Xin lỗi đã để cả nhà lo lắng.
Em mới được đi tập huấn 4 ngày tại Tu Hội Bác Ái Phú Dòng, nơi Cha giáo Antôn Trần Văn Bài đang là Linh Phụ.
Yêu cầu của Khóa HL là phải cách ly mọi người, mọi liên lạc. Không có internet, không có điện thoại, không có đồng hồ nên cũng không biết gì về thời gian và mọi sự bên ngoài.
19g00 tối về đến nhà với nhiều chuyện linh tinh ..., và cả việc “sửa cái lưng” cho Cụ Phú Sơn (Pio X), đến giờ này vào DĐ mới biết có những quan tâm của cả nhà.
Qua điện thoại hỏi thăm anh Hiền được biết anh đã mổ cắt bỏ khúc ruột có khối u để cấp cứu giải tỏa tình trạng tắc ruột. Khối u đó được xét nghiệm nhiều mặt lắm và BV hẹn 2 tuần sau tái khám.
Hiện tại tình trạng sức khỏe còn rất yếu.
Xin thêm lời cầu nguyện cho anh được vững lòng.