Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55052

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Gớm, Mai Thể bị MBT cấm túc hay sao mà ắng mấy ngày nay, làm Văn Loto réo quá.
Hồi học cấp 1 chuyên đánh quần cụt đi học. Lúc xếp hàng vào lớp Tloi xấu hổ với chúng bạn vì bắp vế của mình lớn quá khổ. Nay không xấu hổ nữa mà còn tự hào vì tuổi này của anh em teo hết rồi, mỗi mình còn to.

Bác Lợi thấy trí nhớ về ký ức của nhà em siêu phàm chưa?
Em còn nhớ bác Lợi có cái thau nhỏ bằng nhôm, mỗi sáng vác ra hồ chứa nước để đánh răng rửa mặt nữa cơ đấy !!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55051

.
Gớm, Mai Thể bị MBT cấm túc hay sao mà ắng mấy ngày nay, làm Văn Loto réo quá.
Hồi học cấp 1 chuyên đánh quần cụt đi học. Lúc xếp hàng vào lớp Tloi xấu hổ với chúng bạn vì bắp vế của mình lớn quá khổ. Nay không xấu hổ nữa mà còn tự hào vì tuổi này của anh em teo hết rồi, mỗi mình còn to.
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55050

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Châu vẫn còn nhớ Tloi hồi xưa hả? Nó vậy đấy. Lì xà lì, có khi cả ngày không nhếch mép.Âu cũng tại cái bản tính nhát cáy. Bây giờ con cáy chui vào hang rồi nên mọc mồm mọc mép ra.
Hôm qua lớp Đôngcáccô đi khá đông. Tloi hỏi Phó Chung:
- Châu nó làm gì bển mà sao lúc nào cũng trực chiến TCVP?
- Nghe đâu hắn ngồi phòng Kiểm Soát Không Lưu.
Châu, Mai Hữu Thể và Hoàng Văn thành bộ ba AVT làm cho bầu khí gia đình nhà Phaolô thêm ấm cùng, không thì lạnh lẽo như chùa Bà Đanh.
Tết vừa qua anh em tới chúc tết cha giáo Thế có gặp cha bác Lâm Văn Kinh. Ngài cũng ngồi ăn cơm với anh em. Sau thời gian cải tạo, ngài đi coi xứ, nay đang hưu tại khu Gia Viên.

hehehe... chả những thế nhà em còn nhớ bác Lợi nhà mình thích đánh quần cụt, hình như là cái quần rất chật ở 2 ống, để lộ 2 cái bắp đùi to hơn cầu thủ Maradona!
Còn mái tóc thì 'ngàn năm một thuở' đến giờ - anh vẫn không đổi thay, anh vẫn như thế chứ có khác chi đâu ngày xưa.... (một bản nhạc Duy Quang hát).
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55049



TLoi bây giờ văn miêng cơ giới hóa có cái đèn soi rất ư là hiện đại như thế này:



Chứ tớ ngày xưa làm gì có thứ này, toàn là soi bằng đèn làm bằng ống lon, lập là lập lòe khi phải gió !!!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55047

Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:


Phải công nhận đàn anh Đức Lợi nhà mình có nhiều tài còm thật. Nào là 1 tay viết lách, 1 tay phụ trách Thánh nhạc, 1 tay chạy show các dịp tổ chức của anh em cựu chủng sinh. Thế mà vẫn còn tay cầm đèn pin làm ca phụ trội - để tăng năng xuất và phụ trội thêm tài chính gia đình.
Nhà em rất lấy làm ngưỡng phục cái tài tháo vát của bác Lợi. Nhà em nhớ ngày xưa còn ở CV bác lừ đừ ít nói lắm cưa mà.

Tớ biết rồi, tại CẬU nhà nó chưa nhập í mà..kakkak!!! Mà nè, nếu mà thời đó bác nhà ta lắm chuyện thì vận soi đèn bin còn sớm hơn đấy Châu huynh ạ.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55045

.
Châu vẫn còn nhớ Tloi hồi xưa hả? Nó vậy đấy. Lì xà lì xì, có khi cả ngày không nhếch mép.Âu cũng tại cái bản tính nhát cáy. Bây giờ con cáy chui vào hang rồi nên mọc mồm mọc mép ra.
Hôm qua lớp Đôngcáccô đi khá đông. Tloi hỏi Phó Chung:
- Châu nó làm gì bển mà sao lúc nào cũng trực chiến TCVP?
- Nghe đâu hắn ngồi phòng Kiểm Soát Không Lưu.
Châu, Mai Hữu Thể và Hoàng Văn thành bộ ba AVT làm cho bầu khí gia đình nhà Phaolô thêm ấm cùng, không thì lạnh lẽo như chùa Bà Đanh.
Tết vừa qua anh em tới chúc tết cha giáo Thế có gặp cha bác Lâm Văn Kinh. Ngài cũng ngồi ăn cơm với anh em. Sau thời gian cải tạo, ngài đi coi xứ, nay đang hưu tại khu Gia Viên.
Last Edit: 9 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55043



Nhà em quên hỏi thăm bác Lợi tin này. Cha anh của cha giáo Thế là Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.cha Lâm Văn Kinh, ngài có còn sống không bác Lợi?
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55041



Phải công nhận đàn anh Đức Lợi nhà mình có nhiều tài còm thật. Nào là 1 tay viết lách, 1 tay phụ trách Thánh nhạc, 1 tay chạy show các dịp tổ chức của anh em cựu chủng sinh. Thế mà vẫn còn tay cầm đèn pin làm ca phụ trội - để tăng năng xuất và phụ trội thêm tài chính gia đình.
Nhà em rất lấy làm ngưỡng phục cái tài tháo vát của bác Lợi. Nhà em nhớ ngày xưa còn ở CV bác lừ đừ ít nói lắm cưa mà.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 8 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ 9 years 8 months ago #55037

.
MỪNG CHA GIÁO GIACÔBÊ LÂM VĂN THẾ


Kính thưa các đấng các bậc trong HT,chiều nay từ GX Thống Nhất về, đáng lẽ phải viết tường trình ngay, nhưng ngặt nỗi phải phụ bu nó soi đèn bin nên bây giờ mới viết được. Xin các đấng các bậc trong HT bỏ quá cho. Mời các phó nháy đưa hình lên hầu các vị ạ.

Sáng nay 19 tháng 7, nhà Phaolồ lại nhớ tình xưa nghĩa cũ, anh em từ khắp nơi đổ về GX Thống Nhất mừng lễ bổn mạng cha giáo Giacôbê Lâm Văn Thế. Anh em vùng Tam Hiệp, Hố Nai đi chung một chuyến xe khởi hành từ nhà Phó Tràng Chung Cốt sau một chầu cà phê và lót dạ.Trên xe ngoài mười mấy đấng mày râu, lọt tọt một nữ nhi liễu yếu đào tơ, ấy là MBT của nguyên chánh tràng Đỗ Trọng Quang. Anh chị đang công tác tại Sàigòn, nhưng vì nhớ anh em, nhớ cha giáo nên phải dứt công việc mà về tham gia với anh em. Xin ACE tuyên dương anh chị bằng bài hát “Hoan hô anh chị này một cái…”
9g30 xe tới GX Thống Nhất. Anh em từ Gia Kiệm, Long Khánh, Phương Lâm cũng lục tục kéo tới. Đặc biệt, cha Chánh Tràng Ngô Công Sứ tham gia từ đầu đến phút chót, chứ không đánh du kích, xẹt tới rồi xẹt lui như những lần trước…

Vừa vào phòng khách, anh em đã thấy một chiếc TV Sharp khủng 80 inches. Chắc hẳn Phó Tràng nhà ta cho ráp trước World Cup để cha giáo kịp theo dõi những trận đấu đứng tim…
Trong giờ cơm, các ca sĩ nhà Phaolồ thi nhau trình diễn những ca khúc hay nhất. Nhà thơ Thần Phùng Linh Duyên ôn lại những vần thơ tràn đầy cảm xúc và kỷ niệm năm xưa như Con Lợn, Con Chết Không Biết Hôm Bào, Ngày Xưa Long Khánh.Cao điểm của buổi văn nghệ hôm nay là hát Du Ca. Anh em được dịp hát với nhau những bản Du Ca hay nhất do chính cha giáo tập cách nay hơn 40 năm.
Năm nay cha giáo mừng thượng thọ thất tuần. ACE chúng con kính chúc cha tuổi càng cao sức khỏe càng dồi dào để mỗi năm hai lần chúng con lại tới chung vui với ngừơi thầy đã để lại cho tuổi trẻ chúng con thật nhiều kiến thức, niềm vui và ấn tượng.



IMG_4410.jpg



IMG_4412.jpg



IMG_4464.jpg

Học trò quây quần bên thầy.
Ngày xưa mười mấy bây giờ năm mấy sáu mươi rồi

IMG_4428.jpg

Tác giả của trên 400 bài thơ
IMG_4454.jpg

Anh CHÂU (MVN)rời xa mái ấm chủng viện từ năm 1971,
nay mới tìm ra lối về với anh em.

IMG_4405.jpg

Cặp đôi khắng khít nhất

IMG_4435.jpg

Cụ Khổng, anh của Khổng Toàn Li

IMG_4455.jpg

Giọng ca mê mẩn lòng người


IMG_4406.jpg

Lại bá vai bá cổ chằng cầy
IMG_4446.jpg

MBT của cụ Việt
IMG_4442.jpg

Nụ cười đẹp nhất


IMG_4465.jpg



IMG_4444.jpg

Khuôn mặt hài nhất


IMG_4437.jpg

"Mài Tân Binh"
IMG_4429.jpg

Bé bự ở lớp Mầm



IMG_4414.jpg

Lúc xe chạy thấy xe lỏng quá, Chung Cốt cứ lo
sợ cha giáo quở vì trót hứa 5 mâm.
Cuối cùng anh em ở đâu tụ về ngồi chật cả 5 mâm.
Attachments:
Last Edit: 9 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012