-
Posts:18
Thank you received: 57
-
-
TCV Phaolô - Xuân Lộc
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
TÂM TÌNH TRI ÂN
Trọng kính Quý Đức Cha,
Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế và toàn thể ACE trong đại gia đình CCS TCV Thánh Phaolô Xuân-Lộc:
Con là Nguyễn Hữu Hùng (Hùng 33) – Lớp Tôma. Vợ con là Maria Đặng Thị Trúc Mai đã được Chúa gọi về chiều ngày 15 tháng 10 năm 2014 tại bệnh viện Holy Cross, Maryland, Hoa Kỳ.
Vợ con đã đột ngột lâm trọng bệnh sau khi tham dự Lễ Rửa Tội cho đứa cháu ngoại đầu tiên của chúng con và phải nhập viện ở một thành phố xa lạ, cách nơi chúng con cư trú tới gần 4 ngàn cây số. Tuy nhiên, trong mấy ngày ngắn ngủi trong bệnh viện, vợ chồng chúng con đã đón nhận được biết bao sự trìu mến yêu thương của mọi người luôn luôn đồng hành, thăm nom, giúp đỡ và cầu nguyện, đặc biệt là những anh chị em định cư tại hai tiểu bang Maryland và Virginia.
Rồi sau khi vợ con được Chúa gọi về, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế và mọi người cùng hiệp dâng nhiều thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria, đặc biệt một số Quý Cha, Quý Thầy và anh chị em thuộc đại gia đình CCS TCV Thánh Phaolô Xuân Lộc từ khắp nơi đã đến nhà thờ Saint Barbara, Santa Ana, California, Hoa Kỳ để viếng xác, cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ An Táng và tiễn đưa vợ con tới nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng Thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2014.
Mặc dầu đang đau buồn vì phải vắng bóng người vợ yêu, con lại được an ủi vô ngần vì cảm nhận sâu sắc sự hiệp thông trong đại gia đình CCS TCV Thánh Phaolô Xuân-Lộc dành cho gia đình chúng con. Với con bây giờ, chẳng có bút mực nào có thể diễn tả được TÂM TÌNH TRI ÂN, ngoài việc nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria trả công bội hậu cho mọi người.
Trong lúc tang gia bối rối, chắc hẳn chúng con không tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính xin mọi người lượng thứ và thương tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria.
Kính,
Nguyễn Hữu Hùng và các con cháu
Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ ngày 31 tháng 10 năm 2014
|
|
-
Posts:38
Thank you received: 66
-
-
Đào Phán 55
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Hùng lớp Vô Nhiễm Phú Nhuận thì mình nhận ra ngay . -Ở phòng bệnh, có lần mình bị ..."chích ven " , sau khi đâm kim vào tay, các anh không bơm thuốc ngay mà ...còn ngoáy kim một lúc !!! Đau ơi là đau !
Mình còn nhớ hồi ở Phú Nhuận, mình cùng tổ với Hùng 33 - Cầu dinh - Chính Trực ; dưới sự hướng dẫn của anh Nhượng và anh ...
Nhìn trong hình không nhận ra được anh Nhượng . mong liên lạc lại được với các Anh .
DPhán.
|
|
-
Posts:37
Thank you received: 77
-
-
Trần Ngọc Cư (Lớp Tôma)
-
Junior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thái TRẮNG, Hùng ơi. Anh Thái kia cao hơn và ĐEN hơn.
|
|
-
Posts:204
Thank you received: 676
-
-
Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chi tiết đó thì mình không nhớ. Chắc phải nhờ các anh Toma xác nhận dùm. Hồ Chí Sỹ chắc chắn sẽ nhìn ra là ai.
|
|
-
Posts:274
Thank you received: 308
-
-
Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh Hùng thì mình nhận ra vì sau khi ta ru thì anh làm pilot và làm rể bà chủ vựa gạo
Tiếp Mễ ở chợ Nghĩa Hoà gần nhà chú của anh Hùng 33
Lớp Vô nhiễm có 2 thầy Thái trắng và Thái đen ,anh Xinh có nhớ Cha Chủ Tế là
vị nào không?
|
|
-
Posts:204
Thank you received: 676
-
-
Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ghi chú thêm cho bức hình cuối anh Hùng31 vừa bỏ lên có một ý nghĩa khá đặc biệt. Tính từ bên trái qua: anh Tiến (lớp Vô Nhiễm Phú Nhuận), Hùng FanRí, anh Nhượng (lớp Vô Nhiễm Phú Nhuận), anh Hiệp Toma, anh Hùng (lớp Vô Nhiễm Phú Nhuận, trông coi phòng bệnh 1966), Hoà27 Toma, anh Niên (lớp Tổng Hợp), anh Hùng33 Toma, và Xinh Toma. Lóp Toma được học chung với các anh Tiến, Nhượng, Hùng tại TCV Phát Diệm Phú Nhuận 1966-1967. Qua anh Mai Tuấn mà liên lạc được với các anh. Cha Thế (người cử hành nghi thức cuối cùng tại nghĩa trang cho chị Maria Trúc Mai) cũng cùng lớp Vô Nhiễm Phú Nhuận này, ngài lúc ấy tên Thái và trông ốm yếu, khác hẳn bây giờ, tuy nhiên tôi nhận ra được những nét quen thuộc từ xa xưa. Từ 1966-67 đến đây đã 47 năm rồi, nhiều anh em lớp Toma không gặp lại các anh niên trưởng, đây là dịp để nhận ra các anh. Riêng cha Thế (hoặc Thái) ngài có nhắc lại năm học ở Phú Nhuận, trong tổ của ngài gồm có 2 anh niên trưởng (thầy Thế, thầy Đường) và 2 chú nhỏ Toma là Hồ Chí Sỹ và Vũ Đình Hiệu (ĐC Toma bây giờ). Cha Thế đã về hưu và đang ở ngay Little Saigon, anh em nào biết và muốn liên lạc thăm hỏi ngài xin liên lạc với mình. Thêm một chi tiết nhỏ bên lề, thầy Nguyên Kha (dạy nhạc cho các chú TCV Phaolo Xuân Lộc, anh em mê mẩn học đàn guitar là qua đón đàn của thầy) có tới chia buồn với anh Hùng33 hôm phát tang tại nhà thờ Saint Barbara, tiếc là không kịp chụp được tấm hình nào với thầỵ
|
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Chồng khóc vợ. Con khóc mẹ. Mẹ khóc con. Nỗi buồn nào cũng đứt ruột. Một lần nữa xin chung chia nỗi đau này với anh Hùng, các cháu và bà Cụ. Với Đức Tin chúng ta tin tưởng LH Maria đã được Chúa thưởng ban Nước Trời sau một đời phục vụ, nhất là vì nghĩa cử cao đẹp của Chị sẽ cứu sống nhiều người.
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hiện diện trong Thánh lễ cầu nguyện cho chị Maria Trúc Mai chiều ngày 24-10-2014 từ trái qua phải:Hòa (Toma), Vũ Hải (Toma Thiện), Hiệp (Toma), Xinh (Toma), Niên (Tổng Hợp bay qua từ East Coast), Thắng DX (Vô Nhiễm bay qua từ Texas), Hùng Fanri (Vô Nhiễm), đăc biệt có Phó tế Nguyễn Anh (MVN) không có trong hình vì anh đang bận rộn sau Thánh lễ, PT Ánh đang phục vụ tại Giáo xứ Saint Barbara, người đã quan tâm đặc biệt tới anh Hùng 33 và tang quyến
Nhạc mẫu anh Hùng 33 khóc thương con gái: "Tại sao lại là mẹ tiễn biệt con..."
Hiên diện trong Thánh lễ an táng sáng sớm ngày 25-10-14, từ trái qua phải: Hùng Fanri, Thắng DX, Vơ Phương (MVN), Phó tế Ánh (lớp Mẹ Vô Nhiễm), Phương (MVN), Hòa (Toma), Hùng 33 (Toma). Ngoài ra còn có anh Cư Ria (Toma) xuống từ San Jose bắc Cali. Tất cả những anh em tham dự Thánh lễ cầu nguyện chiều hôm qua 24-10-14 dều có mặt trong Thánh lễ an táng buổi sáng hôm nay 25-10-14
Đường vào nghĩa trang trong buổi sáng sớm sương mù.
Anh Huỳnh Ngọc Xinh (Toma) đại diện anh em CCS TCV Phaolo XL nói lời phân ưu cùng anh Hùng 33 và tang quyến trước giờ hạ huyệt.
Cha cố Thế, xuất thân CV Thánh Giuse (SG) đã dành rất nhiều ưu ái cho tang quyến và có cảm tình đặc biệt với anh em CCS Phaolo XL, ngài học trên lớp Toma 6 năm.
|
|
|