Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1
  • 2

TOPIC: TOMA THIỆN OFFLINE

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53433

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Thì Gia-kêu là bác ruột của em đó mà. Huynh biết rồi mà còn sóc hàng người ta ghê luôn.

Đấy đấy... y chang như sách Trạng phán luôn !!! Ông Gia Kêu trèo cao đến nỗi khi Chúa Giesu thấy ông tòn ten trên cành cao bèn phán 1 câu chí tình thế này: - Giakeu, hôm nay ta đến nhà ông để dùng bữa.

Nói xong Chúa và các môn đệ thả bộ đến nhà ông Giakeu. Chúa đến nhà rửa chân ngồi vào bàn rồi mà ông Giakeu còn chưa tụt xuống tới gốc cây. Thế mà cậu bảo không trèo cao???
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 10 years 3 weeks ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53432

Thì Gia-kêu là bác ruột của em đó mà. Huynh biết rồi mà còn sóc hàng người ta ghê luôn.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53396

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Cám ơn anh Văn trước nhé! Nhưng có điều anh làm em tổn thọ quá đi!!!! Kẻ hèn này chẳng dám bao giờ trèo cao đâu ông anh ạ. Tội lỗi, tội lỗi.!!!! Thì ra ăn tỏi bổ "lách" ..... nghe mà ghê luôn ....HIHIIIII!!!


Cậu Thể nhà mình nói không có sách ...kinh ở đây rồi!
Thế mình hỏi cậu cái này nhá. Trong Thánh Kinh ai lùn nhất? Ai trèo cao nhất?
Đố 2 câu đã rồi mới hỏi 14 chặng đàng Thánh giá tiếp.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53361

Cám ơn anh Văn trước nhé! Nhưng có điều anh làm em tổn thọ quá đi!!!! Kẻ hèn này chẳng dám bao giờ trèo cao đâu ông anh ạ. Tội lỗi, tội lỗi.!!!! Thì ra ăn tỏi bổ "lách" ..... nghe mà ghê luôn ....HIHIIIII!!!
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53359

Kính thưa chú Thể
(Em mình mình phải kính thưa cho thêm phần lễ phép)
Mùa tỏi năm ngóai,anh em Winnipeg lên Toronto.Sau khi ăn thử,họ xin sạch sẽ luôn nên năm nay anh trồng nhiều.Chú đừng lo mất phần.
Nói về dinh dưỡng thì ăn Tỏi sẽ bổ NÁCH.
Chú Châu ở Úc Thòi Lòi,nhiệt độ 42 Celcius,người lúc nào cũng đổ mồ hôi thì nách chú ấy bổ lắm rồi. :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :tongue :grin :grin
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53358

.
Đặng Viết Chiến rất muốn tham gia với anh em như dự tính, nhưng lực bất tòng tâm, anh bị mệt nên đành lỡ hẹn. Anh có gọi cho cụ Hiệp và chúc ACE một ngày vui vẻ bên nhau...Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và chữa cho anh lành bệnh.
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53345

Bác Tư Zăng này sóc hàng ghê hỉ! Em chỉ biết tỏi là loại thực vật trị được rất nhiều bịnh thôi. Còn cái vụ nó bổ cái gì thì em đây pó tay. Vả lại bác lại cấm em rằng ăn tỏi thì bổ tỏi thì bố em cũng phải chào thua bác ạ. Để em hỏi lại Châu huynh của em có cao kiến gì chăng!!!! À mà mấy hôm nay ổng bị cua kẹp hay sao mà thấy nín thinh vậy ta ???? khó hiểu, khó hiểu, thật là khó hiểu quá đi!!!!!Hihiihihhii!!!!
Last Edit: 10 years 3 weeks ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53343

Giờ thì tớ nhận ra Lê Ngọc Trung,Lâm Khắc Đản và Trần Tấn Học rồi.Tớ gặp lại Học mập lần cuối ở Sài gòn,nó đi với Cường Bò.Thằng Cường phải đi với Hai Hào mới ngon.Tụi nó làm thành một cặp Cường Hào.
Chú Thể "còm len" hả? Chú cho anh biết :Ăn tỏi thì bổ cái gì? Nói đúng thì mùa tỏi tới anh gởi chú 2 xâu ăn cho nó bổ.(Cấm ko được nói ăn tỏi bổ tỏi)
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53342

.
Cha Hiệp xung phong đi Tân Triều với mục đích truyền giáo.Mới về chưa được nửa năm mà ngài đã quậy tưng lên. Noel vừa qua tổ chức lễ rất xôm, làm hang đá hoành tráng,tổ chức văn nghệ với sân khấu 35 triệu đồng, ngôi sao mấy ngàn bóng điện. Dân chúng kéo tới nhà thờ đông chưa từng thấy. Cụ phải nhờ công an giữ trật tự.Lễ xong,thiếu nhi vào nhà thờ lãnh quà. Thiếu nhi Thánh Thể chỉ có một trăm, thiếu nhi bác Hồ (ngoại đạo)hơn 4 trăm.
Trên danh sách, giáo dân có 1 ngàn. Cụ về rà soát lại lên tới 1400 vì nhiều người có đạo nhưng đã bỏ đạo, cụ mời họ trở lại. Nay số người xin học đạo rất đông đến nỗi thiếu người dạy giáo lý.Hôm kia Tloi gọi điện,người đang đi thăm những gia đình nghèo trong xã.Cứ đà này dân nhà chùa kéo nhau vô nhà Chúa hết.Amen.
Last Edit: 10 years 3 weeks ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

TOMA THIỆN OFFLINE 10 years 3 weeks ago #53341

:music
Nhân nói đến LM Giuse Vũ Đức Hiệp, mình xin được khơi lại hồi ký của ngài do TLOI post cách đây cũng khá lâu:" Chiếc vali kỷ niệm". Bài hồi ký này thật dễ thương và thật quen thuộc đối với những chú tiểu chủng sinh khi mới chập chững bước vào nhà Chúa. Mình đọc và thích lắm. Nó quen thuộc bởi vì nó giông giống những gì đã xảy đến cho mình. Xin mọi người đọc và để nhớ về một kỷ niệm đẹp nhất trong đời.
Xin bấm vào trang sau đây nhé.
www.tcvphaolo.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=21&id=49051&Itemid=109
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1
  • 2


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012