Vì mẹ mình họ Khổng nên mới đọc qua cái tên Khổng Toàn Li, VHK định “thấy sang bắt quàng làm họ”. Nhưng đọc cái tên thêm một lần nữa VHK nhận ra ngay cái lối viết khiêu hài của anh Tư lông lá. Cũng như Mai Viết Châu, nghe chàng KTL kể chuyện ăn thịt chó mình cũng thấy thèm nhưng về VN ba lần mà mẹ mình không cho ăn. Nhưng vẫn nhớ ngày còn nhỏ mẹ hay cho ra chợ Phúc Nhạc ăn bún mọc. Bây giờ mỗi lần nghĩ tới bún mọc hoặc bánh dầy giò thì rất thèm và thấy như cả một vùng trời tuổi thơ quay về.
Theo như thầy Hoàng Văn Lô Tô thì số “mười một” đúng là vần với “con khỉ đột” Tư Loi