Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: HỌP MẶT CCSXL 2015

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58059

.
Út ít nhà Phaolô,dù cách trở ngàn dặm, dù bộn bề công việc cũng ráng thu xếp về họp mặt với anh em, đáng quí biết bao. Tối đến lại ngồi nhớ lại từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng cái bắt tay và viết một bài thật hay.Đúng 40 năm trước, anh ta chỉ học dưới mái trường Phaolô có 8 tháng. Sau quãng thời gian dài lưu lạc phương xa,nay tìm về chốn cũ, lần đầu gặp anh em, cứ như gặp người thân trong nhà. Đó là tinh thần Phaolô, tình anh em nhà Phaolô. Tới giờ cơm, anh ta nuốt vội vài miếng, dành thì giờ tiếp xúc với anh em, nhịn đói để gặp gỡ anh em và cứ tiếc nuối rằng sao thời gian vụt qua mau quá,còn nhiều anh em nữa chưa gặp...Vũ Đức Sáng đúng con nhà nòi Phaolô.
Từ tâm tư đó, xin góp ý với Anh Hai Chánh Tràng và Phó Tràng về ngày "Trở về mái nhà xưa" sang năm. Những giờ sinh hoạt chung như tập thể dục ban sáng,việc đạo đức, giờ cơm cứ theo đúng như trong chủng viện. Còn những giờ học xin dành cho anh em gặp gỡ nhau, gặp gỡ riêng tư tùy ý hoặc từng người lên chia sẻ với anh em, mỗi người vài phút.Nửa thế kỷ đi qua, có biết bao chuyện muốn nói, nhất là anh em phương xa...
Last Edit: 9 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58057

Thứ Bảy 31/1/2015 tham dự HMTT, Chúa nhật bay trở lại HongKong, rớt thỏm vào bề bộn lo toan của công việc. Đêm nay ngồi nhớ lại ngày HMTT, có 1 chút vương vấn, 1 chút tiếc nuối...

Những người anh, người bạn gặp lần đầu, mà như đã thân quen từ lâu. Những cái xiết tay chặt tình anh em, những nụ cười tươi hơn hoa (bác H. Văn gọi là cười không thấy tổ cuốc) làm chuyến trở về sau 40 năm thành kỷ niệm khó quên ...

Những người anh chỉ biết tên qua diễn đàn, giờ đã gặp bằng xương bằng thịt : Cha chánh tràng Ngô Công Sứ, anh Hùng 36, anh Đinh Cường (hai anh này qúa trẻ so với tuổi, có bí quyết gì xin truyền lại cho đàn em nhờ ạ), anh Lợi với mái tóc thật tốt, giọng nói say mê hăng hái, anh Tr.q. Việt giải thích bút hiệu Duysa, anh chị Đào Đ. Hoa, sắp đi Sydney, nhớ qua Canberra thăm Mai V Châu và Melbourne thăm em nhé. Anh cựu chánh Quang, từng làm em phục lăn khi phát biểu bằng tiếng Anh (hay Pháp em không nhớ) trong buổi đón chào Hồng Y năm 1974 (?), anh Trinh với giọng nói trầm ấm, cha Quang (PIOX) nắm tay thân tình, cha Thiện nụ cười hiền hòa,anh Tị anh Thiên (Don Bosco), anh Chung Cốt giọng nói oang oang, anh Truyện, anh Tuy, anh Đoàn anh Đỗ Thanh...

Bạn cùng lớp : Bác Lang Khanh, Hướng, Nguyên, Vinh, Hiền, Chương, Cường ... qúa tiếc khi không có thời gian nhớ hết tên, hết mặt. Sững sờ khi biết Lang Khanh mang bệnh hiểm nghèo mà vẩn tích cực với anh em. Khanh cho mình xiết chặt tay thêm 1 lần nữa...

Tiếc nuối ... thời gian giao lưu qúa ngắn. Em xin thưa là em chỉ vội vàng ăn được 1 miếng thịt gà bằng ngón tay và 4 cái bánh bột lọc, mỗi cái cũng chỉ bằng ngón tay, rồi chạy vòng vòng. Ấy thế mà chưa chi đã tan hàng khi đồng hồ chưa đến 3h chiều !!! Em hụt hẫng còn hơn cái kết của ‘Dòng đời trôi mênh mông” của nhà văn Tư Êch! ... Trước khi về, em định bụng sẽ gặp hết những tên tuổi trên DĐ, như anh Đ.C.Thắng, Hòa Phán, L.c.Đức, Phó Ninh, anh Đ. V. Cư ...Tiếp chuyện cha Huấn, cha Hiệp ... tiếc nuối ...

Thôi, xin hẹn lại lần HMTT 2016, sẽ giải tỏa những ấm ức năm nay ...



HK 2nd Feb 2015
Last Edit: 9 years 2 months ago by Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh). Reason: typo
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58045


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Vũ Đức Lợi wrote:
.
HỌP MẶT CCSXL 2015



- Hai nữ CCSXL: Anh Trần Quốc Việt dắt theo hai chị em con ông bà Tư,nhà phía sau chủng viện. Ngày ấy hai chị lớn là Thủy và Ginh sáng sáng diện áo dài trắng ôm cặp đi học qua cổng TGM khiến trái tim bao chàng trai chủng sinh ngơ ngẩn. Hai chị em hồi đó hay phụ mẹ nấu cơm cho chủng viện.Ginh đã về với Chúa (làm tim chàng Lê Công Đức rỉ máu). Hôm nay có mặt chị Thủy và em nhỏ tên Dung. Hai chị em xúc động phát khóc khi cuối lễ nghe ACE hát bài Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ...


Attachment NTT93.jpg not found

The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58037


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Bài dẫn lễ của cha Jos Đinh Văn Huấn

NTT50.jpg


THÁNH LỄ TẠ ƠN
NGÀY HỌP MẶT CỰU CHỦNG SINH GIA ĐÌNH PHAOLÔ
(31/01/2015)

Dẫn nhập Thánh lễ
Anh chị em gia đình Phaolô thân mến,
Hai bài viết gần đây của anh Phan Khắc Lý và Mai Hữu Thể gợi lại cho chúng ta về những kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày tu học tại Chủng Viện. Bài viết vừa nhắc lại bao ơn Chúa ban, vừa gợi lên nỗi buồn man mác khi tìm về chốn xưa mà không gặp lại trường xưa, bạn cũ. Mọi sự đã đổi thay nhưng đổi thay mới làm nên sự sống. Đó là định luật tất yếu. Chính chúng ta cũng đang thay đổi từng ngày. Điều quan trọng là sự chuyển động đang đi về đâu, đang đến niềm hy vọng chan chứa hay đi vào tăm tối nặng nề. Những cánh hoa tím tìm thấy trên đường của nhà Phaolô ấy/ dường như đang làm nổi vẻ đẹp bức “icon” toàn cảnh của nhà Phaolô, được ghép bởi từng con người mà hôm nay đang ngồi đây hay đang tản mát khắp nơi trên hành tinh nhỏ bé này.
Trong thánh lễ hành hương của ngày họp mặt đầy ý nghĩa này:
- Chúng ta nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn. Bức tranh chủng viện mà các anh ghi lại hẳn đã khơi lớn trong lòng người đọc cảm xúc biết ơn với Giáo phận, với những người thầy đầy tâm huyết, nhưng cuối cùng, phải hướng chúng ta đến cội nguồn của mọi ân huệ trong đời là chính Thiên Chúa, để tạ ơn Người. Tạ ơn Chúa đã luôn đi trước từng cuộc đời chúng ta với tình yêu quan phòng nhiệm lạ/ để chăm sóc và làm ta nên những công trình của lòng thương xót Chúa cho gia đình, cho mọi người hôm nay và đưa chúng ta đến niềm hiệp thông đời đời với Người. Nhắc lại kỷ niệm đã qua không để tiếc nuối cái đã mất, mà hân hoan tạ ơn vì chính những gì đã qua đang là hiện tại, đang làm nên những con người Phaolô cụ thể hôm nay. Biến cố 1975, tưởng như một mất mát, lại mở rộng ra những chân trời phục vụ của chúng ta: nơi Giáo Hội địa phương và hải ngoại, cho quê hương và cho thế giới, nơi giáo xứ hoặc những gia đình bé nhỏ … Ở tất cả mọi nơi, những con người Phaolô đều đang tích cực góp phần xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, xây dựng Nước Chúa với trọn con người mang nhân cách đức tin và tấm lòng mà những năm tháng tu học, dù ngắn hoặc dài, nhưng hẳn đã để lại dấu ấn không nhỏ. Tinh thần Phaolô ấy giờ đây đang liên kết họ, dù cách mặt nhưng lại gần lòng trong mối hiệp thông sâu xa, nhất là bằng lời cầu nguyện, đặc biệt khi ai đó, gia đình nào đó gặp khổ đau, thử thách như với gia đình anh Xinh vừa qua. Hiểu được như vậy thì tâm tình tạ ơn là của tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây, kể cả những người vợ, người con, vì họ thực vừa được chung chia ân phúc qua người cha, người chồng, vừa là những người nối dài và mở rộng tinh thần Phaolô giữa cộng đoàn nhân loại.
- Tiếp đến, chúng ta biết sống phút hiện tại với tình yêu nồng thắm. Sống ơn gọi Kitô cuối cùng cũng chỉ tóm kết hai điều: mến Chúa - yêu người. Có cuộc đời đang trao tặng cánh hoa yêu thương nồng thắm cho những mảnh đời bất hạnh bên lề xã hội mang tầm quốc tế để đáp lại ơn ban cứu sống của Chúa, có cuộc đời lại chỉ âm thầm thấm nhập tình yêu Giêsu cho những người con, người cháu bé nhỏ để trao tặng Giáo Hội và xã hội những Kitô hữu tốt lành. Ý nghĩa đời ta không ở việc to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, mà ở mức độ tình yêu và lòng thành tín mà ta dành cho Chúa. Điều quan trọng không phải ta làm được gì mà hiện diện thế nào, bởi lẽ, giá trị đời ta không ở việc ta làm, mà là biết để Chúa làm trong ta.
- Cuối cùng, chúng ta hướng đến tương lai trong hy vọng. Niềm hy vọng được đặt nơi Cứu Chúa Phục Sinh, Đấng luôn hiện diện, chăm sóc và dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời. Niềm hy vọng quý giá tuyệt vời vì đang mở ra cho ta chân trời mới: đời ta dù ở hoàn cảnh, địa vị nào, mọi nỗ lực không chấm dứt với cái chết, tình nghĩa cao quý gia đình và tình huynh đệ Phaolô sẽ không bị hủy diệt, mà đang triển nở đến viên mãn trong tình yêu bất diệt của Thiên Chúa hằng sống. Chỉ niềm hy vọng này mới có khả năng thôi thúc ta sống tốt, luôn là ánh sáng, sức mạnh và bình an của đời ta.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, cách riêng những anh em có bổn mạng là Don Bosco (và lớp Don Boscô), được lớn lên mãi trong tình yêu của Chúa, để có khả năng trao ban cách quảng đại tình yêu Giêsu cho gia đình và mọi người, luôn là người làm chứng cho Chúa.
Chúng ta xin Chúa chúc lành cho quý cha giáo, các ân nhân, các anh em vắng mặt, những anh em hải ngoại và người thân của họ. Xin Chúa cũng nhớ đến những anh chị em của chúng ta đang gặp những thử thách và khổ đau. Đặc biệt, xin Chúa thương ban phần phúc Nước Trời cho Đức cha Phaolô Maria và mọi người trong gia đình Phaolô đã qua đời.
Những lời sau hết xin mượn tâm tình của anh Mai Hữu Thể: “Có một câu danh ngôn em rất thích: "Hãy đối xử với mọi người như ngày mai mình phải chết, và hãy học tập, làm việc như mình sẽ sống muôn đời". Mang ý nghiã đạo đức hơn thì nhớ đến lời nhắn nhủ: "Hãy xét mình và xưng tội như mình xưng tội lần cuối cùng trong đời." Mỗi năm chúng ta lại thấy lác đác trên diễn đàn tin tức về những người anh chị em đi về Nhà Cha. Do vậy, mỗi một lần gặp gỡ, dù ở quốc nội hay hải ngoại, cầu mong mọi người hãy tâm niệm như là buổi "họp mặt lần cuối", chúng ta hãy tham dự, sống hết tình bên nhau, vì ngày mai hay năm tới, biết tất cả chúng ta có còn được sum họp đông vui như hôm nay nữa không?” Vâng, ước gì chúng ta biết sống hết tình với Chúa và với nhau.
Lời dẫn hôm nay khá dài mà lòng ai đó đang càm ràm, xin lỗi, nhưng hy vọng, nó cũng mang được chút dễ thương nào đó để dẫn tất cả chúng ta vào thánh lễ với trọn ý nghĩa và tâm tình.
Mời cộng đoàn đứng.

Jos. Đinh Văn Huấn.


(Cám ơn bác Quốc Việt "đã nhanh tay nhặt đươc" bài này. )
Last Edit: 9 years 2 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58036

.
Cám ơn PV Đỗ Thanh. Hình đẹp quá!
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58035


  • Posts:384 Thank you received: 963
  • Đỗ Thanh's Avatar
  • Đỗ Thanh
  • Platinum Boarder
  • OFFLINE
Last Edit: 9 years 2 months ago by Đỗ Thanh.
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58034



Sau năm 1975 nhà em vẫn còn giữ quyển sách nhỏ "Gương Chúa Giesu" trong nhà cho đến ngày bỏ nước ra đi năm 1982. Bây giờ thì mất rồi, vì lúc đi không mang theo!

Cuốn sách đã long hết gáy nhưng nhà em vẫn giữ như 1 báu vật sau những ngày đi tu. Nhà em còn nhớ vào mỗi giờ cơm là các chú được phân công đọc 1 đoạn trong quyển sách nhỏ này để chiêm niệm. Sau đó mới đọc truyện phiêu lưu mạo hiểm giải trí như truyện "1000 dặm dưới đáy biển".

PS: Bác Lợi làm ơn để ba cái món đồ nghề khám phụ khoa và đèn bin này ở nhà. Bác mà mang đi thì các MBT chạy cong đuôi hết!!! kakakaka...
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 2 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58033

.
Mai Viết Châu mà không về thì uổng phí cả đời người.
Cu Tròn nhớ xách theo cái xô đỏ viết bài Aline bằng bút lông.
Cụ Sơn nhớ vác theo cái chuông.
Bác Xinh Tùm mang theo cuốn Qui Luật các tiểu chủng viện giáo tỉnh Saigon.
Tloi sẽ đem thật nhiều kim chích, cả đồ nghề khám phụ khoa và đèn bin.
Last Edit: 9 years 2 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58031




Cụ Lê Công Đức nhớ vác theo cái thau nhôm đã bẹp để sáng ra kín nước bể đánh răng và rửa mặt nhá!!!

:heart
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

HỌP MẶT CCSXL 2015 9 years 2 months ago #58029


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Sang năm là ngày hội lớn của Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc, Cha Chánh Tràng bảo đảm sẽ cho anh em được về ngủ lại tại mái trường xưa theo đúng nghi thức trại lính. Đức Cha Giuse, Gíam Đốc ĐCV yêu cầu Ban Tổ Chức cho anh em cựu chủng sinh đưa vợ con về ĐCV ngủ lại trong thời gian các Thầy còn đang học để các Thầy thấy được những hoa trái của TCV Xuân Lộc ngày xưa, các anh ấy đã từng tu học ở đây bây giờ rẽ hướng mang cả vợ con về và vẫn là những bông hoa của Giaó Hội...tất cả đang còn là một thao thức âm ỉ cháy trong lòng của mọi anh em cựu chủng sinh mong csó một ngày trở về sống lại đúng sinh hoạt ngày xưa với sáng nguyện ngắm rồi thánh lễ, tối đến hát MẸ ƠI CON YÊU MẸ khi quỳ trên giường ngủ :heart
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012