Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp!

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56194


  • Posts:33 Thank you received: 46
  • Fó Ninh's Avatar
  • Fó Ninh
  • Junior Boarder
  • OFFLINE
Anh Hùng thân mến,

Vợ chồng em đọc mãi mới hết những dòng tâm tình yêu thương mà đại gia đình Phaolô đang bày tỏ trên diễn đàn về biến cố ngỡ ngàng này, chỉ vì chữ viết trên màn hình cứ như bị nhoà đi, khi rõ khi mờ...

Biết bao kỷ niệm mà em đã được chung chia và đồng hành với anh chị. Từ vai phụ rể mà em đã đóng trong đám cưới của anh chị tại LK... đến vai "quản lý" cháu Trí mà anh chị đã tín nhiệm trao phó, rồi những ngày ac về VN lo hậu sự cho cháu... Những chuyến anh về VN một mình nhưng Chị vẫn gần gũi anh như bóng với hình, giục giã anh thăm bên nội, ghé bên ngoại; cả lần lỡ chuyến bay mà từ Las Vegas chị cũng xoay xở được để anh đi chuyến kế tiếp mà trở về với vợ con kịp như dự định.
Chị Mai không những là một phụ nữ đẹp mà còn là một hiền thê hết mực chăm sóc đấng phu quân, một người mẹ tận tuỵ lo liệu mọi bề cho con cái...

Tạ ơn Chúa đã ban cho anh sự can đảm để đủ bình tĩnh trong lúc đau thương này mà vẫn nhận ra "Chúa chọn hoa nào Ngài yêu".
Gia đình em xin được cùng khóc với vợ chồng cháu Trâm, Trung, Trọng, Quỳnh vì thương nhớ mẹ Mai; và mong được hân hoan tham dự "hàm thụ" chương trình thăm viếng và tiễn đưa Chị cho tới Thánh Lễ an táng sáng thứ Bảy ngày 25/10/2014... vì tin tưởng chị được đoàn tụ với Cha trên trời trong đại gia đình các Thánh nam nữ...

Xin cám ơn cả nhà Phaolô đã cho nhau tình thân ái làm thành chỗ dựa vững vàng trong biến cố này, của anh Hùng 33 và cũng là của đại gia đình Phaolô.
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56192


CÁO PHÓ

Trong niềm xác tín vào lòng Chúa thương xót,
Gia đình chúng con trân trọng kính báo đến
Quý Đức Cha, qúy Đức Ông, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ,
anh chị em Cựu Chủng Sinh TCV Phaolô Xuân Lộc,
thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:

MARIA ĐẶNG THỊ TRÚC MAI
sinh ngày 20 tháng 7 năm 1958 tại Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam
đã an nghĩ trong Chúa lúc 3 giờ chiều thứ tư
ngày 15 tháng 10 năm 2014
tại bệnh viện Holy Cross, Maryland
hưởng dương 56 tuổi

Chương trình thăm viếng
Thứ Sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014
Từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối tại thánh đường Saint Barbara
730 S. Euclid St., Santa Ana, CA 92704
5 giờ 30 có thánh lễ cầu cho linh hồn MARIA

Chương trình Lễ An Táng
Thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014
Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 6:30 sáng
tại thánh đường Saint Barbara

Sau thánh lễ, linh cửu được an táng tại
nghĩa trang Westminster Memorial Park
14801 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Nguyễn Hữu Hùng và các con
Mẹ: Nguyễn Thị Loan
Em: Đặng Châu Hải và gia đình
Em: Đặng Thị Bích Vân và gia đình
Em: Đặng Ngọc Hùng

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
Last Edit: 9 years 5 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma). Reason: Formatting
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56174


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
.
Như Trương Tuấn Thạnh đã nhận ra, xin chú giải lời thơ của anh Hùng LaDe thêm một chút :
.

"Dù cho thân xác yếu hèn !
Nhưng em đã cứu được thêm năm người
"

Anh chị Hùng Mai đã đồng ý hiến tặng organ donation. Các bác sĩ đã làm thành công transplant. Hôm nay đang có 5 người kéo dài thêm tuổi đời nhờ mang một phần thân thể của chị Trúc Mai.
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56173

Thăm anh Hùngg 33 và Gia đình,

Anh chi en CCSXL lớp Mẹ Vô Nhiễm hải ngoại, thành thật chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng dẫn dắt linh hồn Maria về nước vĩnh cửu.

TM lớp Mẹ Vô Nhiễm Hải Ngoại

Trần Văn Thắng, Diễm Xưa 139
Last Edit: 9 years 5 months ago by Trần V Thắng (139).
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56171

...
Nhưng em đã cứu được thêm năm người
...
thanks chị Mai, anh Hùng

cũng xin chia buồn với anh Hùng 33 và gia đình
Gia đình Thạnh+Vi
Ottawa - Canada
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56170


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
.
Dâng lời tạ ơn
.
Mai về bên Chúa mùa hoa :
Mân Côi tràng hạt Đức Bà cạnh em.
Ra đi thư thái êm đềm
chỉ mình Chúa hiểu nỗi niềm đợi mong.
Phận người yếu đuối vô cùng
Nhưng tình yêu Chúa không ngừng trao ban.
Người người sửng sốt bàng hòang
Nghe tin hung ấy ngỡ ngàng : chiêm bao ?
Tất cả đều hỏi tại sao ?
Xin thưa Chúa chọn hoa nào Ngài yêu.
Hợp lòng khấn nguyện một điều :
Chúa ban hồng phúc Thiên triều cho em.
Dù cho thân xác yếu hèn !
Nhưng em đã cứu được thêm năm người
Theo Chúa em sống lại rồi,
Cộng đồng hợp ý dâng lời tạ ơn.
:buom

Xin chân thành cảm tạ.
Và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Maria Đặng thị Trúc Mai

Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng
California 19/10/2014
Last Edit: 9 years 5 months ago by Hùng 33.
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56169


  • Posts:173 Thank you received: 403
  • Hùng 33's Avatar
  • Hùng 33
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
:thankyou
:thankyou
:thankyou
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56128

Dẫu rằng con có niềm tin
Mai về bên Chúa chí nhân muôn đời
Nhưng sao hồn vẫn tơi bời
Nỗi đau quặn thấu mất người con thương
Đoạn trường, se thắt còn vương
Hai dòng hạt lệ tuôn rơi thành đường
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56105

Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Người trở về trong hân hoan mừng rỡ
Ẵm trên tay bó lúa ngào ngạt hương
Bao năm chất ngất niềm mong đợi
mùa thu gặt là ân phúc trường sinh


Trong niềm tin tưởng vô biên vào Thiên Chúa là đấng hằng sống đã Phục sinh từ cõi chết.
Thành viên tí hon (V Châu)của ca đoàn CV năm xưa xin được góp tiếng hát của mình cùng anh em
ca đoàn năm xưa, để cùng 'thông công' trong Thánh Lễ An táng chị Maria Trúc Mai.



Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 5 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Xin Hiệp Lời Cầu Nguyện Khẩn Cấp! 9 years 5 months ago #56103

Người trở về trong hân hoan mừng rỡ
Ẵm trên tay bó lúa ngào ngạt hương
Bao năm chất ngất niềm mong đợi
mùa thu gặt là ân phúc trường sinh

The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012