Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4)

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53021

Anh Thạnh nói đúng mà sai, sai mà đúng.Hòang Văn lỗi hẹn với anh em CCSCV Lâm bích năm 2011.Năm đó vé đã mua mà ko về vì hợp đồng sửa nhà ko xong.Trễ 1 ngày bị bồi thường hơn 500.Quan trong hơn nữa là khách không dọn vô ở được .Đành Xù VN.Họp mặt tốt nhất cho anh em hải ngọai là tháng 1,2,3.Các tháng April, May.....là lúc kiếm cơm.
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53020

.
Hôm qua gặp anh Trương Tuấn Thạnh, anh ta bảo Hoàng Văn chỉ hứa lèo vậy chứ không về đâu.
Chắc lần trước về bị em nào chơi cho một vố nên khớp con ngựa rồi.
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53019

Chiến ơi, tớ sẽ về họp lớp và ôm hôn cậu.Hôn người đẹp lông chân hiền lành dễ mến.
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53015

.
IMG_3204.jpg


IMG_3250.jpg


Last Edit: 10 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53012

Paul Đặng Viết Chiến thật hạnh phúc được tâm sự với anh em
sau 4 tuần ở bệnh viện:
1. "Muôn tạ Chúa" (từ trong Kinh Dâng Ngày ở chủng viện), nhờ lời cầu nguyện của
ACE, Chiến đã được Chúa ban thật nhiều hồng ân trong những ngày qua.
2. Chiến xin ghi ơn ba anh em Linh Mục lớp Toma Thiện đã rất gần, thật thân với
Chiến trong những ngày qua: Cha Hiệp từ Gx Tân Triều giữa trưa nắng đã đến bệnh
viện mang theo CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ, món Quà Vô Giá cho Chiến. Cha Bộ với cánh tay phải đang đau đã đến BV Gia Định tâm sự an ủi Chiến thật đạo đức. Cha Huấn mặc dù không quen đường
Saigon, một mình với chiếc Honda Future vừa chạy xe vừa hỏi đường (Người của Chúa
không sợ lạc lối). Ngài khôn ngoan chọn đi sáng sớm Mồng Hai Tết: đường SG vắng, dễ đi.
Cha Linh Hướng Huấn giới thiệu với Chiến và Anh Linh (con trai Chiến)3 quyển sách hay:
- Nụ Hôn Từ Thập Giá (The Kiss From The Cross)
- Hồng Ân Đức Tin
- Tự Do Nội Tâm.
Chiến xin giới thiệu. Các bạn nên tìm đọc.
3. Chiến chân thành cám ơn Anton Mai Xuân Trung. Mặc dù Trung cũng đang bệnh,
nhưng đã giúp Chiến thật nhiều (1.000 USD)và thật nhanh. Xin cám ơn Hoàng Văn. Mùa lạnh làm
gì có toilet rửa thêm mà gửi tiền cho Chiến (100 Canada Dollar). Cám ơn Hai Hào,
ngày mồng 6 Tết phải nhờ một người bạn đi xe đò từ Gx. Ninh Phát xuống thăm Chiến rồi về.
Thật cảm động. Anh ĐC Nguyễn Văn Long giúp Chiến 100 Euro.
Cám ơn Anh Chung (Phó Tràng) với món quà cho Chiến thật đậm (10.000.000 Vnđ)
và nhiều anh chị em khác đã cầu nguyện và giúp đỡ Chiến thật nhiều.

4. Chiến xin chia sẻ với ACE vài cảm nghiệm sau đây:
- Con người có thể chịu đựng được những điều mà dường như không thể.
- Những người chết vì ung thư là người hạnh phúc vì biết được giờ chết.
- Chiến luôn cầu nguyện với ĐHY Thuận.
- Xin ACE tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với Chiến.

5. Trong những lúc lên cơn đau, Chiến dâng cho Chúa và cũng nhớ đến mọi người
đã cầu nguyện, thăm hỏi, giúp đỡ Chiến. Nguyện xin Chúa trả ơn dùm Chiến.
Chắc chắn Chiến sẽ tham dự các sinh hoạt của ACE cựu CS, đặc biệt của lớp
TOMA THIỆN vào Thọ Lục Tuần 2016. Hoàng Văn sẽ có mặt tại VN.

Thương nhớ tất cả anh chị em.
PHAOLO ĐẶNG VIẾT CHIẾN.
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53005

Rất là May mắn cho Hòang Văn vì không về,chỉ gởi Đại diện Canada là Trương Tuấn Thạnh về thôi.Cha Giám đốc mà thấy Văn Nhà Bệnh,ngày sẽ bị sốc.:
-Ơ ơ anh kia,Hòang Văn đấy phải không? Tôi cho anh về chăn trâu từ 1972 sao còn lớ ngớ ở đây????
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53003

Có thế chứ lại. Nãy giờ tớ không dám rời máy cứ đi ra đi vào chờ hình của cậu Thanh nhà Don Bosco mình. Quả là hình đẹp tuyệt!!!


Hoan hô nhiếp ảnh Đỗ Thanh.
Danh bất hư truyền chụp ảnh tuyệt xinh.



:respect
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #53000


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
HÌNH ẢNH NGÀY TẾT CHA GIÁM ĐỐC(Mồng 9 Tết Giáp Ngọ)

Bác Khổng Toàn Li đã chia sẻ tâm tình ngày tết Cha GĐ .Đỗ Thanh xin chia sẻ hình ảnh. Các Bác xem và bình loạn nhé

Xen toàn bộ hình ảnh tại đây :


plus.google.com/photos/115353225962039000160/albums/5978022097444787409














Last Edit: 10 years 2 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #52997


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Bác Lợi ơi, đây là phần quan trọng - đi thăm cha Giám đốc Gioan nên nếu có anh phó nháy nào đã tận dụng máy chụp thì đưa lên những tấm hình quý báu để những anh em sống xa đàn có cơ hội hòa nhịp con tim vào nhịp đập chung và chia sẻ niềm vui với anh chị em bên nhà.

Nhanh lên nhé... vội vàng lên với nhé...
:kiss

Hôm nay mới xem được đoạn đầu của những thước phim quay ngày Truyền thống. Nhà em thấy bác Lợi quấy nhịp ... dẻo ơi là dẻo... tay!!! Nhà em thắc mắc bác Lợi tu nghiệp khóa ca trưởng lúc nào vậy? Chẳng có nhẽ lúc còn ở trong TCV?

Đừng nóng, nhiều hình lắm,đang xử lý .Anh em Don Bosco năm nay đang thừa thắng xông lên .Ráng chờ thêm tí nữ Châu nhé
The administrator has disabled public write access.

MÙNG BA TẾT THẦY (phần 4) 10 years 2 months ago #52990

Bác Lợi ơi, đây là phần quan trọng - đi thăm cha Giám đốc Gioan nên nếu có anh phó nháy nào đã tận dụng máy chụp thì đưa lên những tấm hình quý báu để những anh em sống xa đàn có cơ hội hòa nhịp con tim vào nhịp đập chung và chia sẻ niềm vui với anh chị em bên nhà.

Nhanh lên nhé... vội vàng lên với nhé...
:kiss

Hôm nay mới xem được đoạn đầu của những thước phim quay ngày Truyền thống. Nhà em thấy bác Lợi quấy nhịp ... dẻo ơi là dẻo... tay!!! Nhà em thắc mắc bác Lợi tu nghiệp khóa ca trưởng lúc nào vậy? Chẳng có nhẽ lúc còn ở trong TCV?
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012