Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55065

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Hiện nay sáng nào Cụ Đội cũng đi bộ một tiếng


Theo GS Ân, đi bộ là một môn thể dục rất đơn giản, phù hợp với nhiều người, có tác dụng tăng cường sự vận động của khớp, giảm độ cứng của khớp thế nhưng nếu đi bộ không đúng phương pháp, đi bộ quá nhiều sẽ có nguy cơ thoái hoá khớp gối. Điều đáng nói là nhiều người nghĩ đi bộ càng nhiều càng tốt cho sức khỏe.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55064

.
Hiện nay sáng nào Cụ Đội cũng đi bộ một tiếng
nên vế cụ ngày càng to ra
chứ không teo lại như CU DOM.
Last Edit: 9 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55063

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Tloi xấu hổ vì vế của mình lớn quá khổ
Thế cho nên con nhà Mai Xuân Trung đặt tên cho anh là CỤ ĐỘI BÌNH TÔNG !
Last Edit: 9 years 9 months ago by Đỗ Văn Cư (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55061




Phiên bản 'Bánh xèo' cho diễn đàn!

Miền Nam đặc biệt món bánh xèo.
Tí bột tí mỡ với thịt heo?
Lại thêm tí gía và tép bạc.
Nước chấm vừa pha rất đậm đà!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55060

Tớ vẫn còn nhận ra anh Châu (MVN) đây. Ngày xưa anh ấy trắng như con gái Đà lạt.
Tớ có bài vịnh cái bánh xèo.Nếu post lên là bị đóng đinh ngay.Cụ Đội,Châu cẳng gà rù mở email cá nhân ra là có.
Last Edit: 9 years 9 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55059

.
Hôm qua Tloi chụp khá nhiều mà sao chẳng thấy hình mình đâu.
Vậy ra nó chạy sang máy Dương Tuy. Cám ơn Dương Tuy.
Đính chính: người đang cầm micàrô từ tay Tloi là Quyên,
không phải BS Truyện.
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55056



Những tấm hình duyên dáng của bác Lợi nhà mình.


Capture_TLoikara.JPG


Mình 4 đứa hôm nay gặp nhau...

Capture_Tloikara1.JPG


Bs Truyện: anh đưa em làm mát cái mi-cờ-phôn cái, anh cầm mãi nóng đỏ lên rồi

Capture_Tloikara2.JPG


Danh ca chân đi ba-ta


Capture_Tloikara3.JPG


Hát đến bài 0000 vẫn còn hát !!!

:smile

Cám ơn phó nhòm Dương Tuy nhé!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55055

.
Hôm qua hát nhiều quá. Cái cổ rát, giọng nói lạc loài nhưng vui.Mình đã in lời 8 bài Du Ca quen thuộc ra phát cho anh em nhưng vì bỏ lâu quá ít người thuộc, thế là thằng bé thành Du Ca Sĩ bất đắc dĩ đứng hát một lèo cho anh em nghe. Mọi người chăm chú lắng nghe chứng tỏ Du Ca vẫn còn hấp dẫn lắm.
Last Edit: 9 years 9 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55054

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Tloi chưa hình dung ra Mai Châu mặt tròn hay méo. Treo một tấm cũ và mới bừ bự lên xem nào.
Nhà em có hình gia đình trong FB và trong trang của lớp Don Bosco đấy bác Lợi.
Đặc sản của người miền Nam, cha giáo Thế đãi là món bánh xèo, nhìn ngon quá!!!
Nhà em thấy bác Lợi mê hát... cầm cái microphone nóng đỏ cả lên! kakaka
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 9 months ago #55053

.
Tloi chưa hình dung ra Mai Châu mặt tròn hay méo. Treo một tấm cũ và mới bừ bự lên xem nào.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012