Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49878

VÀI HÌNH ẢNH NGHĨA TÌNH
DSC05868.JPG

DSC05869.JPG

DSC05872.JPG

DSC05874.JPG

DSC05876.JPG
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49877

.
Cám ơn Mai Hữu Thể có lời khích lệ anh em.
Đáng lẽ mình phải viết một bài cảm động hơn, nhưng vì cuối tuần mắc đám cưới và phải về quê thăm cha mẹ già nên không có giờ nắn nót.
Mình vẫn nói với anh em: chủng sinh Xuân Lộc phải nhớ ơn cha GĐ nhiều nhất. Ngài lo cho chúng ta từng li từng tí, từ miếng ăn, giấc ngủ, dạy dỗ, đạo đức, học hành, vui chơi. Cha Linh Hướng chỉ lo phần hồn chủng sinh, còn cha GĐ phải chịu trách nhiệm từ A đến Z. Sau năm 1975, TCV không còn nữa, Ngài đi coi xứ và phụ trách luôn đại chủng viện chui Gia Yên và phải đi “tù vì đạo” bao nhiêu năm. Trong thời gian đó có mấy học trò đi thăm Ngài?
Sinh lão bệnh tử là qui luật của Tạo Hóa không ai có thể tránh khỏi.
Chúng ta chỉ biết cầu nguyện thật nhiều cho Ngài và viếng thăm Ngài khi có điều kiện vì tuổi già nơi nhà hưu thật cô đơn và ảm đạm.



Last Edit: 10 years 6 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49871

:thankyou bác TLOI ơi!
Cám ơn bác đã viết bài về chuyến viếng thăm người cha yêu
quý của chúng ta. Bài viết của bác tình cảm và hay quá.
Đọc rất cảm động và làm nhớ lại mấy chục năm về trước.
Thấy hình ảnh người cha chúng ta nay đã già yếu, thật tội
quá đi. Ngài đã say sưa cống hiến thời trai trẻ cho mục đích
thật tuyệt vời: TRỒNG NGƯỜI, nay sống tuổi già đơn côi....
Chúng mình là những người đã chịu ơn Ngài, chúng mình hứa sẽ
cầu nguyện cho Ngài hồn an xác mạnh anh TLOI nhỉ.
Chào thân mến.
MHT.
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49863

Thể thân! Lớp mình đi được 14 trự, đông nhất. gồm: Hoằng, Thành đinh, Công Thành, Phong, Hiếu bò sữa, Cang sòng, Phạm công Trứ, Chấn kèn đồng, vua Lê Hoàn, Già Huyên, Linh lớp trưởng, dĩ nhiên là còn có Sơn, mình và Chung Cốt (chủ xị). Anh em có bàn chuyện lập quỹ tương trợ, nhưng quyết định chưa triển khai, mà là thông tin để nghe đống góp ý kiến, chuẩn bị tinh thần, Chấn có hỏi mình về lễ Ngân khánh Cha Thiện thì sao, minhg bảo Thể còn đang gợi ý, chưa có tín hiệu bàn bạc gì. Rất tiếc còn vắng một số anh em, mà do công việc làm ăn, hiếu đễ, trách nhiệm, nên không sắp xếp công việc tham dự được. Cha mình sức khoẻ còn tương đối, mình có hỏi ăn uống của cha thì cha bảo còn ăn mỗi bữa cũng được hai lưng chén cơm. Anh em ngồi lâu, hát, ngài cũng hát theo, yếu thôi. Hỏi cha có muốn đi nghỉ khg vì sợ Ngài mệt nhưng Ngài lắcđầu. Thấy Ngài cũng mệt mà vẫn ngồi, mình nghĩ mà thương, muốn rớt nước mắt.mình nghĩ khg phải Cha khg biết mệt đâu, nhưng có lẽ lên phòng cũng chỉ côi cút mootj mình, thôi thì ở đây có người vui hơn, nên cố ngồi thội. Khg biết Thể đã bao giờ có cảm giác trống vắng chưa. Và cảm giác khg biết chia sẻ cùng ai? Có mấy ấm hình muốn gửi nhưng đang mò cách nén. khg biết có được khg, bởi máy mình RAM có 256 và ổ cứng có 20 GB gì đó à. Xưa tận thời Bảo ĐẠi còn mặc quần thủng đũng, nhưng kệ, vẫn còn đọc báo được là tốt dồi.
Attachments:
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49860

May quá !Hòang Văn mà về gặp cha lần này ,cha còn tinh tấn quá ngài đuổi HV về quê chăn trâu chăn dê là cái chắc!
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49854


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Phó tràng Chung Cốt nói với mình là 15h00 mới tan hàng.Xong việc riêng mình vội chạy từ Biên Hòa lên với anh em ai ngờ...anh em bỏ mình mà về mất,mai mốt phải tính sổ với Phó Tràng về việc này nhé....Và thế là một mình ta ngồi tâm sự với cha Giám Đốc, chẳng ai quấy rầy , Xui mà lại hên...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco), C. Thiện (Lớp Don Bosco)

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49851


100_5383.JPG


100_5384.JPG


100_5385.JPG


100_5386.JPG


100_5387.JPG


The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49850

Helo bố Thu!
Nhà Bosco chúng ta đi dự có nhiều không? Có gì đặc biệt kể cho anh em nghe với chứ.
Bên nhà "ngoại' mong thí mồ nè.
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49847

em đưa thử hình này các anh bổ xung tên cho em nhá!
Attachments:
The administrator has disabled public write access.

GIA ĐÌNH PHAOLÔ THĂM CHA GIÁM ĐỐC 10 years 6 months ago #49846

Cu TLoi để hình size bự quá tải lên lâu lắm. Cụ resize nó lại còn 800x 600p thôi thì sẽ upload nhanh hơn ạ!
As for me, living is Christ and death is a gift
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012