-
Posts:2885
Thank you received: 4723
-
-
Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Tư Ếch em đây cũng ráng sọan một bài "Điếc" để tặng anh Hai Hòa.
|
|
-
Posts:138
Thank you received: 497
-
-
Bùi Xuân Dương (Điệp) Toma
-
Expert Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Thân chào anh em,
Hai tuần nữa thôi là anh em chúng mình gặp lại, tay bắt mặt mừng. Trên mạng anh em ai cũng nôn nao mong đợi, như những người con mong mẹ về chợ. Cá nhân mình cũng không tránh khỏi tâm trạng mong đợi đó...không muốn tránh thì đúng hơn. Lời nhạc ôi giao động tuyệt vời, công thêm giọng hát rất ư là truyền cảm của cụ Tân, thử hỏi ai mà không giao động.
Mình thật sự cảm nhận được tâm tình thân thương của anh em sau trên 3 thập niên không một sự liên lạc, như con chim lạc đàn...Nhưng đã được tìm về TỔ ẤM GIA ĐÌNH CCS/TCV/PHAOLO.
Hẹn gặp nhau.
Điệp
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Trần Văn Tân wrote:
Thấy bác Tống Duy Hòa lòng đang nao nức và "tức cảnh sinh tình", nên em vội tìm trong kho karaoke để hát thâu ngay cho bác bản "Ngày Về" của Hoàng Giác để hướng về ngày hội ngộ sắp tới.
Xin click vào file MP3 dưới đây:
File Attachment:File Name: NgayVHG.mp3File Size: 5,233 KB
Vũ Hải xin phép được thay mặt ban văn nghệ tối thứ Bảy ĐH ghi ngay tiết mục của cụ Tân (đơn ca) vào trong chương trình, giọng ca trầm ấm hiếm có trong nhà Phaolo. Ngoài ra nghe nói cụ Tân còn định song ca với thím Năm Xuân Dung một bài, VH quên mất tựa đề rồi nhưng cũng cứ ghi vào tờ chương trình văn nghệ cho chắc ăn.
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
FX Tống Duy Hòa (Lớp Tôma) wrote:
Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Tung cánh chim tìm về tổ ấm..Tuy tổ ấm chỉ là tạm bợ và thời gian chỉ là thoáng qua, nhưng chắc chắn nó sẽ là một sự kỳ diệu của cuộc đời cho những người con, người anh em đã có thời gian chung sống và từ đó nó đã trở nên một huyền nhiệm trong cuộc đời của những chú bé ngày xưa. Huyền nhiệm là phải rồi đấy quý vị ạ, vì đã mấy mươi năm xa cách, những tưởng đã phôi phai, nhạt nhoà với thời gian.. Nhưng không, thật sự cái huyền nhiêm đó đã trở về với họ và nó còn mạnh mẽ như sóng thần vì chính thời gian là cái đã tạo nên sự manh mẽ đó. Xin Thiên Chúa chúc lành, Mẹ Maria gìn giữ, Thánh Quan Thầy Phaolo phù hộ cho sự huyền nhiệm này của chúng con. Amen.
Quá hay và cảm động. Những lời Vũ Hải viết như 1 bài ca có thể hát lên được. Mình dựa theo lời Vũ Hải và ăn cắp 1 tí nhạc của Hoàng Giác viết thành bài hát "Tìm về tổ ấm", anh em xem thử xem
CANH CHIM TIM VE
Anh Hòa ơi, "quote qua quote lại" làm anh hai Hòa bị confuse, đó là những lời tâm sự từ đáy lòng của chú Mai Hữu Thể tự Sáu Nhái lớp Don Bosco chứ không phải của nhà em, chú ấy viết hay hơn nhiều. Những tâm tình trước ngày Đại Hội thật đáng trận trọng. VH cũng xin ghi tiết mục của anh hai Hòa vào chương trình văn nghệ tối thứ Bảy đó nhé
|
|
-
Posts:65
Thank you received: 151
-
Điếc nên không sợ súng
-
-
FX Tống Duy Hòa (Lớp Tôma)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Cụ Tân hát hay quá. Cảm ơn cụ nhiều
Mạng ở VN ẹ quá, không gửi nổi file attachment lên, nên phải chuyển thành file jpg gửi ở đường link trong post trên. Cụ bấm vào xem thử nhé. Nếu hát được, cụ hát dùm cho thì quá sướng.
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thấy bác Tống Duy Hòa lòng đang nao nức và "tức cảnh sinh tình", nên em vội tìm trong kho karaoke để hát thâu ngay cho bác bản "Ngày Về" của Hoàng Giác để hướng về ngày hội ngộ sắp tới. Phần thâu được làm trên desktop computer, không phải phòng thâu chuyên nghiệp, xin nghe đỡ.
Xin click vào file MP3 dưới đây:
File Attachment:File Name: NgayVHG.mp3File Size: 5,233 KB
|
|
-
Posts:65
Thank you received: 151
-
Điếc nên không sợ súng
-
-
FX Tống Duy Hòa (Lớp Tôma)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Tung cánh chim tìm về tổ ấm..Tuy tổ ấm chỉ là tạm bợ và thời gian chỉ là thoáng qua, nhưng chắc chắn nó sẽ là một sự kỳ diệu của cuộc đời cho những người con, người anh em đã có thời gian chung sống và từ đó nó đã trở nên một huyền nhiệm trong cuộc đời của những chú bé ngày xưa. Huyền nhiệm là phải rồi đấy quý vị ạ, vì đã mấy mươi năm xa cách, những tưởng đã phôi phai, nhạt nhoà với thời gian.. Nhưng không, thật sự cái huyền nhiêm đó đã trở về với họ và nó còn mạnh mẽ như sóng thần vì chính thời gian là cái đã tạo nên sự manh mẽ đó. Xin Thiên Chúa chúc lành, Mẹ Maria gìn giữ, Thánh Quan Thầy Phaolo phù hộ cho sự huyền nhiệm này của chúng con. Amen.
Quá hay và cảm động. Những lời Vũ Hải viết như 1 bài ca có thể hát lên được. Mình dựa theo lời Vũ Hải và ăn cắp 1 tí nhạc của Hoàng Giác viết thành bài hát "Tìm về tổ ấm", anh em xem thử xem
CANH CHIM TIM VE
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Hải (Tôma Thiện) wrote:
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Cha Tân kính mến!
Con sẽ bay từ Saskatoon theo hãng Delta và đáp xuống Minneapolis vào lúc 18h10. Sau đó sẽ theo chuyến bay Delta DL2093 vào lúc 19h42 tại Minneapolis và sẽ đáp xuống Santa Ana vào lúc 21h34...Như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên cùng một chuyến bay rồi cha Tân ơi. Như vậy cha con mình sẽ hội ngộ với nhau ngay trên không trung mới cực kỳ lãng mạn cha Tân nhỉ.
Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu, cụ Tân và vợ chồng Mai Hữu Thể gặp nhau ngay trên bầu trời vùng Midwest để cùng hướng về Đại Hội. Bầu trới quá là bao la, những cánh chim xa bầy đang tung cánh tìm về tổ ấm, hy vọng còn dược nghe những cuộc hội ngộ ly kỳ như thế này từ nay đến ngày ĐH.
Vậy là cha Tân khỏi cần gọi người nhà, Vũ Hải sẽ làm một chuyến pick up luôn cho tiện nhé.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm..Tuy tổ ấm chỉ là tạm bợ và thời gian chỉ là thoáng qua, nhưng chắc chắn nó sẽ là một sự kỳ diệu của cuộc đời cho những người con, người anh em đã có thời gian chung sống và từ đó nó đã trở nên một huyền nhiệm trong cuộc đời của những chú bé ngày xưa. Huyền nhiệm là phải rồi đấy quý vị ạ, vì đã mấy mươi năm xa cách, những tưởng đã phôi phai, nhạt nhoà với thời gian.. Nhưng không, thật sự cái huyền nhiêm đó đã trở về với họ và nó còn mạnh mẽ như sóng thần vì chính thời gian là cái đã tạo nên sự manh mẽ đó. Xin Thiên Chúa chúc lành, Mẹ Maria gìn giữ, Thánh Quan Thầy Phaolo phù hộ cho sự huyền nhiệm này của chúng con. Amen.
|
|
|