Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: WORLD CUP 2014

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54792





Capture_BrazilvsChile.JPG



Tay anh ngắn quá làm sao với.
Nhưng anh tin số phận anh còn.


Thủ môn Brazil bay người để cứu trái phạt đền penalty nhưng banh lại chạm cột ngôn văng ra ngoài. Brazil thắng Chile nhờ phạt đền (3-2) sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Đội chủ nhà 1 phen hú hồn!!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54789

.
Về biệt danh TÂNS của cụ Tân,theo mình biết:ở Gia Kiệm hồi đó có tiệm may Tâns ở Gia Yên. (Mình hay may ở đấy). Anh em liền đặt cho cụ tên đó.
Nói về kiện tướng thể thao thời đó, cha Giám Luật Nguyễn Văn Gỉan là số một.Với thân hình ngót 1 tạ, ngài mà đuổi theo banh thì các chàng tí hon phải tránh xa kẻo thân hình bồ tượng đó mà đè lên thì bẹp ruột. Nhưng đáng nể nhất là đôi cánh tay Samson của cụ, nó to bằng cặp đùi của các chú. Trên sân bóng chuyền hay bóng rổ, bàn tay đó mà đập xuống thì vô phúc cho kẻ nào bị đập trúng. Ngài chuyên nặn nhọt ở mông cho các chú. Chỉ cú năn đầu tiên là bao nhiêu máu cùng mủ phọt ra hết, nhưng không thiếu kẻ vãi cả đái ra vì đau quá.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 33, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54786



Nhân mùa Túc cầu Thế giới, hôm qua ngồi nói chuyện với cha Thiện và Mai Hữu Thể anh em lớp Don Bosco, có nhắc nhau về những kiện tướng đá banh của CV nhà. Mình có nêu ra hai kiện tướng trung phong nổi tiếng như 'Tiết Anh' của đội tuyển VNCH vào những năm của thập niên 70s. Đó là:

Lớp Tô-ma - Đức cha Hiệu. Mình còn nhớ ĐC Hiệu rất là vạm vỡ và to con. Mỗi lần ngài xuống banh thì các em lớp oắt con như mình liệu mà né cho thật xa. Nếu có lỡ bị ngài tống cho 1 cú thì chẳng khác nào bị xe lô-bồi 18 bánh (semi trailer) nó đụng vậy!!! Nghe tiếng chân ngài chạy huỳnh huỵch từ xa cũng đủ mất hồn rồi, chả có anh nào dại mà 'nhập kê' với ĐC Hiệu.

Lớp PIO X - cha Tân. Mình còn nhớ cung cách cha Tân chạy banh xuống hàng cấm địa là 2 tay khuỳnh khuỳnh ra và cụ Tân chạy thẳng 1 đường như đạn đạo vậy. Trông kinh lắm cơ, anh nào ra truy cản, lấy banh khỏi chân cụ thì cụ vẫn chạy 1 lèo vì cái quán tính (momentum) vẫn còn, cụ phải chạy tiếp 1 đoạn nữa rồi mới trở đầu đánh vòng lại để tiếp tục tranh banh. Không biết có phải do cách chạy hơi bè ngang, 'xồ xề' của cụ mà cụ Tân có biệt hiệu là Tân Xồ (Sồ) không? Anh em nào rõ sự tình thì chiếu rọi cho nhà em 1 tí ánh sáng để được tường húy danh của những anh lớp trên mà ngày xưa không có cơ hội hỏi hay tìm ra.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54778

À há, thầy Zăng thua cá độ cụ Tân. Thầy đang tìm cách chạy làng! May cho thầy ở xứ Cà Na, nếu ở VN thì thầy chắc phải chạy ra Bắc mất thôi (như lời Tloi kể). :computer
The administrator has disabled public write access.

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54772

Thế là huề với cụ Tân.Thắng thì cụ gởi tiền cho thầy Zăng xài,thua thì thầy Zăng xù vì đám cưới con trai xong là bankrupt.
Thiệt tình mà nói,dân cá độ ko bao giờ cá 1 trái mà cá lẻ,nghĩa là 1/2 trái hay 1 trái rưỡi... nhà cá mới kiếm ăn được.
:tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Hùng 33, Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54769

Xuân-Dung wrote:
Cụ Tân ơi... niên khóa 1979-1980 & 1980-1981 Cụ ở đâu?

Rõ khổ, giả năm đó gặp Cụ ... giảng cho một bài như trên ... đời em khá biết mấy, không bị mấy tên Mỹ cùng đội bóng đá trong trường ... nhìn em với ánh mắt ... toé lửa hận thù! :explode


Ở đâu bẩy chin, tám mươi?

Chổng mông làm ruộng, giữa trời Gia Tân (Gia Kiệm)

Thời kỳ kinh tế quá bần

Mở ra lớp nhạc, tảo tần kiếm cơm
Last Edit: 9 years 9 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54768

.
Cám ơn PV Trần Văn Tân. Bàn về mấy đội nổi danh bên trời Âu phải cuốn chiếu sớm về đuổi gà cho vợ, một bình luận gia VN phán rằng: các cầu thủ ấy bị các CLB nó vắt kiệt sức rồi nên thua là phải thôi. Hơn nữa, thời gian tập luyện với nhau ít quá nên không có rơ ráy với nhau được. Nhận xét đó có đúng không?
Cá độ chúc chúc cho vui thì chả có gí đáng nói. Đây nhiều chàng vì cá độ mà bay cả xe, sụp cả nhà mới đau. Một ông hàng xóm nhà mình có 2 quí tử. Mùa wc nào các cậu cũng cá độ om sòm. Chú bé thua độ không trả tiền, xã hội đen đe giết, phải bỏ nhà trốn ra Bắc. Anh lớn lấy vợ, bố mua đất xây nhà cho, thua cá độ phải bán nhà trả nợ. Bố thương con lại xây cho căn khác.
Ngay nhà mình cũng có đứa cháu gái đẹp người hát hay nhiều chàng theo đuổi,kén mãi lấy một chàng con một, chẳng may anh này mê cờ bạc, mùa bóng đá trước thua mấy trăm triệu, không có tiền trả, xã hội đen đe giết. Bố vợ thương con phải bán cả rẫy trả nợ cho con rể. Vì vậy cứ tới mùa quả bóng lăn, nó đem lại bao niềm vui nhưng cũng không thiếu nước mắt, cuốn theo tài sản và hạnh phúc biết bao gia đình...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54767


  • Posts:633 Thank you received: 966
  • Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
  • Xuân-Dung's Avatar
  • Xuân-Dung
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Cụ Tân ơi... niên khóa 1979-1980 & 1980-1981 Cụ ở đâu?

Rõ khổ, giả năm đó gặp Cụ ... giảng cho một bài như trên ... đời em khá biết mấy, không bị mấy tên Mỹ cùng đội bóng đá trong trường ... nhìn em với ánh mắt ... toé lửa hận thù! :explode
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân, Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54765

Xin đỡ lời bậc đàn anh lớp Tô ma. Bác nói sao đấy chứ, các bác học đông học tây được, xá gì chuyện cỏn con World Cup này. Nó cũng giống như bác cầm mấy tờ dollars vào dịp tết, rồi lì xì đứa này rồi đứa kia, hoặc lại đòi lại của đứa khác, bác tính còn lại trong túi mấy đồng thì cũng sẽ tính được World Cup thôi. Cái dòng bóng đá khi xem phải có vài người để hò hét bình luận mới vui, riêng nhà em thì lủi thủi coi một mình thôi, kể cũng hơi thiệt thòi giảm vui.

Người Việt mình từ gốc văn hóa thích đỏ đen, nên vào những dịp sum họp gia đình và rỗi rãi như tết nhất cũng thích giở ra những trò tam cúc, bầu cua cá cọp… Bởi vậy dân mình khi xem bóng đá với nhau có them ly cà phê, chai bia, chút cá cược cho hào hứng âu cũng là chuyện thường tình. Riêng nhà em do đọc tin tức của Mỹ nên hiểu luật thôi, vì nó bình luận rả rich nhiều ngày và những comments non-stop đi theo những articles. Thật sự mà nói, khi bình luận về thể thao mình cũng phải dùng văn chương của giới hâm mộ thể thao và đưa vào chút cá cược cho kích thích đúng dòng máu anh hùng của dân thể thao, và đúng mode thể thao thôi. Bản thân nhà em có mất tiền ở đâu khác thì có, chứ riêng chuyện cá cược thể thao thì chưa ăn ai đồng nào và cũng chưa mất cho ai đồng nào.

Vừa rồi Hoàng Văn ở Canada quả quyết bắt đội Đức và chấp một quả. Kết quả cho thấy Đức không thắng Mỹ tới 2 quả, vậy là bác Văn thua rồi và phải ra bưu điện gửi thư bảo đảm rồi. Nếu nhà em bạo gan theo kiểu dân Việt anh hùng, dám đại diện Mỹ lao vào vòng chinh chiến đỏ đen với nước Canada láng giềng, thì cũng móc túi của bác Văn Canada được vài tờ danh dự rồi!
Last Edit: 9 years 9 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

WORLD CUP 2014 - USA vs GERMANY 9 years 9 months ago #54764

Cụ Tân hè,

Cụ bảo cụ không biết gì về bóng đá, thế mà cụ trả lời tường tận từng chi tiết rành mạch không tìm ra được kẽ hở nào mà bẽ được. Cám ơn cụ nhiều lắm lắm. Cụ đã cho người anh em sáng mắt sáng lòng. Người ta thường bảo cái anh giỏi bài bạc thì tất đã phải thua nhiều. Không chơi bóng đá (chỉ lo tập đàn) mà rành luật chơi như cụ giảng thì ắt là cũng phải .. thua cá cược khí nhiều mới giỏi lên được như vậy. Không biết có đúng vậy không? Xin cụ cứ tiếp tục theo dõi FìFà và bỏ lên đây cho anh em nhờ vấy nhá! Anh em đang đợi lời bàn tiếp của Mao Tôn Cương đây. Anh em nhà Phaolo, đố các bác các chú bẽ được cụ Tân đấy!
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Trần Văn Tân


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012