-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh trở lại sau bao năm xa cách,
Vẫn hồn nhiên phá phách như thuở nào.
Mang tiếng cười xua đi bao ngăn cách,
Xé màn đêm đón ánh nắng chan hòa.
tặng người bạn có "cái mỏ" mượt mà, dễ mến tên Mai Châu Kool.
Mai hữu Thể.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai này nở rộ đón xuân,
Mùa xuân bất diệt hân hoan reo mừng
Mừng vui em nhảy cà tưng
Diễn đàn tình thắm hương xuân Phaolồ
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Mai Châu viết:
Bụi gai mọc ở trên đồi.
Bụi MAI mọc giữa lòng đời chứng nhân.
Mai này nở rộ đón xuân
Mùa xuân bất diệt hân hoan reo mừng.
Ăn ý gớm nhẩy ! Tớ biết thế nên cũng để dành cho cậu gậm 1/2 khúc thơ, không lại bẩu "Hậu sinh khả ố, cố mà làm thơ" ... một mình!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Châu viết:
Bụi gai mọc ở trên đồi.
Bụi MAI mọc giữa lòng đời chứng nhân.
Mai này nở rộ đón xuân
Mùa xuân bất diệt hân hoan reo mừng.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Tớ đã tránh "bại mu" rồi mà ông lại moi ra cho hàng xóm biết.
Thật khổ thân em.....
Để tớ hóa giải cho, không lại bảo tai hại từ cái chữ "bại" mà ra!
Bụi gai mọc ở trên đồi.
Bụi mai mọc giữa lòng đời chứng nhân.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tớ đã tránh "bại mu" rồi mà ông lại moi ra cho hàng xóm biết.
Thật khổ thân em.....
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Tớ mới vào xem lại ranh sách các Thánh nhà mình mới đột phá ra cái tên Mai Hạng Vũ. Thế là ba Mai chụm lại hóa thành "bại mui"!
Nhất chi Mai, hữu thể hồi tiếu đông tàn.
Nhị chi Mai, châu viết xuân lai bất tận.
Tam chi Mai, hạng vũ lực tòng bất bại.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:699
Thank you received: 2155
-
-
C. Thiện (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Nhất chi Mai, hữu thể hồi tiếu đông tàn.
Nhị chi Mai, châu viết xuân lai bất tận.
Nhà Don Bosco mình còn nhánh Mai nào nữa không Thể ơi?
Gớm, kỳ này dòng họ Mai bắt đầu tung hoành. Anh em chuẩn bị tinh thần!!!
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Dòng Bosco của mình chỉ có hai con khỉ (Mai) già là mình với Châu thôi đó.
Nhớ là đừng để họ "khỉ" nhà mình phài trở về rừng nhé.
Mà nếu có phải về rừng thì phải lôi cho bằng được bác TLOI theo,
vì bác cũng họ khỉ: MAI NGUYÊN VŨ.....
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhất chi Mai, hữu thể hồi tiếu đông tàn.
Nhị chi Mai, châu viết xuân lai bất tận.
Nhà Don Bosco mình còn nhánh Mai nào nữa không Thể ơi?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
|