Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: MÙNG 10 TẾT CHA

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58535

.
Mình cũng có "thú vui" thu âm thu hình các cụ. Khi các cụ khuất núi mở ra nghe, xem lại tưởng như các cụ hiện về, thích thú lắm. Hôm nào bay qua Úc thòi lòi thu âm thu hình cụ Châu một quả nhé. :musicband
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58534

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Bá cáo với quan lớn MC,nhà em và Đỗ Thanh có thu hình đoạn Cha huấn đức, nhưng Ngài nói nhỏ quá, đăng lên quan lại chê.Chờ Đỗ Thanh hôm nay về nhà sẽ xử lý và hầu các quan.

Vì các anh em đồng liêu và vì ích lợi chung mà nhà em phải đóng vai thằng mõ 'nhắc tuồng', bác Lợi 'xông cảm', chứ bác biết em 'rễ tính' vô cùng!

:grin :grin
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện), Đỗ Thanh

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58533

.
Bá cáo với quan lớn MC,nhà em và Đỗ Thanh có thu hình đoạn Cha huấn đức, nhưng Ngài nói nhỏ quá, đăng lên quan lại chê.Chờ Đỗ Thanh hôm nay về nhà sẽ xử lý và hầu các quan.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58532



Cám ơn chú Trinh.

Tấm hình này nhìn ngài cười nhân từ và độ lượng chứ không 'khó' như những lúc cha GĐ bắt trả bài La tinh Dễ học năm nào.

Tấm hình này sẽ được các anh em lưu giữ và trân trọng suốt đời.
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58531

Cận cảnh...Không hiểu tại sao cha Giám Đốc bỏ nhỏ rằng " chụp cho cha tấm hình"...
ChaNhugiamdoc.jpg
As for me, living is Christ and death is a gift
Last Edit: 9 years 1 month ago by Trần Minh Trinh.
The administrator has disabled public write access.

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58530

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Mình nói nhỏ với PV Đỗ Thanh: "Nhìn Cha GĐ giống Đức Phật Thích ca chưa: tai to mặt lớn phúc hậu quá. Cậu chụp cho Ngài một tấm chân dung. Biết đâu lần này là lần cuối". Thanh bảo: "Em chụp rồi nhưng máy này nhỏ sợ không ngon".
Ngồi nghe Cha "huấn đức" thấy thương ghê, lại nhớ 40 năm trước với bao kỷ niệm không thể nào quên. Chúng con cầu mong Cha luôn mạnh khỏe và sống trường thọ,hạnh phúc để mỗi dịp xuân về chúng con lại quây quần bên Cha.

Các cụ đến thăm cha Giám đốc tức là đã chọn phần nhất như Magdalena, ngồi nghe huấn đức. Còn các cụ khác đang đóng vai 'Martha' chạy vòng ngoài vì lo lắng nhiều quá!

Chả có cụ nào 'sáng ý' thâu giọng nói thân thương của ngài cho anh em hải ngoại hay các anh em không đến dự nghe MP3 cho đỡ vật vã tí chứ. Các cụ chả nhớ đến những Martha đang chạy gạo gì xất!

Lần tới các cụ bố trí khâu này cho tươm tất nhá!
:smile
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58529

.
Mình nói nhỏ với PV Đỗ Thanh: "Nhìn Cha GĐ giống Đức Phật Thích ca chưa: tai to mặt lớn phúc hậu quá. Cậu chụp cho Ngài một tấm chân dung. Biết đâu lần này là lần cuối". Thanh bảo: "Em chụp rồi nhưng máy này nhỏ sợ không ngon".
Ngồi nghe Cha "huấn đức" thấy thương ghê, lại nhớ 40 năm trước với bao kỷ niệm không thể nào quên. Chúng con cầu mong Cha luôn mạnh khỏe và sống trường thọ,hạnh phúc để mỗi dịp xuân về chúng con lại quây quần bên Cha.
Last Edit: 9 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58528

Vũ Đức Lợi wrote:
.
11018849_1538931766381043_8234940226351042488_n.jpg


Trinh Tròn đang nổ với Cha GĐ.

Cha Giám đốc hỏi: - Thế cha muốn vào facebook xem hình ảnh bài viết của anh em chúng con thì phải làm sao?

Trinh Tròn thưa: - Cha cứ xoa tràn phát rạ như thế này cho con.... ạ
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 9 years 1 month ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58525

.
11018849_1538931766381043_8234940226351042488_n.jpg


Trinh Tròn đang nổ với Cha GĐ.
Last Edit: 9 years 1 month ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đỗ Thanh, Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)

MÙNG 10 TẾT CHA 9 years 1 month ago #58521



Cám ơn bác Lợi đã có bài viết và hình ảnh hôm mùng 10 Tết vừa qua. Tất cả các anh em đại diện cho các lớp đến Chúc Tết cha Giám đốc. Các anh em không có cơ hội về Việt Nam như anh hai Cư (ria), anh Hùng 31, anh Xinh, anh Vũ Hải, anh Chí, anh tư Văn, Hiệp Tàu, cụ Tân, Hữu Thể và vv... dĩ nhiên là còn đông đảo một số anh em khác ở hải ngoại mà không thể kể hết ra đây, tất cả đều mong mỏi những bài viết và hình ảnh bên nhà để cùng xem hình, cùng đọc bài viết dù chỉ là dăm chữ nhưng cũng đủ để an ủi và ấm lòng.

Nhìn thấy cha Giám đốc Chúa ban cho vẫn còn bằng an và vui vẻ ngày Xuân bên các anh em bên nhà đến thăm và chúc Tết ngài, anh em bên này ai nấy đều mừng mừng tủi tủi theo dõi. Nhất là những anh em nào 'nặng nợ' và nặng lời thề chưa bao giờ về lại Việt Nam kể từ ngày bỏ nước ra đi thì sự mong mỏi đó đến tới cực độ!

Vì thế vào những ngày đầu năm và năm nào cũng thế, khi các anh em bên nhà đến thăm cha Giám đốc tại nhà hưu dưỡng thì cũng nhớ đến đại đa số các anh em bên hải ngoại vẫn đang hướng lòng về Việt nam, âm thầm theo dõi và mong ngóng tin tức bên nhà về tình trạng sức khỏe và mong nhìn thấy những hình ảnh của người cha thân yêu trong mỗi dịp Xuân về.


:thankyou
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012