Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59098

.
45 năm sau mới phát hiện một tên ốm ăn thứ hai.Còn ai tự giác khai ra cho đủ bộ ba với HV kìa.
Last Edit: 8 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59093

43 năm sau,Tư Ếch kiếm ra được một đệ tử noi gương sư phụ cũng ốm giả đò!
Còn tên nào là đệ tử của Văn Nhà Bệnh ?Mau ra trình diện sư phụ để tiện sắp xếp bên tả bên hữu!
:drink :drink :drink :drink :drink
The administrator has disabled public write access.

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59092

Giờ cũng không nhớ mình đã làm lỗi gì, nhưng nhớ cha Giản kêu đến trước của phòng cha, rồi cha cho lên mây về gió đến nỗi vú bên trái tím bầm hơn tuần mới bớt. Lúc đó đau chít mồ mà chỉ dám mếu !
The administrator has disabled public write access.

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59091

Năm lớp tám vì thích ăn canh súp lơ nên mình giả vờ ốm lên phòng bệnh nằm một ngày. Thánh Lỏi không biết vẫn phục vụ chu đáo. Công nhận tô canh súp lơ năm đó ngon tuyệt, bay giờ nghĩ lại vẫn còn ngon.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59090

.
Thời đó mình phát hiện một tên hay khai bệnh lấy thuốc nhưng không uống, cứ để đầy bàn cơm.
Thời HV còn trong chủng viện hình như mình chưa coi nhà bệnh.Nhưng mình nghĩ có lẽ cụ Gỉan, vừa là Giám Luật vừa là trưởng Phòng Bệnh,phát hiện một tên hay giả bệnh để được ăn cháo gà nên cho anh ta xách vali ra nhà nguyện đơn ca bài "Lạy Mẹ yêu dấu...".
Có ít hình muốn up lên nhưng máy bị lỗi không tải được. Mời ACE xem đỡ trên FB rồi up lên giùm. Cám ơn.

www.facebook.com/groups/1402390050074172/?fref=ts
Last Edit: 8 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59088

Thiếu sót lớn nhất trong đời Giám Thị của Thầy Giản là không khám phá ra được chú chủng sinh Giuse Hòang Văn hay ốm giả đò!
:grin :tongue :grin :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT 8 years 11 months ago #59087

.
NGÀY VUI BÊN CHA GIÁM LUẬT



11149809_811761308910534_3227988891632258250_o_2015-04-29.jpg

11182062_811763288910336_4192180700831912224_n.jpg


11060012_811761105577221_3050765068617671359_n.jpg

11052237_1565689853705234_299236176967416576_n.jpg

11036033_811768775576454_5497769695267186965_n.jpg



988521_1565693913704828_3760762946868030747_n.jpg

11203156_811768838909781_8410200531383148891_n.jpg


11115604_1565694190371467_861035174505594337_n.jpg


11168565_1101401199877407_7125681772234789468_n.jpg


11162467_661565220653837_1041971325766045301_n.jpg

[/center]


Sau cha Gíam Đốc và cha Linh Hướng, cha Giám Luật là người theo sát chủng sinh nhất. Từ năm đầu tiên vào chủng viện với biết bao ngỡ ngàng, tôi đã gặp thày Giám Luật Nguyễn Văn Gỉan. Lên Xuân Lộc, sau khi chịu chức LM, Ngài lại về chủng viện tiếp tục chức vụ giám luật. Gíam luật là giám thị nhưng ngài không nghiêm khắc, không quát nạt hay phạt học trò. Trò nào vi phạm, ngài chỉ nhéo nhẹ một phát cho nhớ mà sửa mình.
Tloi có nhiều kỷ niệm với Ngài trong công tác Phòng Bệnh. Sáng sáng thày trò phát thuốc, nặn mụn (mông) cho anh em.Chẳng hiểu vì đang tuổi lớn, hay vì ngồi học nhiều mà nhiều chàng hay bị mọc mụn ở chỗ hiểm. Cha GL với đôi tay to khỏe rắn chắc, chỉ nghiến răng một cái là bao nhiêu máu mủ cùng ngòi lớn ngòi bé đều phọt ra hết. Ngài phát cho vài liều thuốc là lành ngay. Tloi còn được Ngài dạy cho cách chích mông, chích ven, băng bó vết thương…
Với thân hình to lớn tới 90 ký, Ngài có năng khiếu đặc biệt về bóng chuyền. Bóng đến tay, Ngài nhún mình lên đập một phát như trời giáng, địch thủ dù có ba đầu sáu tay cũng không đỡ nổi…
Ngày 17/3/1975, chủng viện bị giải tán. Ngài được điều về làm chánh xứ Sao Mai ròng rã 40 năm. Sao Mai trước đây rất nghèo với ngôi nhà thờ gỗ ọp ẹp, nay là ngôi thánh đường nguy nga nằm trên vị trí đắc địa: lưng tựa núi, mặt hướng ra biển…
Năm 2014, Cha bị tai biến, tưởng không qua khỏi, nhưng Chúa thương, Ngài đã bình phục và tiếp tục trọng trách Chúa trao. Nay tuổi cao sức yếu, Ngài được Đức Cha cho phép về hưu tại Phước Lâm.
Sáng nay, đoàn học trò CCSXL từ khắp mọi miền tụ họp về giáo xứ Sao Mai hiệp dâng thánh lễ với ĐC Toma Nguyễn Văn Trâm để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài tuôn đổ trên cha cố Phêrô với 43 năm linh mục và tròn 40 năm trong sứ vụ chánh xứ Sao Mai. Ngoài ra mọi người còn chung vui với giáo xứ trong dịp mừng 50 năm thành lập giáo xứ.
Chúng con, đám học trò từ nửa thế kỷ trước vẫn luôn nhớ Cha trong tâm tưởng và trong lời cầu nguyện. Cầu chúc Cha dồi dào sức khỏe, sống an khang hạnh phúc sau một đời phục vụ Chúa và Giaó Hội.




Attachments:
Last Edit: 8 years 11 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012