-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Xím Năm bở hơi tai,hoa mắt thì làm gì còn "pao wờ" mà vùng lên.
Điều kiện ắt có và đủ để vùng lên là một chút power (Sách Vật lý,vật lộn lớp 13 trang 35)
|
|
-
Posts:633
Thank you received: 966
-
Thương một đời hai chữ Việt Nam thôi: Đăng Trình!
-
-
Xuân-Dung
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Chẳng thấy chị em nào "vùng lên" cả.
Hai tuần nay mẹ con em xúc tuyết bở hơi tai, hoa cả mắt, chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xoá, bằng giờ tuần trước tuyết phủ ngập đường, hôm qua nhiệt độ lên gần 60 độ F, ra đường có kẻ mặc quần soọc, hôm nay mưa ơi là mưa 47 độ F, ngày mai giời lại sáng cao 67 độ F.
Thời tiết đừng lạnh nữa, cứ ấm áp đều như thế này từ đây đến Lễ Phục Sinh, Hoa Anh Đào bảo đảm nở tuyệt đẹp.
Xin gửi thông tin cho những ai muốn ghé thăm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn (Washington, D.C) vào dịp Hoa Anh Đào 2015.
www.nationalcherryblossomfestival.org/visitor-information/faq/
Thắc mắc Hoa Anh Đào 1 năm có một lần như thế nào ở vùng Thủ Đô, xin mời vào:
www.google.com/search?q=cherry+blossom+photos+dc&tbm=isch&imgil=ladV5loTy0tQGM%253A%253BlMjruvOFEBud7M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.fodors.com%25252Fnews%25252Fstory_5273.html&source=iu&pf=m&fir=ladV5loTy0tQGM%253A%252ClMjruvOFEBud7M%252C_&usg=__RTn8KA9IZ1I3M8-0RPeM-uRE8fI%3D&biw=1680&bih=915&ved=0CCgQyjc&ei=cK7_VJr4G4iwogSuzYGwBg#imgdii=_
|
TH's + [Thánh Giá của Tuyết Hầy]
Tuyết Hầy - Lớp PioX - SDB 194
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vừa Hít vừa le thì dễ chứ mà vừa Phùng vừa Há thì impossible!
Nghệ sĩ Phùng Há quang vinh Muôn năm! (Hoan hô bà dù trễ ngày 8/3 rồi)
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma 66 wrote:
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Thế mà bà cũng còn quên vinh danh một phụ nữ làm tới hai chuyện: Phùng rồi Há (Nghệ sĩ cải lương Phùng Há).
Chú Hoàng Văn có đầu óc khôi hài hay lắm đấy. Mình nhớ hồi bé ở Việt Nam, thỉnh thoảng theo mẹ ra chợ, đã từng gặp những cảnh các bà "phùng mang há mỏ" oang oang cả chợ.
Nhà phát xít Đức nổi tiếng tàn ác Hít Le còn phải thua bà Phùng Há kia mà!!!
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:138
Thank you received: 497
-
-
Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Thế mà bà cũng còn quên vinh danh một phụ nữ làm tới hai chuyện: Phùng rồi Há (Nghệ sĩ cải lương Phùng Há).
Chú Hoàng Văn có đầu óc khôi hài hay lắm đấy. Mình nhớ hồi bé ở Việt Nam, thỉnh thoảng theo mẹ ra chợ, đã từng gặp những cảnh các bà "phùng mang há mỏ" oang oang cả chợ.
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thế mà bà cũng còn quên vinh danh một phụ nữ làm tới hai chuyện: Phùng rồi Há (Nghệ sĩ cải lương Phùng Há).
|
|
-
Posts:388
Thank you received: 1016
-
-
Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Ngày bà cụ em còn ở VN, hội Phụ nữ đến quyên tiền cho ngày 8/3. Lúc em về, bà cụ khoe rằng ở VN giờ có ngày "Phụ nữ PHÙNG lên" (nguyên văn, không thêm bớt). Em bảo bà cụ "thì 1 năm cũng cho chị em phụ nữ phùng lên 1 ngày chứ, xẹp 364 ngày đủ rồi !
|
|
-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Nhân ngày mùng Tám tháng Ba,
Theo chồng "lên Đỉnh" vậy là quên luôn!!!!
Vùng lên! Tư Ếch nhắc tuồng,
Chẳng ai nhúc nhích! Tới luôn Bác Tài!
|
|
|