-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xe lửa chuẩn bị đến biên giới.Một bà nói với Linh Mục ngồi kế bên:
-Thưa cha,xin cha cất dùm con cái túi này.Sắp đến trạm Hải quan rồi.
-Cái gì trong đó vậy ,thưa bà?
-Dạ chẳng dấu gì cha,tòan là hột xòan trốn thuế.Chuyến này đi lọt, con dư tiền cho chồng con đi họp mặt Athlanta và Xuân Lộc.
-Nhưng chị nên biết,tôi là Linh Mục.Tôi không thể nói dối!
-Thưa cha,xin Chúa phù trợ và con cũng chỉ biết xin phó thác.
...
Xe lửa ngừng tại trạm Hải quan Biên giới.Một em Hải quan xinh đẹp thưa với vị linh mục:
-Thưa cha,cha có mang cái gì quý trong ngươi không?
Vị linh mục trả lời:
-Thưa cô,từ rốn của tôi trở lên và từ đầu gối tôi trở xuống thì chẳng có gì quý giá cả.Tuy nhiên,phẩn giữa thân thể tôi thì có một thứ mà các bà các cô ai cũng thích.
Cô em Hải quan đỏ mặt,cười trả lời vị linh mục:
-Con xin cám ơn cha.Cha vui tính và hài hước lạ!
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nghe Bác Vũ Hải kể cũng lạ: Em chưa hiểu "máy rung" của Bác Hải quét sạch cỡ nào mà các bà các cô mắt sáng lên? Còn em cứ nghe âm thanh chuyển động là em nhắm mắt vào thật kỹ ... vì sợ.....
Cảm ơn Bác Hùng31 và Bác Vũ Hải giải thích tường tận, quả thật hôm đó sau khi nghe TH nói, em nghĩ ngay ra cái dài độ một gang, các bà các cô lúc nào cũng muốn giữ kè kè bên mình hoặc cầm trong tay!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Cám ơn anh Hùng 31 đã có lời giải thích thêm để mọi người khỏi thắc mắc, ngay cả Xuân Dung đến tận nơi "xem hàng" nhưng "chưa dám rờ vào" nên cũng vẫn cũng vẫn chưa rõ tại sao anh Hùng 33 lại nói là "loại máy này các bà các cô ai cũng thích". Quả thật các anh bạn hàng thợ kim hoàn ở khu Bolsa (Little Sàigòn) gọi tên ngắn gọn là "máy rung", cứ mỗi lần các bà các cô đem hàng tới nhờ lau chùi làm đẹp thì chỉ bỏ vào máy, "rung" lên vài phút, khi lấy ra, mắt các bà các cô ai cũng sáng lên.
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh em nhà Các Bác giống nhau cứ nói úp úp mở mở, trình với cả nhà rằng hôm tạm biệt Bác Vũ Hải, khi ra bãi đậu xe, em cũng thắc mắc không biết hãng xưởng của Bác ấy chế tạo cái gì, lúc trong tiệm em cũng ngắm hàng của Bác, nhưng chẳng dám sờ vào. Hỏi thì TH cười cười nói lấp lửng như vầy:
- Máy của Bác Vũ Hải các bà các cô ai cũng thích!
Hóa ra em ở ngay đó vẫn đoán sai !!!
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Dạ thưa anh Hai Hùng 31.Lọc càphê mà dùng tới 2 cái thì Phí phạm quá!
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Máy của VH có làm cho người già nên sáng bóng trẻ đẹp như gái mới nhớn không?
|
|
-
Posts:274
Thank you received: 308
-
-
Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bác Hùng la ze làm Hùng zê mừng hụt,đang cày tối tăm mặt mũi,để dành
tiền mua vé máy bay,trước là thăm chú Hải sau là nghía các cô người
mẫu của chàng......
|
|
-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nếu chủ đề này kết thúc sau lạm bàn của Hòang Văn, người đọc sẽ có ấn tượng Vũ Hải là chủ xưởng sản xuất món lọc cà phê.
Xin bổ túc thế này :
Sau khi chủ hãng đưa tòan bộ công ty ra nước ngòai để tạo thành phẩm rẻ hơn, kỹ sư điện Vũ Hải đã mua lại những linh kiện và kỹ thuật sản xuất máy rửa vòng vàng, kim cương Ultrasound Jewelry Cleaner và tự lập ra một hãng riêng (the last factory of this product in America).
Đây là loại máy giúp cho các nhẫn kim cương và dây chuyền, vòng đeo tay của các cô các bà lúc nào cũng bóng lóang, sáng chưng nên anh Hùng La De mới mách là ... món mà các bà các cô thích.
Mong chúc xưởng sản xuất của Vũ Hải luôn bận rộn và thành công.
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cám ơn TH đã "gỡ rối" cho Vũ Hải, các bác ạ, ở đời cái gì lâu không xài thế nào cũng bị trục trặc lúc mình cần đến, nhất là cỡ tuổi anh em chúng mình! Của đáng tội, nhà cháu lâu nay ít post bài vào DĐ nên các "thao tác" trở nên loạng quạng!
- Hoàng Văn nói đúng rồi, máy này MADE IN USA. Thế mà có khách hàng cứ điều tra có bao nhiêu phần trăm đồ part nhập từ "foreign country", hoặc là chỉ mua máy "Made in PRC" về rồi dán "mạc" Made In USA?!
- Anh Hùng 33 nói úp mở vậy thì chết đàn em. Không khéo lại phải "bỏ của chạy lấy người"!
- Anh Hùng 35 có nhớ bài hát "Nắng (Little) Sàigòn, anh đi mà chợt mát, bởi vì em (dâu XD) mặc áo..."
|
|
|