Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: HỌP MẶT CCSXL 2015

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 1 month ago #58461

Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma 66 wrote:
Cám ơn Mai Viết Châu. Anh MVC này khoảng 64 hoặc 65 tuổi. Người trong miền Nam, đi lính và bị tù, sau đó mới được đi định cư ở Mỹ theo diên HO.

Vậy thì không phải nhân vật Viết Chi của gia đình em. Nhưng biết đâu anh Mai Viết Chi này có chi họ cùng gia tộc với gia đình nhà em và Mai Hữu Thể đấy!

Ông cụ cố Thân sinh của Mai Hữu Thể cũng thuộc dòng họ Mai Viết.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 1 month ago #58459

Cám ơn Mai Viết Châu. Anh MVC này khoảng 64 hoặc 65 tuổi. Người trong miền Nam, đi lính và bị tù, sau đó mới được đi định cư ở Mỹ theo diên HO.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 1 month ago #58457

Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma 66 wrote:
Tại vì trong xứ đạo mình đang sinh hoạt có anh tên là Mai Viết Chi, chứ không phải Mai Viết Gì đâu nhé. :respect :respect :respect

Anh Xuân Dương hỏi đúng ngay cái ... phóc! Nhà em có người cháu hay anh em họ gì đấy tên là Mai Viết Chi, nhưng ở ngoài Bắc, tại Hải Hậu, Bùi Chu, Nam Định.

Người tên Viết Chi này chắc vào khoảng 50 tuổi trở lên. Số là sau năm 1975 thì nhiều gia đình Bắc di cư 1975 có nhiều anh em bà con, thân nhân từ ngoài Bắc lặn lội vào Nam để nhận họ và đoàn tụ gia đình. Trường hợp Viết Chi nhà em cũng như thế, nhà em gặp Viết Chi vào năm 1977 thì phải. Cho nên không biết là người tên Viết Chi này có phải là nhân vật đó không?

Dòng họ Mai Viết nhiều nhất và có xuất xứ (họ tộc) ở làng Trung Thành, xã Kiên Trung, Hải Hậu Bùi Chu, Tỉnh Nam Định.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 1 month ago #58456

Tại vì trong xứ đạo mình đang sinh hoạt có anh tên là Mai Viết Chi, chứ không phải Mai Viết Gì đâu nhé. :respect :respect :respect
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 1 month ago #58454

Em nghĩ là chú ấy có người thân là Mai Viết Thu thôi!
:tongue :tongue :tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 1 month ago #58451

Mai Viết Châu có người thân nào trong gia đình tên Mai Viết Chi không?
Xuân Dương Điệp) lớp Toma
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58437

Dương Tuy (Lớp Gioan Vianney) wrote:
Kính chào quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể anh em nhà Phaolô rất thương mến!
Nay em được tham gia vào diễn đàn này, góp tiếng nói nho nhỏ be bé của em với các Đấng các bậc...
Mong chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Xin các anh em thêm lời cầu nguyện cho em.
Mong thay!!!

Cuối cùng chú đã vào đây.

Chén anh chén chú bắt tay chuyện trò.

Hết hát rồi lại đến hò.

Tiếng nói dù nhỏ đắn đo làm gì.

Cổ nhân lời nói khắc ghi

"Lỗ nhỏ thuyền đắm" lâm nguy chớ cười.


:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hùng 31, Đỗ Thanh

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58434

Kính chào quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể anh em nhà Phaolô rất thương mến!
Nay em được tham gia vào diễn đàn này, góp tiếng nói nho nhỏ be bé của em với các Đấng các bậc...
Mong chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Xin các anh em thêm lời cầu nguyện cho em.
Mong thay!!!
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58415

Điệp có được dịp may về thăm quê Mẹ Việt Nam sau 40 năm xa cách, tình cờ lại trùng vào dịp họp mặt truyền thống hằng năm của đại gđ CCS/TCV/Phaolo/XL, nên đã làm cho chuyến đi về quê tăng thêm phần phấn khởi, hào hứng, mặc dù mình chỉ ăn cơm nhà Chúa vỏn vẹn chỉ có 1 năm, 66-67, tại Tiểu Chủng Viện Phaolo, Phú Nhuận, với chợ phú Nhuận mưa đổ ai quên được, với đường xe lửa hằng ngày kêu inh ỏi, với hàng xoài các cậu bé trông thòm thèm, với bàn ping-pong các cậu cũng giành nhau chơi,với những buổi tối ngồi ngoan ngoãn xem phim trước nhà ăn, với những trưa-chiều thứ Năm cuốc bộ với các thầy đệ nhất thăm phố phường (hình như cha Nguyễn Duy nhà ở gần ngay bên TCV, nên hay chạy thẳng về nhà, phải không?)...thế mà nay đả 48 năm.
Xe ngừng lại trong khuôn viên toà TGM Xuân Lộc, và mình thật sự bị giao đông mạnh bởi chính sự hoành tráng của tòa TGM. Một cơ sở nhà Chúa thật hoàn mỹ và trang nghiêm, từ sự trang trí, khung cảnh, và cây trồng. Mình thật sự mừng vui, chạy vội đi tham quan và chụp vài tấm hình, mừng không kém gì cậu bé ngày xưa mừng mẹ về chợ. Rồi thì anh em tha hồ tay bắt mặt mừng, giới thiệu với nhau. Điệp gặp một số anh trong lớp Toma như: cha Sứ, cha Vinh, anh Hùng36, anh Cường (về từ Seatle, USA), anh Dào Phán, anh Hải, anh Long, anh Kiệt, anh Loan, anh Minh, anh Hòa, cha Nguyễn Duy, cha Bùi Kỳ. Và cũng gặp rất nhiều anh em khác nữa, khá đặc biệt là gặp anh Chung cốt, anh có đãi vợ chồng mình một bữa cơm trưa ở Sàigòn. Một ngày thật vui, vui mừnh như ngày hội. Tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Chúa muôn đời cho tình thân thương mà anh em chúng mình đã, đang và luôn mãi dành cho nhau...hầu cùng nhau thăng tiến. Một vài tấm hình mình chụp ở tòa TGM.
phonepictures1150.JPG


phonepictures1151.JPG


phonepictures1152.JPG


phonepictures1153.JPG


phonepictures1154.JPG


phonepictures1156.JPG


phonepictures1157.JPG

Nhà thờ nơi cha Sứ linh hướng.
Luôn thân thương,
Last Edit: 9 years 2 months ago by Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma .
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58234

Còn một số cha, anh và bạn đã tiếp chuyện, mà giờ nhớ không ra tên ! Xin tất cả tha thứ cho em, đã qua 53 bó, giờ máy móc chạy rậm rì, bộ nhớ đã cũ và chắc gần đầy rồi, khổ thật.

Có anh hỏi biết con gái anh là ca sĩ tên gì đó, đã từng qua Úc biểu diễn ? em thú thật, mặc dù có người bạn là bầu show ở thành phố này (ca sĩ Quang Hải), và bị mời đi coi hàng tháng, nhưng ca sĩ từ VN qua thì em chỉ đi nghe Lệ Quyên, đi "xem" khi Minh Hằng qua mà thôi ! :smile
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đào Đình Hoa, Nguyễn Quang Vinh (Lớp Út Đa-Minh)


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012