Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49900

.
Mời ACE xem hình của PV Rùa Tloi tại link sau đây:

plus.google.com/u/0/photos
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49891

:respect Bố Hoằng ơi! Đọc bài tường thuật, tâm tình của bố, tớ chỉ
có mấy chữ "Tuyệt vời! Chuẩn không cần chỉnh" tặng bố thôi. Thật không hổ danh Đệ tử nhà
Phaolo chúng mình. Tiếp tục cho anh em nhiều bài khác nhé. Your're professional now! Congratulation!!!
nghe bạn hiền. Cũng như bố Thiện nhà ta, bạn thử làm thơ đi....vui lắm đó. Làm thơ chọc ghẹo nhau
cho vui nhà vui cửa í mà. Chúng ta cần nhiều tiếng cười trong cái xã hội phức tạp này. Mong bạn hiền ra tay
liền kẻo nguội mất...nhé.
Chào thân ái!
Mai huu Thể.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, C. Thiện (Lớp Don Bosco)

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49886

em nhớ mang máng câU 2 là: "Con dâng lên Chúa , Chúa Ơi những khát vọng" chứ khg phải lập lại "những quyết định" như câu 1. chả biết có đúng khg! hơn 40 mươi năm rồi còn gì, nhớ được như vậy là nhập tâm rồi. Cha GĐ hôm đó nói đó là "đường lối giáo dục đúng cách".
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49885

.
Hôm nào mát giời mời thày lang tới buồng khám pk Tloi cho soi một bữa.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49884

.

1-Con dâng lên Chúa Chúa ơi những quyết định.
Con dâng lên Chúa tâm hồn đã đổi mới.
Xin Chúa chúc lành cho con.
Xin Chúa giữ gìn con luôn
cho từ nay mãi mãi con sống trung thành.


2-(Mời anh Chiến hát tiếp câu 2)

Con dâng lên Chúa Chúa ơi những quyết định.

Con dâng lên Chúa khát vọng được nên thánh.

Luôn sống trong tình yêu thương.

Luôn mến yêu đời TRINH TRONG

Cho nguồn ơn Chúa xuống chứa chan tâm hồn.

(Không biết có đúng không)
Last Edit: 10 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49883

1-Con dâng lên Chúa Chúa ơi những quyết định.
Con dâng lên Chúa tâm hồn đã đổi mới.
Xin Chúa chúc lành cho con.
Xin Chúa giữ gìn con luôn
cho từ nay mãi mãi con sống trung thành.

2-(Mời anh Chiến hát tiếp câu 2)

Con dâng lên Chúa Chúa ơi những quyết định.

Con dâng lên Chúa khát vọng được nên thánh.

Luôn sống trong tình yêu thương.

Luôn mến yêu đời TRINH TRONG.


...........

(Câu cuối Chiến chịu. Nhờ các bạn cứu bồ...)
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49882

Hôm thăm Cha Giám Đốc, em út hát trọn vẹn bài "NGƯỜI CỦA CHÚA" truyền cảm quá làm Bác Tloi tê mê quên cả chụp hình em út, tiếc quá !
Ngày xưa ru con ngủ, em mở hết băng dĩa ngày xưa trong bụng ra hát, hát đi hát lại cho đến khi con ngủ, bố vẫn còn hát làm mẹ nó xốn xang khôn tả ! Hai thằng bé nhà em cách nhau 7 năm, thì ít cũng 8 năm luyện giọng chắc cũng được cỡ 40 - 50% so với Bác Thế Thông chứ chẳng chơi đâu !
Mê đến thế, hát truyền nhiễm đến thế mà Bác Tloi chỉ thưởng có 2 miếng Chả quế nghĩ vưỡn tưng tức thế nào ý !
Mong các Bác đòi "công đạo" giùm em với !
[/size
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49881

.
Có một bài hát thời chủng viện gây cho chúng ta rất nhiều cảm xúc nhưng tự dưng quên béng đi. Hôm đi thăm cha GĐ, anh Đặng Viết Chiến nhắc lại và hát cùng anh em. Nhưng Chiến hát ăn bớt mấy câu. Xin ghi lại đây để nếu sai sót chữ nào mời anh em bổ túc:

Chiều hôm nay hồn con vui vui mừng trong Chúa.
Chúa ơi, Chúa ơi êm đềm biết bao.
Chiều hôm nay hồn con vui trong nguồn vui thánh.
Hạnh phúc đang dâng trong tâm hồn ngập tràn mến thương.

1-Con dâng lên Chúa Chúa ơi những quyết định.
Con dâng lên Chúa tâm hồn đã đổi mới.
Xin Chúa chúc lành cho con.
Xin Chúa giữ gìn con luôn
cho từ nay mãi mãi con sống trung thành.

2-(Mời anh Chiến hát tiếp câu 2)

Mỗi năm chủng viện có một kỳ cấm phòng năm. 3 ngày đêm cấm túc, cấm khẩu, chỉ nghe giảng về Chúa, cầu nguyện với Chúa và đấm ngực ăn năn tội mình. Buổi chiều cuối cùng của tuần cấm phòng thực là một niềm vui khôn tả. Ông bà ta có câu "Chữ tù liền với chữ tu một vần". Nếu đúng như vậy thì tuần cấm phòng ví như 3 ngày biệt giam trong thùng conex. Ngày ra khỏi conex là ngày vui sướng không bút nào tả xiết.
Last Edit: 10 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49880





Thăm cha cố Gioan lần này ,AE nhận thấy sức khỏe , hình dáng ngài sút kém hơn lần chúc tết vào qua, tuy vậy ngài vẫn vui vẻ tiếp chuyện các “ trò’ từ anh lớp lớn Toma như Đào Phán tới lớp út Đaminh Savio như lang Khanh…quây quần quanh cha GĐ uy nghiêm , đức độ năm nào. Đặc biệt ngài còn nhớ một số AE khi nghe giới thiệu tên hay nhìn thấy mặt. Theo ngài khi còn là GĐ, nhớ rõ từng trò một, tính tình làm sao,con cha nào, ở đâu…Rồi câu chuyện được cha tâm đắc nhất là đường hướng giáo dục ở CV trước đây ngài áp dụng cho chủng sinh được Đức cha tiên khởi , một số cha ủng hộ đồng tình. Ngài cho rằng môi trường CV là một nhà nên các anh lớp trên quan tâm , coi sóc các em lớp dưới trong những sinh hoạt của CV không có giám thị như các nơi khác và điều quan trọng nữa là huấn luyện đào tạo tông đồ vì bởi lẽ theo tính toán một lớp 60 người mà được 6 người là Lm là tốt, còn những người kia với ơn gọi khác lĩnh hội ít nhiều căn bản đạo đức, nền tảng tâm linh thực hiện nhiệm vụ tông đồ giáo dân. Thật là một đường hướng giáo dục Ki tô giáo tuyệt vời !. Trong tâm tình cởi mở, ngài cũng cho biết sức khỏe đã yếu hơn nhiều, nhất là tính tình ngài cho là<< dở người.>>khi tự dưng cảm thấy khó chịu , không hài lòng những sự việc mà trước đây vẫn thường xuất hiện trong ngày sống. Từ đó ngài nhận xét rằng: người già cả có những biểu hiện bất thường là do tuổi tác, bệnh tật đưa đến chứ không phải họ muốn vậy nên con cháu đừng lấy đó mà phiền trách , ca thán
Bữa ăn trưa được dọn ra tại dãy phòng cư trú của các dự tu ĐCV Xuân Lộc. Để gợi nhớ chút << không khí chủng viện >> hồi ấy một số AE lên đóng góp những bài hát câu chuyện, nào là Khúc cảm tạ do chính tác giả biểu diễn, rồi đến Như một ngọn nến đã làm bao con tim rung động một thời cho đến giờ, Cầu xin thánh gia, bài hát về Mẹ bên hồ bán nguyệt vào chiều tối thứ bảy. Cảm xúc dạt dào nữa là là anh Vũ đình Chiến( Toma Thiện) đã hát một bài đó là sau 3 ngày cấm phòng năm ,theo anh cho là<<nhịn ăn nhịn uống ba ngày>> tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới, cả CV hát lên bài hát này do cha GĐ sáng tác mà ít nhiều AE còn nhớ .Tiếp đến lời kinh nguyện sáng thức dậy cả du ca nữa Vui nhất là câu chuyện của cha Vương vĩnh Phúc (Toma Thiện) khi còn là thầy giúp xứ Kim Thượng , cha Ngô công Sứ ,cha Nguyễn xuân Triết , Trần công Thưởng(Toma)…rồi bài hát tự biên tự diễn của cụ Đỉnh tặng các nàng dâu Phao lô cười chết được……Điều ngạc nhiên nhất là cha cố , ngài ngồi suốt từ đầu đến cuối, sợ ngài mệt anh Quang mời ngài về nghỉ nhưng ngài nói còn tham dự được .Ôi cảm động biết bao tấm lòng ưu ái của cha dành cho học trò chúng con
Giờ chia tay đã đến sau khi mọi người tề tựu bên cha cố chụp hình kỷ niệm. Ra về trong lưu luyến bồi hồi, những học trò cầu mong ơn Chúa luôn độ trì cho cha và ước có những ngày như thế này để thắt chặt hơn nữa tình nghĩa cha con, tình huynh đệ anh em một nhà
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49879

..."như một ngọn nến..."

cha-gaimdoc-419085d.jpg


cht.jpg


0-t3-4194454.jpg


chanhu2-4190690.jpg
As for me, living is Christ and death is a gift
Last Edit: 10 years 6 months ago by Trần Minh Trinh.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012