Ngồi họp với các anh lớn trong bầu khí sôi động bàn tán pha xen những khoảnh khắc ôn lại những tích chuyện xưa tựa như chuyện “Thâm cung bí sử” , kể ra chắc dễ ai đã tin, nghiệm ra thì thật là mầu nhiệm. Trong bối cảnh lúc ấy, như có bàn tay huyền nhiệm vô hình đã sắp đặt tất cả cho Giáo Hội được tiếp tục sống trong suy tư trầm lắng hơn, sống đạo cách sinh động và đời thực hơn.
Đến lúc mọi việc tiến đến giai đoạn đúc kết em nhận ra đôi điều thật lạ và suy nghĩ trong lòng :
Thật ra là Thánh Ý Chúa mà thôi !
1. Khởi động cho việc tổ chức ngày Kỷ niệm mừng Kim Khánh thành lập TCV Phaolô XL.
Anh em BĐD-CCS –TCV Thánh Phaolô Xuân Lộc họp vào ngày 2 – 3 – 2015.
Nhằm ngày sinh nhật của Đức Cha Phụ Tá Giuse Đinh Đức Đạo (2/3/1945).
Cũng là ngày mừng Đệ Thất chu niên của Ngài (70 tuổi).
2. Như quý anh lớp Tôma gợi ý lấy ngày 16/7 là ngày nhập học của lớp đầu tiên (Tôma) làm ngày Hội ngộ Kỷ niệm 50 năm thành lập TCV Thánh Phaolô XL .
Thật lạ lùng vì đấy cũng chính là ngày Tấn phong Giám Mục của Đức Cha Phaolô Maria vô vàn kính yêu của chúng ta 16/7/1975.
Không có gì là ngẫu nhiên, mà tất cả đều là thánh ý Chúa.
Ý Chúa như muốn ACE chúng ta có những dấu ấn để khắc ghi lại từng nấc từng nấc trong vòng xoay lịch sử của TCV và Giáo Phận Xuân Lộc.
Cúi xin Chúa thành toàn cho những ước mơ cháy bỏng của anh chị em Nhà Phaolô chúng con.