Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: HỌP MẶT CCSXL 2015

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58230

Capture.PNG
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58190

CCSPhaoloquayquanbnDCphutaXL.jpg

Quay quan duoi mai nha xua la tcv Phaolo nay la dcv Giuse - nam nay that y nghia... huong den nam sau ky niem 50 nam tcv Phaolo dang moi moc, hen ho cho tat ca ! U, minh se co mat ngay hoi lon nay!:)www.facebook.com/photo.php?fbid=1049841158366745&set=a.148791405138396.30653.100000226127743&type=1&theater

".............
Sau năm 1975, Tiểu Chủng viện không còn những sinh hoạt như thuở ban đầu. Tuy thế, nơi đây vẫn là điểm hẹn, là nơi dừng chân cho các chủng sinh sau những ngày tháng lặn lội, vất vả gian nan trong mọi môi trường tông đồ. Họ về nơi đây để được sưởi ấm chí tu, và tìm sự nâng đỡ, chia sẻ từ các bậc cha anh và anh em cùng chung chí hướng.
Cũng tại địa chỉ chủng viện này từ hơn 30 năm nay, Giáo phận đã tổ chức nhiều đợt tĩnh tâm năm cho các linh mục, nhiều đợt bồi dưỡng chủng sinh, nhiều dịp tĩnh huấn Ban Hành giáo và các Giới, những cuộc họp mừng xuân mỗi dịp đầu năm … Điều này nói lên mái ấm chủng viện không chỉ là nơi đào tạo mà còn là ngôi nhà chung của giáo phận, một ngôi nhà mà ai đi xa cũng luôn mong trở về để tìm lại những giây phút an bình hạnh phúc bên mẹ hiền thân yêu."


(Nguồn :Kỷ yếu Giáo Phận Xuân Lộc 1965-2003 – các cơ sở vật chất/ trích lại trong Hành trình 45 năm lớp Piô X 1969*2014 P.6).


Câu cảm động nhất và sẽ là hiện thực với anh em ccs XL năm 2016 : .."Điều này nói lên mái ấm chủng viện không chỉ là nơi đào tạo mà còn là ngôi nhà chung của giáo phận, một ngôi nhà mà ai đi xa cũng luôn mong trở về để tìm lại những giây phút an bình hạnh phúc bên mẹ hiền thân yêu."
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58176

Bosco.png
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58174

Chú cứ trao hết tiền cho anh hôm nay đi,coi như ngày mai chú chít!
:respect :respect :respect
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58172

Chahuan.png
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58170




Với cả tâm tình...




ThmTCV.jpg
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58167

Finalp.png


t2.png
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58160

hinhconthuyentcvphaolo.jpg


(ngoài tháp chuông và tượng Đức Mẹ tại hồ bán nguyệt xưa, ta có thêm một cổ vật quý giá ... sẽ tồn tại nơi mảnh đất linh thiêng này và sống mãi trong tâm trí anh em CCS XLchúng ta!)


Ngay 31/01/2015, ngay hop mat truyen thong tcv T.Phaolo XL, bieu tuong con thuyen tren noc nha TCV xua, nay van con duoc luu giu tai phong khach DCV T.Giuse... that tuyet voi... Se co nhieu cam xuc voi anh em cuu CS Phaolo XL www.facebook.com/photo.php?fbid=1048841718466689&set=a.148791405138396.30653.100000226127743&type=1&theater

......
Hình ảnh Con Thuyền trên cao ở mặt tiền TCV Thánh Phaolô XL gợi lại cho tôi MỘT CHUYẾN ĐI và NHỮNG BẾN BỜ! ở đó anh em Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc, trong đó có lớp PIÔ X nhận lãnh và chia sẻ hạnh phúc, yêu thương.
Thuyền trưởng của Con Thuyền chính là Cha Giám đốc Gioan Phạm Đình Nhu.
Người thợ máy chính lại là Cha Linh hướng Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật.
Các phụ tá cho Thuyền trưởng và Thợ máy không ai khác ngoài các cha giáo và thầy dậy học...

Từ năm khởi đầu 1966 của GP Xuân Lộc, trong cuộc hành trình, mỗi năm Chiếc Thuyền đón nhận một lớp thiếu niên để huấn luyện thành những thuyền viên tài giỏi sau này.Thế là cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió đã lên đường, mang theo 8 khoang thuyền đầy ắp những chàng trai nhiệt thành: mỗi khoang mang một tên riêng của một lớp cùng lứa tuổi : Tô Ma, Mẹ Vô Nhiễm, Tôma Thiện, PIÔ X, Don Bosco, Vianney, Đa-minh Savio và Đa Minh.
Thuyền nhắm thẳng phía trước, rẽ sóng và hướng về những bến đợi. Tất cả đã đồng lòng vào vị trí để hoàn thành từng bước những chặng đường cần vượt qua. Ngày ngày, các thuyền viên đã chẳng từ nan luyện tập những kỹ năng chèo chống với mọi con sóng, khúc gập ghềnh và một tinh thần kiên cường vì đại cuộc, Quả như câu nói : đồng hội - đồng thuyền như một, để Người Thuyền trưởng và Thợ máy truyền thụ tinh thần và những kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ có một tương lai sáng ngời, hạnh phúc cùng với niềm vui của những bến đợi. Đó là những cộng đồng anh em không xa vời nhưng thiết thực nơi các giáo xứ, các xóm đạo, hay các cộng đồng...
Con thuyền Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô nói chung và khoang thuyền PIÔ X đã theo nhau đi suốt những năm 1966 đến 1975, xuyên qua những chặng đường bình an, thư thái ; rồi đến chặng gian nan, vất vả thật nhiều… nhưng rồi cơn sóng thần bất ngờ của năm Bảy Lăm như đánh vỡ tan tành Con Thuyền đang là niềm hy vọng của biết bao người!
Bàn tay TC quyền năng hằng che chở, vẫn còn đó Vị Thuyền trưởng, Người Thợ Máy và các phụ tá đầy dũng khí và kiên cường, để dù thuyền kia chỉ còn lại như những mảng bè mong manh, các bến đợi cuối cùng đã đón nhận được tin vui vì họ đã gặp được điều họ mong chờ. Những con người đến để phục vụ TC và đồng loại.
... Lớp PIÔ X với 12 linh mục đã về đến bến đợi của các cộng đoàn giáo xứ, chủng viện, giáo điểm xa gần.
Có những anh em Chúa đã gọi về tới Bến Thiên Đàng mà ai cũng hằng cầu nguyện và mong ước...
Có số đông anh em với khúc rẽ riêng về vùng trời êm ả hơn nơi quê hương xóm làng, lại có những anh em trôi dạt đến những miền đất lạ, xa xôi nơi quê người. Mỗi người một cảnh ngộ, nhưng cái cốt cách thuyền viên năm xưa đã là một cung cách rất riêng, rất tích cực với lối sống chan hòa, yêu thương và chân thật mà chẳng mấy ai không nhận ra : Cựu Chủng sinh Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô, Xuân lộc!

Ngày ấy - năm 1969, có tiếng kêu mời, có bàn tay vẫy gọi... và chúng mình lên thuyền bước vào đời tu. Hạnh phúc thay!
Hôm nay - năm 2014, vẫn nghe đâu đó tiếng gọi, tiếng nói râm ran... và chúng ta kết thân trong Đặc san kỷ niệm "Hành Trình 45 Năm lớp PIÔ X TCV Xuân Lộc" như tiếng lòng của mỗi người!
Thật thân thương!
HoathomVt

Trích kỷ yếu
Hành Trình 45 Năm LỚP PIÔ X - 1969-2014
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58109

onVin.PNG
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58075

Thương chú Sáng quá. Đúng là thời gian quá hạn hẹp cho lời ngắn tình dài. Gặp mỗi người chỉ nói được vài câu đã chuyển sang chuyện khác. Ngay cà khi gặp lại cha Lâm trong lần hội ngộ đầu tiên này, mình ngạc nhiên thấy ông cha trẻ cầm đĩa bánh bèo chạy lại chào. Một thoáng ngỡ ngàng vì chưa nhớ ra nhưng hồi ức ào về khi nụ cười ngày xưa hiện ra...Anh cám ơn ly rượu whisky em đã mang từ bên kia đại dương về vui với anh em. Rượu cũng nồng thơm như tình cảm của em dành cho gia đình Phaolo. (Nếu có cha Giám đốc ở đây, chắc anh bị phạt vì...có tình riêng với em!!!)
As for me, living is Christ and death is a gift
Last Edit: 9 years 2 months ago by Trần Minh Trinh.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012