Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54165

.
Cách đây ít tuần, tôi đang đứng tại cửa hàng mặt tiền ngay ngã ba Phát Triển (GX Hà Nội)nghe cái "rầm" rồi tiếng xe cà xuống đường lạnh cả người, tiếng thắng gấp của xe tải.Ngó ra thấy một em tuổi teen đang nằm sõng soài giữa dòng xe hai bánh đông nghẹt, đâù cô ta nằm sát bánh xe tải. May mà xe thắng kịp không thì bẹp sọ.Honda va quệt nhau, té xuống bị xe tải nghiến lên. Đó là kịch bản thương tâm lặp đi lặp lại trên mọi nẻo đường tử thần VN. Người ta chỉ đổ tội cho dân không chấp hành luật lệ giao thông trong khi ai cũng biết là đường sá VN quá chật chội và tệ hại. Các quốc lộ VN đều do Pháp xây dựng cả trăm năm nay. Số xe lưu thông hiện nay tăng gấp mấy trăm lần hồi xưa, còn con đường mở rộng ra được bao nhiêu?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54163

Cuộc sống ở VN bây giờ được "nâng cấp". Dân chúng có nhiều tiền bạc hơn, nhiều món hưởng thụ hơn, nhiều tiện nghi hơn. Tuy nhiên, tất cả những người đã từng sống ở ngoại quốc khi về thăm lại quê hương vẫn có chung ái ngại về tính chất "mạng cùi" và sự uế tạp, ô nhiễm môi trường" tại quê nhà. Mỗi khi nghe tin về tai nạn giao thông ở VN, tôi cảm thấy thực sự thương tâm và đau lòng.

Người ta có được trời phù hộ nhiều lắm mới không bao giờ gặp "sự cố" giao thông, vì cơ hội đối diện với nguy hiểm hầu như hàng ngày mỗi khi bước ra đường. Dù có lái xe cẩn thận đến đâu cũng có bất trắc. Mình không đụng người ta, người ta cũng đụng mình. Ở các nước tiên tiến, sự an toàn và quyền lợi an ninh của công dân được đề cao và áp dụng triệt để. Ở VN phải nói là thật đau lòng. Gia đình tôi cũng từng có vài ba thân nhân họ hàng bỏ mạng vì giao thông. Trong tình anh em và sự hiệp thông chân thành, xin hiệp lời lời cầu với BS Trinh và gia đình, vừa trong tâm tình tạ ơn và cầu ơn an bình tốt đẹp.
The administrator has disabled public write access.

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54161


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Xin Chúa nâng đỡ chú Trinh nhiều hơn trong lúc này để chú vững mạnh cả về tinh thần lẫn thể xác chăm lo cho cô vợ yêu quý.

Mong chúc thím chóng bình phục.

The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54156



Mới đọc cái tít của mục này xong, mất thần hồn lẫn tính! Bác Lợi nhà này phải cho đi ngâm cứu lại khóa 'Bổ túc văn hóa Mõ làng' mất ! Nghe tin gia đình chú Trinh gặp phải sự thương khó nhưng Chúa cũng còn nâng đỡ cách riêng cho thím ấy không phải chấn thương đầu. Tạ ơn Chúa.

Cầu mong cho thím Nga mau chóng bình phục - speedy recovery!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 33, Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54154

.
Tối qua cụ Việt gọi điện nói rõ là Trinh Tròn. Hóa ra là cái xương sườn cụt.Mình còn bảo là "BS hãy tự chữa mình".Chồng bị hay vợ bị cũng là nỗi đau chung.Nhất là phụ nữ còn lo cái dung nhan. Dù sao cũng còn BS Trinh lành lặn để mà chữa trị, chăm sóc.Xin Chúa chữa lành mọi vết thương cho con cái Người và an ủi Trinh trong lúc thử thách dồn dập Xin thành thực cáo lỗi cùng ACE.
Last Edit: 9 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng, Hùng 31, Hùng 33, Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54153

Xin lỗi anh em và cám ơn Tloi đã nhiệt tình thông báo. Em không muốn làm phiền anh em nên không dám tỏ lòng, nhưng người bị tai nạn là NHÀ EM chứ không phải em.
Khi đưa cháu nhỏ đi học, trên đường về gần đến nhà thì bị ...xe điên húc đằng sau nên té và gãy xương vai, xương hàm và một số chấn thương khá nặng. Nhờ ơn Chúa đỡ nâng nên cái đầu không ảnh hưởng gì, tuy tinh thần cũng hoảng loạn. Qua chạy chữa tận tình thì nay sức khỏe tương đối ổn, chỉ còn phải khắc phục những cơn đau và chi phí nhiều mới mong ...tút lại được hình hài ngày trước!
Kính mong anh em thêm lời cầu nguyện để niềm tin và sự phó thác được vững chãi hơn.
As for me, living is Christ and death is a gift
Last Edit: 9 years 11 months ago by Trần Minh Trinh.
The administrator has disabled public write access.

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54152

TTin tức có phần Tam sao thất bổn hay sao vậy Tloi?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

XIN CẦU NGUYỆN CHO TRINH TRÒN 9 years 11 months ago #54148

.
Xin kính báo quí cha và anh chị em nhà Phaolô.
Anh Trần Quốc Việt vừa báo tin: BS TRINH TRÒN
mới bị tai nạn giao thông, hiện nằm tại bệnh viện Thủ Đức.
Xin cầu nguyện cho anh sớm bình phục.
Last Edit: 9 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012