.
MBT của thánh cả Loivu đang mắc soi đèn bin và nhử kẹo trong buồng khám phụ khoa.. MBT của anh Quang Đen mặc áo trắng ngắn. MBT của Minh Ngố đứng giữa. Còn các mẹ kia là của cha Hiệp, quên, Veronica của cha Hiệp.
Chiếc mõ bằng nguyên khúc cây rỗng treo dưới tháp chuông, theo giáo dân kể, có từ thời lập xứ, tức là hơn 300 năm nay. Nhà thờ còn lưu giữ mấy bộ áo lễ của các cố Tây ngày xưa. Tiếc rằng ngôi nhà thờ cổ nhất miền Nam đã bị phá bỏ. Có tiền tỉ thì xây được nhà thờ to đẹp, nhưng có ngàn tỉ cũng không xây được ngôi nhà thờ cổ lỗ xĩ đó. Cụ Hiệp bảo sẽ xây nhà xứ mới nhưng vẫn giữ lại nhà xứ cũ làm nơi trưng bày di tích lịch sử. Hoan hô ý kiến sáng suốt của cha Hiệp!Chỉ nên gia cố lại mái và sửa những nơi hư hỏng.