Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51460

Hòang Văn có cô em dâu họ Bùi. Nếu HV mà mang họ Bùi thì chắc chắn sẽ đặt tên con trai là BÙI NHƯ LẠC.Một anh công nhân Việt Nam đi làm về khoe với vợ:
-"Mình ơi,thằng foreman trong hãng hôm nay khen tui wá xá!"
-"Nó khen thế nào ?"
-"Nó nói là tui ngon và bùi như đậu phọng hay hột đìu gì đó!!"
-"Anh nói nguyên văn lời của nó cho em nghe đi!"
-"Nó vỗ đầu anh rồi khen:YOU ARE NUTS"
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51457

Vâng nhời trọng hơn của lễ.
Những người đi trễ nhất tề "A- men"!


Em chờ giáo án và đáp số của anh Hùng


:thankyou
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51455


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Châu Kool ơi !

Anh Hai là Bắc Kỳ 54. Có một xứ đạo mang tên anh : Bùi Đức (cha giáo Nhạc của chúng mình chăm xứ này cho đến khi nghỉ hưu). Anh ở xứ đó cho tới ngày đi vượt biên.

Nhận tội xâm canh vườn rau muống Tân Mai, vì đó cũng là Bùi Chu cả í mà.


Sợ là đi sâu vào chi tiết chẳng nhỡ mà nhà họ Mai lại có nợ nần gì với họ Bùi thì thiệt cho chú em lắm nên anh sẽ gửi email riêng các chi tiết khác nhá !


:smile
:heart
:grin
Last Edit: 10 years 4 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51452

Chủ đề này của bác Lợi phải đổi lại là "Liên hoàn đối đáp Gx Tân Mai" mới phải vam!

Anh Đức Hùng ơi, em nhớ ra nhà Bố Lễ ở dong nhà Kim Long (hớt tóc) đi xuống xóm đậu (hũ), còn nhà ông Hiện thì ở ngay ngã ba 1 mặt đối diện UB Phường Tân Mai, còn mặt kia đối diện tiệm ảnh tượng Đức Vượng. Ông Hiện có tiệm (tầng dưới) là hiệu thuốc bắc mà? Bên cạnh là nhà ông Thêm (?) là Tổ hợp thêu Bông hồng phải không anh Hùng/chị Nga?
Anh Hùng cũng là người Tân Mai à? Hay chỉ có chị Nga thôi? Không khéo phe ta quại nhau vỡ đầu xong mới nhận họ nhận hàng đây!

:heart

Các bác cũng thông cảm cho nhà em 1 tẹo. Cái cảnh "Xa quê hương ngộ cố tri" nó náo nức như con gái mới về nhà chồng đấy ạ.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51451

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Khiếp cậu Thể nhà mình 'họa' thơ khỏe quá. Cả nhà Phao-lồ phải thất kinh !!! :respect



Cũng tại huynh bày đầu thôi. Cám ơn huynh quá khen. Thiên tai, thiên tai!!!!!
Last Edit: 10 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51450

Khiếp cậu Thể nhà mình 'họa' thơ khỏe quá. Cả nhà Phao-lồ phải thất kinh !!! :respect


Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51448

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:

Thủy Tiên e ấp nhụy vàng
Tựa nàng công chúa mơ màng ngày xuân.


Trách người quân tử vô tâm.
Đêm đêm bẻ khóa âm thầm trèo vô.
Chó tru tưởng lũ côn đồ.
Bố em vác gậy quại cho vài hèo.
Thấy chàng thân thể bèo nhèo.
Em đây làm phúc cho leo lên dàn.


:grin


Dái dê tên thật của em
Các nàng thiếu nữ thích đem về nhà
Nấu canh, hầm với thịt gà
Thèm đem ra húp hít hà khen ngon.
The administrator has disabled public write access.

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51446


Thủy Tiên e ấp nhụy vàng
Tựa nàng công chúa mơ màng ngày xuân.


Trách người quân tử vô tâm.
Đêm đêm bẻ khóa âm thầm trèo vô.
Chó tru tưởng lũ côn đồ.
Bố em vác gậy quại cho vài hèo.
Thấy chàng thân thể bèo nhèo.
Em đây làm phúc cho leo lên dàn.


:grin

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51444

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Đầu năm Mai nở--- Xuân Trung
Tỏa hương thơm ngát - Made in China
Giữa năm Mai nở xứ Cà (Canada)
Nở lâu vì để trong nhà cooler
Cuối năm Mai Úc không chờ
Nở nhanh nở rộ bến bờ Đông Tây.

Trong nhà có sẵn Hoa Văn
Hoa đâu chi lạ cười lăn cười bò.
Trong vườn hoa thắm Phao-lồ,
Hoa thơm cỏ lạ điểm tô sắc màu.


Chỉ riêng có tớ lầu bầu.
Xứ Úc nắng cháy đào đâu hoa vàng?
Xứ chi nắng ấm rộn ràng.
Nàng trộm nhìn tớ bàng hoàng châu thân.
Lân la hỏi chuyện xa gần.
Thủy Tiên đĩa bạc chén vàng là em.



Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Đầu năm Mai nở--- Xuân Trung
Tỏa hương thơm ngát---Made in China
Giữa năm Mai nở xứ Cà (Canada)
Nở lâu vì để trong nhà cooler
Cuối năm Mai Úc không chờ
Nở nhanh nở rộ bến bờ Đông Tây.

Trong nhà có sẵn Hoa Văn
Hoa đâu chi lạ cười lăn cười bò.
Trong vườn hoa thắm Phao-lồ,
Hoa thơm cỏ lạ điểm tô sắc màu.


Chỉ riêng có tớ lầu bầu.
Xứ Úc nắng cháy đào đâu hoa vàng?
Xứ chi nắng ấm rộn ràng.
Nàng trộm nhìn tớ bàng hoàng châu thân.
Lân la hỏi chuyện xa gần.
Thủy Tiên đĩa bạc chén vàng là em.



Em về hỏi lại nhà em
Cà -na xứ lạnh tìm xem bông vàng?
1403377_685928611426177_721137772_o.jpg

Thủy Tiên e-ấp nhụy vàng
Tựa nàng công chúa mơ màng ngày xuân.

sướng bỏ bu rồi Châu Mai ơi ời, miễn than.
Last Edit: 10 years 4 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31

LIÊN HOAN THÁNH CA BIÊN HÒA 10 years 4 months ago #51441

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Đầu năm Mai nở--- Xuân Trung
Tỏa hương thơm ngát---Made in China
Giữa năm Mai nở xứ Cà (Canada)
Nở lâu vì để trong nhà cooler
Cuối năm Mai Úc không chờ
Nở nhanh nở rộ bến bờ Đông Tây.

Trong nhà có sẵn Hoa Văn
Hoa đâu chi lạ cười lăn cười bò.
Trong vườn hoa thắm Phao-lồ,
Hoa thơm cỏ lạ điểm tô sắc màu.


Chỉ riêng có tớ lầu bầu.
Xứ Úc nắng cháy đào đâu hoa vàng?
Xứ chi nắng ấm rộn ràng.
Nàng trộm nhìn tớ bàng hoàng châu thân.
Lân la hỏi chuyện xa gần.
Thủy Tiên đĩa bạc chén vàng là em.


Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 4 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012