-
Posts:764
Thank you received: 1378
-
Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
-
-
Hùng 31
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thánh LOI làm anh mừng hụt. Như Trinh Tròn nhắc, cha Đinh Ngọc Lâm (Savio) và cha Nguyễn Văn Hân (ĐaMinh) đã được kể vào số 46 linh mục anh em chúng ta liên lạc được.
Đọc thơ than thở của Tư Ếch và Châu Mai mà thương. Thôi thì thời thế thế thời phải thế. Chả bù với chàng Phạm Nam Hà (PioX). Hồi đầu tháng Nam Hà gọi điện thoại hát vui vẻ :
Về đi khi mái tóc còn ... lưa thưa !!!
|
Last Edit: 9 years 2 months ago by Hùng 31.
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nhà bác Zăng động đến cái riêng tư ấy làm nhà em tủi thân theo.
Trông người rồi ngẫm đến ta.
Dây mơ rễ má không tha quấn vào.
Nhiều khi cũng muốn nhảy rào.
Bỏ thương vương tội làm sao bi chừ?
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Anh em thân mến,
Hôm vừa rồi mình đọc bài viết của Lang Lý mà xúc động vô cùng.Mình cũng đang khắc khỏai như chú Châu là cứ hẹn mà không thực hiện được một lần họp mặt để gặp nhau.Ngày đọc bài viết của chú Lý là ngày minh chính thức nhận làm manager cho một cơ sở thương mại.Mình suy nghĩ cũng lâu lắm và cũng phân vân nhiều.Bao nhiêu năm nay mình sống nghề tự do, nay vì tình hình sức khỏe,không còn khiêng nặng vác nhẹ nên có người offer mình làm manager cho họ.Tự do sẽ không còn và không biết ngày họp mặt hải ngọai bên Little Saigon mình có dự được không.
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Đời thường nên vẫn cứ đa đoan.
Bốn mươi năm đó lỡ hẹn về.
Thẹn mặt bạn hiền nơi chốn cũ.
Tẩy trần cố lý chén giao hoan.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Mỗi năm họp mặt thêm đông vui
Lưu lạc xa quê thấy ngậm ngùi
Hạnh phúc sum vầy, sau sóng gió
Tình nồng bên chén rượu vừa khui
|
|
-
Posts:372
Thank you received: 591
-
-
Trần Minh Trinh
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
góp ý với CuLoi chút : Cha Lâm (DCCT) hổng còn...tân đâu nghe, người thuộc lớp Đaminh Savio hay Đaminh gì cơ! Ngoài ra lớp Đaminh còn 1 linh mục đang mục vụ tại một xứ Pháp là cha Hân. Các chú Đaminh giới thiệu thêm về chú em dễ thương này cho các ...cụ lớn tường đi. Đây là địa chỉ Email của cha Hân : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
As for me, living is Christ and death is a gift
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hy vọng phó nháy Đỗ Thanh sẽ 'dàn dựng' một tấm hình chụp toàn cảnh với đầy đủ mặt 'bá quan văn võ' để ghi nhớ ngày thật đặc biệt năm nay.
Tân Mai quê ta dạo này lắm chuyện lạ nhỉ anh hai Hùng!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:278
Thank you received: 758
-
-
Đào Đình Hoa
-
Gold Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sự lạ ...
Một ngày gặp gỡ nhưng lại không chụp hình chung toàn trường … Về dự khoảng 100 người nhưng đông nhất là lớp anh hai Tô-ma và lớp út Đa-Minh. Ra về ai cũng có quà, mà đậm đà hơn mọi năm (3 món cơ : đĩa hát của Cha NS Nguyễn Duy, Bộ tách nhiều màu của GPXL kỷ niệm 50 năm thành lập, lịch để bàn và hộp nhựa đa năng của phó tràng Chung cốt) nhưng có lẽ cái lạ nhất là trong thánh lễ tại nhà nguyện TGM XL, ai cũng nhận được ơn toàn xá!
Hình ảnh chắc chắn của Đỗ Thanh sẽ là tuyệt vời! nhưng hôm nay thứ 7 chắc là phải chạy đám cưới rồi! ACE nhẫn nại !
Mình chụp bằng phone có mấy tấm cò mồi thôi !
|
"LỜI CHÚA là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi" (Tv 118, 105)
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
HỌP MẶT CCSXL 2015
Năm nay có nhiều sự lạ.
1-Sự lạ thứ nhất: ACE được Đấng Bản Quyền gặp gỡ. Trước tiên, ACE đến chào thăm và gặp gỡ Đức Ông Vinh sơn Đặng Văn Tú tại hội trường TGM.
2- Sự lạ thứ hai: ACE được tiếp chuyện Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, nghe ngài kể về tiểu sử và truyền thống của TCVXL, từ thời Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, ĐC Đaminh Nguyễn Văn Lãng, ĐC Phaolô Nguyễn Minh Nhật cho tới hiện nay. CCSXL gồm có 2 GM, 40 LM và 400 tông đồ giáo dân đang góp phần rao giảng Tin Mừng đi khắp muôn phương…Ngài sẵn sàng đón tiếp ACE khắp nơi trở về thăm lại mảnh đất ngày xưa vào dịp họp mặt năm 2016, nhân dịp mừng ngày thành lập TCVXL.
3- Sự lạ thứ ba: ACE được gặp gỡ ĐC Giuse Đinh Đức Đạo,chủ tịch UB Giaó Dục Công Giaó thuộc HĐGMVN. Ngài đang thao thức với đề án thành lập Học Viện Công Giaó VN.
4- Sự lạ thứ tư: anh Hai NS Nguyễn Duy, tổng thư ký UB Thánh Nhạc VN, GĐ Trung Tâm Mục Vụ TGP TP HCM có mặt từ đầu,thay mặt ACE lên chúc tết ĐC Đaminh và cất hát chúc mừng.
5- Sự lạ thứ năm: ACE được cùng với các cha giáo và anh em LM dâng lễ tại nhà nguyện TGM. Trước lễ, cha Huấn dẫn lễ nói về những tâm tình của Anh Mai Hữu Thể và anh Phan Khắc Lý đăng trên Diễn Đàn. May mà không thu âm được đoạn này, nếu không có kẻ nổ cả hai lỗ mũi.
Hôm nay lễ thánh Don Bosco, Bổn mạng lớp Don Boscô, cha Thiện lãnh trọng trách giảng lễ.
Dàn đồng tế có cha Thông Cà tò, lớp Pio X, lần đầu tiên đi dự Họp Mặt, người mới lên chức phó bề trên dòng CCT.
Một khuôn mặt mới khác trên cung thánh là cha Lâm dòng CCT, lớp Savio(quê Võ Dõng) cũng đi họp mặt lần đầu tiên.
Thánh lễ sốt sắng hơn nhờ giọng ca trầm ấm của một ca sĩ hải ngoại: anh hai Trần Phi Hùng.
Không thể không nhắc tới anh Hai Chánh Tràng. Anh là chủ nhà, chủ tọa,chủ xị, chủ lễ.
Anh cùng anh em ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp thời chủng sinh. Vui nhất là phần nói về dự kiến các gia đình sẽ tụ về chủng viện trọn một ngày đêm. Có người hỏi rằng: các cặp có được ngủ chung giường không.Anh Hai giải thích cho các MBT về luật chiếc giường: "Cấm ngồi chung giường. Cấm nằm chung giường. Cấm nằm chung giường bất cứ vì lý do gì".Chiếu theo luật đó, ngồi chung giường cạo gió cho nhau cũng không được, huống chi là ngủ chung giường.
Niềm vui hội ngộ được nhân lên nhờ sự hiện diện của quí anh em hải ngoại:
- BS Cường (lớp Toma),mắt đeo kính hồng,diện áo thung tím duyên dáng như gái xứ Huế.
- Anh Dương Điệp (lớp Toma)từ Hoa Kỳ lần đầu về tham dự với anh em.
- Anh Vũ Đức Sáng (lớp Út), em khác cha khác mẹ với Vũ Đức Lợi,GĐ công ty bên Úc, đang công tác tại Hongkong cũng tranh thủ bay về họp mặt lần đầu.
- Hai nữ CCSXL: Anh Trần Quốc Việt dắt theo hai chị em con ông bà Tư,nhà phía sau chủng viện. Ngày ấy hai chị lớn là Thủy và Ginh sáng sáng diện áo dài trắng ôm cặp đi học qua cổng TGM khiến trái tim bao chàng trai chủng sinh ngơ ngẩn. Hai chị em hồi đó hay phụ mẹ nấu cơm cho chủng viện.Ginh đã về với Chúa (làm tim chàng Lê Công Đức rỉ máu). Hôm nay có mặt chị Thủy và em nhỏ tên Dung. Hai chị em xúc động phát khóc khi cuối lễ nghe ACE hát bài Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ...
Giây phút cảm động nhất là lúc viếng mộ các ĐC. Anh Hai Sứ cùng ACE dâng hương và cầu nguyện cho ba vị GM có công lớn với TCVXL.
Sau đó mọi người lên xe về hội trường nhà thờ Chánh Tòa dùng buffet.MC Quyên vác theo cây đàn guitare. Tiết mục văn nghệ vui nhất là anh Linh lên hát bài Mừng Tuổi Vợ: "Mỗi mùa xuân sang vợ tôi già thêm một tuổi...Vợ già như chuối chín cây...".Tin mới nhận:chiều qua vừa về đến nhà, chàng ca sĩ liều mạng này bị đánh gãy 5 cái răng...
Vài tin vui tin buồn:
+ Sáng nay cụ Phó Tràng Chung Cốt báo đã nhận được ngân khoản để chúc tết quí cha quí thầy. Xin chân thành cám ơn quí anh chị em hải ngoại.
+ Sáng qua Tloi đến chào Anh Hai Nguyễn Duy. Thấy mặt người tỏa sáng hồng hào khác thường, hỏi ra mới biết người mới bị tiểu đường type 2. Xin ACE nhà Phaolô cầu nguyện cho tác giả bài Lắng Nghe Lời Chúa.
+ Hôm qua gặp chị Nhung, vợ anh Đặng Viết Chiến (rip),chị buồn rầu kể: anh Chiến để lại miếng đất rẫy tại Phương Lâm, chị hy vọng bán được hơn 1 tỉ (theo giá thị trường, vì người ta mới mở con đường băng qua)để mua nhà. Có một bà đến hỏi mua. Bà ta lên phòng Qui Hoạch hỏi xem miếng đất ấy có bị qui hoạch hay không. Hóa ra miếng đất đã bị an bài thành sở cứu hỏa. Gía đền bù là 60.000$/1m vuông, vị chi được lãnh khoảng 10 triệu đồng VN. Tiêu tùng rồi anh Chiến ơi.
|
|
|