-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chắc là cha Tân và anh em nhà mình còn nhớ cố cựu Ngoại trưởng Ngoai Giao Trần Văn Lắm. Cụ mất năm 2001, cách đây 13 năm. Mình vẫn thỉnh thoảng gặp cụ trước khi cụ qua đời ngoài đường, tay xách cặp. Mình hỏi cụ - bác đi đâu đấy? Cụ trả lời - Bác đi đến Alliance Francais. Mình ngạc nhiên - bác đi làm thông dịch? Vì mình biết cụ rất giỏi 2 ngoại ngữ Anh ngữ và Pháp ngữ. Cụ trả lời làm mình ngạc nhiên vô cùng - không, bác đi học tiếng Pháp. Lúc đó cụ đã ngoài 80 tuổi.
Thật là 1 tấm gương đáng khâm phục!!!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Về chuyện nói lái tiếng Tây thì đành chịu thua cụ Văn. Nói gì thì nói, các bố có dịp cũng nên ôn lại francais một chút kẻo uổng công dùi mài kinh sử thời xa xưa. Tiếng Pháp vẫn được tiếng là ngôn ngữ của văn minh, lãng mạn, quí phái. Tài liệu thời nay nhiều vô kể và rất tiện lợi, chỉ sợ các vị có tí tuổi đâm lười và ngại thôi!
Thời gian ít tháng ở Paris, mình tận dung nhiều cơ hội để thực tập conversation. Ngoài việc sống và sinh hoạt chung với cộng đoàn St. Sulpice tại số 6 rue du Regard trong khu 6ème Arr, Paris, các đầm non, đầm già, đầm rệp (gốc Hồi giáo Arabe) đều được trọng dụng cho việc học tập. Thêm vào đó có Văn Quyền (Gioan Vianney) là thổ địa của nhà Phao-lô
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cụ Tân đâu có biết tiếng Pháp có nói lái như thầy Zăng.Quả này thì chắc cụ Tân phải thọ giáo thầy Zăng!
Mông xừ Hăng rô = Ông Hô răng
Ma đàm Hăng rết = Bà già Hết răng
Quít sơ măng bông sên = Quăng sơ mít bên sông
Ua me chăng ăn rê = Ăn me chua ê răng
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Hình như tiếng Phú Lãng xa này có nói lái nữa he cụ Tân?
J'ai volé un vélo
Hòang Văn có 1 cơ hội gặp 1 linh mục về hưu người Pháp tại Montreal.Ngài là thầy dạy một số Đức Cha Việt Nam mình.
Bác Zăng ngày xưa học Pháp văn trong CV có đội sổ hay không mà bây giờ toàn thọ giáo cụ Tân không thế bác? May mà cùng là anh em trong CV nên chỉ vẽ, kèm cặp cho nhau không tính ra hiện vật. Chứ ở các nước tây phương này làm nghề dậy kèm cũng hái ra bạc khạc ra tiền đấy bác Zăng!
Bên Úc này anh nào có tí vốn liếng ngoại ngữ, toán, khoa học là có 'job' thơm hơn múi mít... tha hồ mà uống sinh tố xay!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Suốt thời sống gần Đ C Nguyễn Minh Nhật, anh em tại Tông Đồ Nhỏ có nghe ngài có nhắc lại nhiều chuyện khi đi du học Canada. Anh em lấy làm lạ thỉnh thoảng ngài có kể thêm được những chuyện chưa bao giờ kể. Riêng về tiếng Pháp, ngài có lần đưa câu đố chữ nào dài nhất trong tiếng Pháp. Dĩ nhiên chẳng ai biết câu trả lời, sau đó chính ngài đưa ra câu trả lời là chữ ANTICONSTITUTIONELLEMENT (adverbe: một cách vi hiến, phản nội qui). Ngoài ra ngài cũng có trình bày một câu hóm hỉnh bằng tiếng Pháp:
Si six scies scient six cigarettes nghĩa là: Nếu 6 cái cưa cưa 6 điếu thuốc.
Nhìn vào văn bản viết ra thì có nghĩa như vậy nhưng khi nghe đọc lên, sẽ nghe thấy có 6 âm SI, một trường hợp khá ngộ nghĩnh. Trong tiếng Pháp có rất nhiều homonymes (tiếng đồng âm dị nghĩa). Đây là một thí dụ điển hình.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Hồi ấy ĐC Nhật có câu "quẳng cái xúc xích vào bao xi măng" để nhái câu tiếng Pháp nào đó, Châu còn nhớ không?
Trí nhớ cùn mằn rồi TLoi ơi!!! Không nhớ ra đâu...
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Hồi ấy ĐC Nhật có câu "quẳng cái xúc xích vào bao xi măng" để nhái câu tiếng Pháp nào đó, Châu còn nhớ không?
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Nhìn cuốn này lại nhớ những giờ Pháp văn rất vui nhưng cũng rất sấm sét của cha Thế. Đầu giờ, người cắp tay sau đít lừ lừ đi vào. Viêc đầu tiên là truy bài. Đứa nào không thuộc bài thì cứ phó linh hồn cho Chúa. Sau đó là "pangtalon quelque tours" (quần vài vòng). Ngài cứ đi vòng quanh cả lớp, vừa đi vừa giảng bài. Giảng xong một điểm văn phạm nào là khảo bài ngay:
"Mr Zăng, conjugez le verb aimer". Chia sai là bị "chặt cu" (cou = cổ).
|
|
|