Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56916

Thứ ba tuần vừa qua cha Giám Luật của chúng ta đã đi tái khám . Kết quả về chứng tai biến mạch máu não đã có kết quả tốt, mặc dù Ngài vẫn phải chấp nhận chứng mau quên, bộ nhớ không còn như ngày xưa nữa. Nhưng Ngài được lại phải theo dõi lại các vết mổ về đĩa đện cột sống dẫ thực hiện cách nay mấy năm rồi. Nó tái phát đủ 3 chỗ và cũng không bỏ qua được. Thêm một chứng mới là đôi mắt đang có hướng suy giảm nhiều mà nguyên nhân có lẽ do tổng hợp các chứng tiểu đường, máu mỡ ... trước đây tích tụ lại. Theo lịch tái khám thì thứ năm tới, Ngài phải về SG để khám lại,đặc biệt là về mắt. Chúng ta cùng cầu xin ơn Chúa giữ gìn Cha GL của chúng ta!

Vài hàng làm tin!

Nhân đây, xin chúc mọi người Một Mùa Giáng Sinh An Lành và Một Năm Mới Hạnh Phúc!

Hoathomvt. Lớp Piô X
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56832

Thấp thỏm mấy tháng trời với ý định thăm Cha Chủ nhiệm lớp Út Đaminh 1974 – 1975, nguyên Giám Luật TCV Thánh Phaolô Xuân Lộc của toàn thể anh em lớp Út mà chưa kịp thực hiện.
Đùng một cái nghe tin Cha bị tai nạn phải nhập BV Chợ Rẫy chờ phẫu thuật. Tin đi tin lại mãi chỉ biết là Cha vẫn chưa được giải phẫu, phải nằm chờ ngoài hành lang của BV. Thật đau lòng biết bao cho thân phận của người mục tử đang đau bệnh !
Nhờ thăm dò tin tức của anh Đào Đình Hoa (Lớp Pio X) Chánh trương gx Nam Đồng và của Cha anh FX. Nguyễn Văn Đạo (Lớp Mẹ Vô Nhiễm) chánh xứ Thủy Giang : Cha Giám Luật đã xuất viện về dưỡng bệnh tại giáo xứ Sao Mai. Anh em lớp Út lập tức tổ chức lên đường.
Có mấy anh vì công việc không thể thu xếp cho ai được đành tiếc hùi hụi nhờ 13 anh em còn lại chuyển lời đến thăm Cha.
Đúng 06g00 theo hướng dẫn của anh Dũng, xe xuất phát từ gx Phúc Lâm sang đón anh em bên gx Bùi Thái, Bùi Hiệp, Tân Mai, vòng về Thánh Tâm, Bùi Chu, Dầu Giây, Long Khánh và cuối cùng là gx Vinh Hà Bình Giả rồi trực chỉ Vũng Tàu.
Khi xe đến Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc anh em vào định báo cáo với Cha anh Ngô Công Sứ và xin giấy thông hành nhưng Ngài bận công tác nên không gặp được Ngài. Sau khi nhờ Cha Phó và Thầy Xứ chuyển lời, anh em lên đường đến điểm cuối Vinh Hà. Đến gx Thủy Giang được anh Ba Đào Hoa đón vào trình diện Cha Quản Hạt Vũng Tàu. Cuộc nói chuyện hết sức vui vẻ, tiếc rằng Cha có việc của gia đình tận Buôn Ma Thuột nên không cùng đi với anh em được. Nhưng dù sao cũng chia nhau mấy dĩa quả Óc Chó và hết chai rượu nho đặc biệt của Ngài rồi chụp hình lưu niệm trước khi đến Sao Mai cho kịp tránh giờ cơm trưa của Cha GL.
Trong tâm tưởng của mọi người, ai cũng nghĩ rằng sẽ gặp Cha Giám Luật với hình dáng đi đứng khó khăn, yếu liệt, lờ đờ bệnh tật. Nhưng khi Ngài xuất hiện thì rõ là Cha Giám Luật to cao khỏe mạnh như ngày nào, tuy bước chân có chút mềm nhẹ hơi thượt thụt một chút. Mọi điều suy đoán không đáng buồn như mọi người thầm nghĩ nên niềm vui như vỡ òa, Cha con tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ ồn ào …
Song, thật ái ngại làm sao, buồn thật nhiều vì trong những câu chuyện trao đổi mới nhận ra rằng : Cha GL của chúng ta đã thật sự cần sự nghỉ ngơi an dưỡng rồi ! Ngài chẳng còn nhớ ai, chẳng còn nhớ chuyện gì. Ngài nói : “Làm lễ phải hỏi ông Thầy giúp, hỏi rồi chỉ một lát sau lại phải hỏi lại !”.
Khi anh em thưa với Ngài : “Xin Cha chủ trì cho chúng con mỗi năm được quây quần với Cha Chủ nhiệm một ngày, nếu Cha chấp thuận thì lần sau không chỉ có thế này mà bồ đoàn thê tử chúng con cùng kéo nhau đến hết” . Ngài nói : “Sắp về Nhà Hưu Phước Lâm - Phước Tỉnh rồi”. Thưa : “Chỉ cần Cha còn thì dù ở đâu chúng con cũng đến”. Có lẽ những lời nói ấy làm Ngài xúc động chăng, Ngài nói : “Vậy thì gửi cho Cha Danh sách của lớp”……
Vâng, chúng con sẽ gửi danh sách lớp kèm theo cả hình ảnh của những anh đã liên lạc được, để may ra có kích thích sự hoạt động não bộ của Cha trong thời gian này chăng ?
Xin cầu nguyện nhiều cho Cha Giám Luật của chúng ta.
Chúng em chân thành cảm ơn anh Ba Đào Đình Hoa (Lớp Pio X) đã cùng chia sẻ với lớp Út Đaminh chúng em, cũng như đã nhiệt tình ghi lại những tấm hình rất quý báu và dễ thương.
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56831

1560720_1005769016107293_5473027036671741064_n.jpg


1010228_1005769536107241_4130066250360885722_n.jpg


10805822_1005769392773922_5725367651774331418_n.jpg


10423805_1005769769440551_8882386039487758798_n.jpg


Viếng Đức Mẹ, cầu cho Nhà Phaolô và cho lớp Út. Mẹ ơi con yêu Mẹ ...

10423805_1005769769440551_8882386039487758798_n_2014-12-09.jpg


1010228_1005769536107241_4130066250360885722_n_2014-12-09.jpg


Chụp hình trước Thánh Tượng Mẹ Maria

10858461_1005770309440497_4817338666458610875_n1.jpg


Anh em có những ý kiến tổ chức lớp

1506827_1005770082773853_3930842631598286699_n.jpg


Hai thánh lớp Út mệt mỏi vì đi tìm ... Cha Huy không được !

10434197_1005770599440468_1850788955099340798_n.jpg


Những giây phút cuối trước khi trở về
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56830

:grin



Xin cám ơn các chú em út nhiều nhé...Nói thiệt nghe, nhìn các chú em út thấy dễ thương ghê lun....Em út nhất trong gia đình mà thấy ai đấy bị mẹ bề trên chơi đểu, rắc muối tiêu lên đầu, lại còn số út nhìn đầu bóng lưỡng như thoa mỡ thế "lày" thì khổ cho mấy con ruồi không có bến đỗ rồi. Úi dà! nói thế chứ các anh lớp trên lại còn thê lương hơn con cá lươn...chứ bộ. Có điều MHT thấy vui khi thấy cha giám luật nhà mình đứng bên cạnh các chú út mà tưởng như là anh em mới chết chứ lị! Không tin pà con cô bác thử ngắm kỹ lại coi!!!! hihiihhii!!! Điều này nói lên rằng: Cha giám luật còn phông tướng lắm lắm!!! Xin luôn cầu nguyện cho ngài khoẻ mạnh và đầy ơn Chúa. Trẻ, khoẻ mãi không già...ha!!!!


:thankyou
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56829

100_7018.JPG


100_7019.JPG


1469797_1005767596107435_2724099472747568373_n.jpg


Đến giáo xứ Sao Mai

10408945_1005767759440752_3033441239172641301_n.jpg


10624989_1005768102774051_7926400063615232686_n.jpg


553276_1004398966244298_660599701638089589_n.jpg


10675592_1005768389440689_7755036817185792014_n.jpg


Các học trò lần lượt giới thiệu về mình và hỏi thăm Cha giáo.

100_7020.JPG


Chụp hình trước Nhà xứ gx Sao Mai - VT
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56826

100_7012.JPG


100_7013.JPG


100_7014.JPG


100_7015.JPG


Trình diện Cha FX. Nguyễn Văn Đạo (Lớp MVN) Quản Hạt Vũng Tàu


100_7016.JPG


100_7017.JPG


Chụp hình lưu niệm trước Nhà xứ gx Thủy Giang
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56816

Theo đề nghị của Chú Khanh, Lớp Út Đa Minh mình tăng cường cho một số tấm hình nhân chuyến về Vũng Tàu thăm Cha GL Giản .
(mình post 3 lần nó chỉ nhận chữ, không nhận hình, anh em thông cảm xem bên địa chỉ FB của chú Khanh cho!)
www.facebook.com/van.bach.18?fref=nf

:thankyou
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
Last Edit: 9 years 4 months ago by Đào Đình Hoa.
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56804



Tấm hình trên nhìn cha giáo vui vẻ với lớp út, hy vọng cha giáo đã phục hồi lại sức khỏe nhiều.

:heart
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

ÚT ÍT THĂM CHA GIÁM LUẬT 9 years 4 months ago #56802

.
Tloi mới nhận được 2 tấm hình do thày Lang Khanh gửi.
Mời Thày đưa tin và post thêm hình hầu các đấng các bậc trong Hội Thánh.
10834457_405491556270816_1876817934_o.jpg



10853819_405491579604147_1282091977_o.jpg

Last Edit: 9 years 4 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012