Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #57090

à ... ra thế!!!
Tưởng đầu óc dạo này bỏ đi chơi, không nhận ra các cụ lớp Don Bosco nhà mình chớ!!!???
Cụ Nam dạo này ăn mật ong rừng, phát tướng như Thánh Gioan Bao Tải!!!


:heart
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #56991

Đó là bác tài xế xe anh Chung Cốt thuê để chở nhóm ACE vùng Tam Hiệp đấy cụ Châu ạ !
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #56972



Trong hình trên đếm từ phải qua trái là: Dũng Hynos, Trần Quảng Nôm (Nam vua Mật ong rừng), Phạm Công Thành, và kế đến người mặc áo poloshirt màu đen là ai vậy nhỉ? Lạ quá nhìn không ra?

Cụ nào biết chỉ bảo cho tớ rõ tí nào.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #56959




Các cụ lớp Don Bosco nhớ chống gậy và đăng nhập vào tài khoản riêng của trang nhà Lớp Don Bosco nhá. Vừa xem hình vừa có thuyết minh bằng thơ. Các cụ chớ có lạng quạng đi ngoài luồng mất phần ... ráng chịu!

:computer
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Gioakim Nguyễn Đức Thành (Lớp Don Bosco)

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #56922

:kiss

Nhìn hình gia đình Don Bosco mà thấy thương và nhớ ghê luôn. Nhớ từng người anh chị em như chính ruột thịt của mình. Thương những đứa con, đứa cháu của thế hệ nối tiếp như thương chính con cái mình vậy. Ước mong sao, các con các cháu mình luôn tham gia vào mọi hoạt động và luôn mong muốn là nhịp cầu nối tiếp của dòng họ Bosco bền lâu, nhất là khi thế hệ chúng ta qua đi. Vậy, MHT luôn mong mỏi quý anh chị khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho các cháu tham gia vào những công việc chung như: sinh hoạt và ngay cả tham gia vào những việc "quản trị" để huấn luyện cho các cháu nối tiếp chúng ta sau này, nếu chúng ta muốn dòng họ Bosco chúng ta tồn tại lâu dài. Vâng, nguyện cầu Thánh quan thầy bổn mạng Bosco luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa toàn năng cho gia đình chúng con biết đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau như những Lời Chúa dậy. Amen!
The administrator has disabled public write access.

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #56917



Các cụ nhà Don Bosco được cha Thiện đeo tràng hạt vào cổ. Cụ nào cụ nấy sáng láng như thiên thần!
Hôm qua hai cụ nhà họ Mai - Mai Hữu Thể và Mai Viết Châu ngồi chờ mỏi mòn! Thương nhất là cụ Thể, đi làm về đến nhà đã gần 12 giờ khua. Vất vả, mệt mỏi nhưng cả hai cụ ông Thể lẫn cụ bà Ngọc Trâm thức chờ nghe tin tức về buổi họp của anh em bên nhà.
May sao khi gọi về VN cho Đỗ Thanh, nhờ cậu con trai của Thanh kết nối mạng Skype nên có chứng kiến được khung cảnh đầm ấm và quây quần của anh em bên nhà.
Sau khi chia tay với anh em bên nhà, cụ Châu đã báo tin vui cho hai cụ Thể & Trâm được chung vui và chia sẻ tâm tình trước khi rước hai cụ đi nghỉ đêm. Tình cảm của hai cụ dành cho anh chị em bên nhà thật là quý hóa!

Những tấm hình của Đỗ Thanh chụp ngày vui của lớp rất đẹp! Cám ơn phó nháy Đỗ Thanh ngàn... ngàn lần!
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 4 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Lớp Don Bosco thăm Cha Giám Luật và Họp mặt tại Bãi Dâu - Vũng Tàu 9 years 4 months ago #56914


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
14.12.2014 , Anh em lớp Don Bosco có buổi gặp nhau kết hợp thăm Cha Giám Luật khi nghe tin Ngài vừa "tai qua nạn khỏi".
09g45 Các nhóm gặp nhau tại Gx Sao Mai.
Được Cha thân hành đón tiếp anh chị em ngay tại nhà xứ.Sau những lời ân cần thăm hỏi,sức khỏe Ngài phục hồi đã khá tốt, Ngài nhận lời Dâng lễ với anh chị em lớp Don Bosco .Thật là một diễm phúc, thế là kế hoạch thay đổi ngay ( đã đăng ký Cha Bộ-lớp Pio X là 11g00 anh em xin được dâng lễ tại Bãi Dâu, rất tiếc hôm nay Ngài có việc mãi chiều tối mới về nên không gặp được anh em ), Thánh lễ được diễn ra trong khung cảnh đầm ấm, trang nghiêm và cảm động đến muốn khóc ( tâm sự của một số anh chị em). Sau lễ BĐD có mời Ngài tham dự bữa cơm thân mật nhưng vì lý do sức khỏe nên Ngài chúc anh chị em vui vẻ và kiếu từ.
"Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Giáo và mong sao Hồng ân Chúa luôn đổ tràn trên Cha."
Sau đó Anh chị em lớp lại lên xe về địa điểm đã định tại Bãi Dâu , bữa cơm thân tình kèm thêm xôi, thịt quay được Ac Minh Phong đem theo , món thịt chó kèm mấy lít rượu của bác Ba Việt được học trò tặng được anh chị Hoằng- Gò Vấp đem theo, kèm theo bình 5 lít rượu thuốc tận bên Lào của GĐ Bò Sữa. Một bữa ăn thân mật say bí tỉ trong tình thân ái.
Rất tiếc vì mải mê ăn uống nên quên kết nối với 2 người bạn phương trời xa,tới lúc Mai Viết Châu gọi điện mình mới nhớ , có lẽ theo giờ bên Mai Hữu Thể đã quá khuya nên không gặp được MHT, anh em chỉ nói chuyện được với Châu thôi.Ngàn lần xin lổi hai anh họ Mai.
Sau bữa ăn Anh em vừa nghỉ ngơi, kết hợp họp báo cáo tình hình trong lớp,kế hoạch tài chính và dự thảo kế hoạch trong tương lai
15g00 Mọi người tụ tập trước Đức Mẹ Bãi Dâu,đọc kinh và cùng hát bài ca truyền thống của TCV Mẹ ơi con yêu Mẹ ,sau đó Cha JB Thiện ban phép lành cho mọi người. Trước lúc chia tay Cha JB Thiện tận tay trao vào cổ từng người trong lớp cỗ tràng hạt Ngài đã làm phép .
Cũng phải nói thêm cũng như mọi lần, Phó tràng Chung Cốt cũng dành cho em những món quà,đăc biệt lần này 1 bộ nồi Inox thật dày, các MBT thích lắm và GĐ Bò sữa cũng không quên để các anh chị em và các cháu khát sữa..hihi ( Rất tiếc vì mãi lo hộ tống Cha Thiện nên không chụp được hình các thùng quà, anh em nào chụp được đưa lên nhé)

Xem toàn bộ hình tại đây

plus.google.com/photos/115353225962039000160/albums/6092888443217223361












Last Edit: 9 years 4 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012