ nhưng viết lách cứ y như là đã tham gia từ lâu vậy.
Hy vọng có ngày AE mình gặp lại sau hơn 35 năm xa cách. Lần cuối gặp Anh là ở tại Gia Yên.
Khi đó em hay theo Cha Tiến Tu hội TDN đến DCV Gia yên dâng lễ, rồi sau đó ăn sáng nữa.
Ngày 6 Sep em sẽ qua New Orleans thăm Anh Hùng và Quý Anh Chị Lớp Toma.
Hẹn gặp Quý Anh và tâm sự nhiều hơn.

Em Chung Cốt.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma)

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48919


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Anh Dũng Chảo Ba mới về nhà nên xin giúp anh keep up với nhiều chuyện xảy ra trong gần hai năm anh em nối kết lại tình huynh đệ qua Thư Nhóm và Diễn Đàn.

Chú thích về anh bạn Phạm Văn Bình (6):
Trong tấm hình chụp lớp Tôma tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô tại Phú Nhuận 1966, anh Bình 6 bé tẻo teo ngồi hàng đầu (thứ 3 từ trái) nhưng bây giờ anh to con béo tốt hơn hầu hết các anh mới gặp lại (như trong nhật ký đại hội Atlanta trang thứ Năm : www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=21&id=41301&limit=10&limitstart=40&Itemid=109)

Một tích độc đáo của anh Phạm Văn Bình 6 : anh Bình là người học đủ 7 năm tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Phú Nhuận của địa phận Phát Diệm.

Kỳ tích là vì anh em lớp Tôma chỉ học một năm tại TCVP Phú Nhuận. Năm thứ hai đã về Vũng Tầu học nhờ tiểu chủng viện Thánh Giuse cũ của địa phận Sàigòn cho tới khi tiểu chủng viện Thánh Phaolô tại Phước Lâm xây xong vào đầu năm 1968. Khóa 1966-1967 là khóa cuối cùng của các tiểu chủng viện Di Cư nên hè 1967 tiểu chủng viện Thánh Phaolô tại Phú Nhuận đóng cửa - rồi mở lại thành trường nội trú cho các học sinh trung học thời ấy. Anh Phạm Văn Bình tách rời lớp Tôma nhưng ở lại học nội trú cho hết trung học ngay tại TCVP Phú Nhuận cũ, rồi vào lính Không Quân. Năm 1975 rời VN sang Mỹ và đang định cư tại thành phố biển tiểu bang Florida. Anh Bình và chị Kim đã tham dự HỘI NGỘ ATLANTA tháng 7 vừa qua. Cha Tân gọi là anh ngư phủ khéo làm thơ .

Tuần tới Phó Tràng Chung Cốt sang đây chơi sẽ gặp lại anh chị Điệp (Xuân Dương), anh chị Bình 6, anh chị Thơ Sếu.
Last Edit: 10 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma)

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48914

Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma) wrote:
Nhớ thương Mẹ hiền Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.

Mẹ hiền du học ở TÀ WA.
Là thủ đô của nước CÀ NA.
Ơn sâu dỗ dậy luôn ghi nhớ !
Thắp nén hương lòng khóc tình Cha !

RIP
Chảo ba.

Trung có rất nhiều chuyện về Đức Cha Nhật, để khi nào có giờ, Trung sẽ viết lại, chia xé với anh em sau...Ngay cả trước khi cha mất một thời gian ngắn, Trung có ở bên giường bệnh, dù chỉ có thế nói chuyện rất it qua ông thày ở đó thôi.

Chảo Ba đề nghị với Xuân Trung hiền đệ hãy viết ngay .Đừng đợi có giờ vì sẽ không bao giờ có giờ.Anh em nóng lòng muốn chia sẻ.Không cần hay.Nhớ cái gì viết cái đó.Rồi Edit sau.

Mau với chứ,lẹ làng lên với chứ .
Xuân Trung hiền đệ vịt Bắc Kinh ơi.
Chảo Ba hiền huynh tóc đã rụng tơi bời !



Hiền Huynh Chảo Ba.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48913

Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma 66 wrote:
Như Điệp đã viết một vài lần trên diễn đàn, mình rất may mắn đuợc Hùng31 tìm lại được sau một thời gian dài 46 năm, khoảng mấy tháng trước dịp họp mặt đai gia đình CCS Phalo XL tháng 7 năm 2012 tại Atlanta, USA. Dũng biết không, người đầu tiên mình nhớ lại chính là Dũng, con cha Bảo dạy nhạc, không kể Bình, Thơ và Xinh là những anh em cùng Thị Xã Vũng Tàu. Mình hỏi Hùng31, lúc đó Hùng31 chỉ biết Dũng có lẽ đang sinh sống bên Canada, nhưng chưa tìm được. Nay Dũng đã về...và chắc chắn rằng Dũng rất vui mừng, và mình chung niềm vui với bạn. Có dịp nào đi Mỹ thì cố gắng ghé thăm Hùng31, Điệp, Bình...và anh em.
Cầu chúc bạn & gia đình luôn an bình trong hồng ân Ngài.
Điệp Toma 66

Bình nào thế xin bạn hiền clarify :Bình 3 ,4 5 ,6,hay 7.
Tình thân.
Chao ba.
The administrator has disabled public write access.

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48901

Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma) wrote:
Nhớ thương Mẹ hiền Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.

Mẹ hiền du học ở TÀ WA.
Là thủ đô của nước CÀ NA.
Ơn sâu dỗ dậy luôn ghi nhớ !
Thắp nén hương lòng khóc tình Cha !

RIP
Chảo ba.
Trung có rất nhiều chuyện về Đức Cha Nhật, để khi nào có giờ, Trung sẽ viết lại, chia xé với anh em sau...Ngay cả trước khi cha mất một thời gian ngắn, Trung có ở bên giường bệnh, dù chỉ có thế nói chuyện rất it qua ông thày ở đó thôi.
Regards,
--
Trung
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma)

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48900

Như Điệp đã viết một vài lần trên diễn đàn, mình rất may mắn đuợc Hùng31 tìm lại được sau một thời gian dài 46 năm, khoảng mấy tháng trước dịp họp mặt đai gia đình CCS Phalo XL tháng 7 năm 2012 tại Atlanta, USA. Dũng biết không, người đầu tiên mình nhớ lại chính là Dũng, con cha Bảo dạy nhạc, không kể Bình, Thơ và Xinh là những anh em cùng Thị Xã Vũng Tàu. Mình hỏi Hùng31, lúc đó Hùng31 chỉ biết Dũng có lẽ đang sinh sống bên Canada, nhưng chưa tìm được. Nay Dũng đã về...và chắc chắn rằng Dũng rất vui mừng, và mình chung niềm vui với bạn. Có dịp nào đi Mỹ thì cố gắng ghé thăm Hùng31, Điệp, Bình...và anh em.
Cầu chúc bạn & gia đình luôn an bình trong hồng ân Ngài.
Điệp Toma 66
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma)

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48891

Nhớ thương Mẹ hiền Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.

Mẹ hiền du học OTTAWA .
Thủ đô của nước CANADA .
Ơn cao dỗ dậy luôn ghi nhớ !
Thắp nén hương lòng khóc thương Cha !

RIP
Chảo ba.
Last Edit: 10 years 7 months ago by Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Ngô Công Sứ, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48870

Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma 66 wrote:
:respect Chào cha Tân, cụ khen và tán thưởng mình qúa, coi chừng Chúa "giận" đấy. Mình chỉ cố gắng mỗi ngày, trong những ngày "còn lại" hà hà hà. Khi nào định ghé thăm lại New Orleans đây? Mong.

Xuất khẩu thành thơ có mấy ai?
Tân Trần, Bình Nguyên, đó là hai
Còn ba, và bốn, đành chấm hỏi
Còn ta, cuối bảng, mới đầu thai.

:thankyou

Nhả ngọc phun châu có mấy ai ?
Tân sồ là một,Điệp là hai.
Ước mong hai ngài phun nhả mãi.
Để nhà Phaolô khỏi thở dài!

Chảo Ba.
Last Edit: 10 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Re: Tìm lại chim lạc đàn Dũng Chảo Ba 10 years 8 months ago #48778

Đến như Dương ĐIệp cũng làm thơ

Quyễn rũ thi văn thật chẳng ngờ

Sống dậy tuổi xuân, tan giá lạnh

Thuốc tiên huyền diệu, có nằm mơ!
Last Edit: 10 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Nguyễn Đình Dũng (Dũng Chảo Ba - Lớp Tôma)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012