Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59825

.
Các thánh ở tên giời có tiết mục gì hay hay như nễ khai mạc nong tọng thì xin tực tiếp tuyền hình cho nũ chúng em còn nong đong ở chốn nuyện ngục được xông công với nhé.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59824

Thấy các anh các chị đến phó hội, người người rạng rỡ, vui vẻ tràn trề làm đàn em ở quê nhà cứ "ĐỔ MỒ HÔI MIỆNG" mãi không thôi.

Xin kết nối để mọi người cùng tham gia ... từ xa các huynh nhé.

Cầu chúc ĐẠI HỘI NHÀ PHAOLÔ chúng ta thành công tốt đẹp như lòng chúng ta cầu xin và được Chúa chúc lành. Amen.
The topic has been locked.

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59822

.
Hoàng Văn nửa thế kỷ nay vẫn không đổi. Cái trán thấp, tóc rễ tre, mắt cười híp hịp, được cái trẻ lâu và tốt bụng, khiêm nhường, tháng nào cũng nhường nhịn anh em, cho cả lớp ở trên còn mình HV ở dưới.Thế mà ra đời lại thành công. Đâu cứ phải học xuất sắc mới làm nên chuyện. Không thấy VN mỗi năm ngót hai trăn nghìn cử nhân, cao học thất nghiệp đấy à.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Đặng Minh Khanh (Lớp Đaminh)

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59821

.
CS vừa là cộng sản, vừa là chủng sinh đế thê Lê Công Đức.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59820


  • Posts:270 Thank you received: 289
  • Chúa ơi, Chúa biết con cần gì rồi, sao Ngài lại cứ im lặng chứ??!!!
  • Lê Công Đức-Piox's Avatar
  • Lê Công Đức-Piox
  • Gold Boarder
  • OFFLINE
Chúc anh em nhà Phaolô gặp nhau vui vẻ! Chúc đại hội thành công tốt đẹp. (Cái câu chúc này sao giống CS quá!)
Chúa biết sẽ có lúc con cần đến Chúa nên ngày xưa Ngài đã giáng sinh và chờ con trong hang đá nôi hèn...nhưng con đã không ghé đến
Last Edit: 8 years 7 months ago by Lê Công Đức-Piox.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59819

Trần Văn Tân wrote:

Tại nhà Vũ Hải



DSC_0237.JPG


Cám ơn cha Tân, anh Vũ Hải và PV Sáu Nhái, hình ảnh đẹp, mẫu đẹp, có điều sao nhà zăng tư Ếch lại biến thành Xuân tóc đỏ? thế lày là thế lào ?
:smile

Xin chúc Đaị hội CCS Phaolô XL thành công tốt đẹp trong tình yêu thương.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Vũ Đức Sáng (Lớp Út Đa-Minh).
The topic has been locked.

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59818

.
TIN MỚI NHẬN
Tloi vừa nhận được cú đt từ phi trường Tân Sơn Nhất. Cặp đôi Phó Tràng Chung Cốt đang leo lên Boeing chuẩn bị bay qua Mẽo dự ĐH. Vì căn giờ thật khít nên máy bay sẽ bay tọt vào phòng họp luôn, không cần taxi đưa đón gì cả. Các quan hãy đợi đấy.
The topic has been locked.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59817

.
Cám ơn PV Sáu Nhái vì những bản tường trình đầu tiên rất ấn tượng. Chào các quan về dự ĐH.Cám ơn cụ Tân vì những tấm hình đẹp. Chào các MBT cho đúng luật lady first.Chào riêng 3 ông bạn già Toma Thiện hội ngộ sau nửa thế kỷ xa cách. Chúc ĐH thành công tốt đẹp.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The topic has been locked.

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59816

Trần Văn Tân wrote:
DSC_0270_2015-07-30.JPG

Vòng phố Bolsa buổi sáng thứ Năm July 30 2015.



sẵn sàng tác nghiệp

DSC_0265.JPG




Rất tâm đắc, không hề hối hận
DSC_0267_2015-07-30.JPG




Chauffeur available anytime

DSC_0271.JPG




Mở hàng tiệm với menu

DSC_0247_2015-07-30.JPG




Tô xe lửa, rất hứng khởi để bắt đầu - BEFORE

DSC_0242.JPG




Mắt to hơn bụng, "xin lỗi, chịu không nổi!" - AFTER


DSC_0245_2015-07-30.JPG




DSC_0251.JPG


DSC_0255.JPG


DSC_0261.JPG

Sau khi cha con chúng tôi đánh một bụng no đầy tại nhà anh Hai Vu, chia tay và trở về ngôi nhà ấm áp "tình thương" thứ hai….Nhà của cô Phượng, em ruột của cha Tân. Có người mẹ già (bà cố cha Tân) ra cửa đón những người con từ xa trở về…. Nhìn bà cố khoẻ mạnh, đẹp lão lắm, làm cho Sáu Nhái lại liên tưởng đến người mẹ đã khuất của mình… Chúc mừng cha Tân và chúc sức khoẻ bà cố…. Gia đình Sáu Nhái được đón chào rất là thân mật và đầy tình nghĩa làm cho Sáu Nhái thấy ấm lòng và tự tin lắm. Còn gì cảm động và vui sướng cho bằng khi bà cố đã hy sinh dành cho vợ chồng Sáu Nhái cái phòng êm ấm của mình.. Thế là Sáu Nhái có được một đêm đầy an lành và hạnh phúc…. Cũng biết trước nên Sáu Nhái không dám uống cà phê ban chiều để khỏi gây ồn ào hàng xóm… Hihiihi!!! Chúng con xin cám ơn bà cố và cô Phượng nhiều lắm, đã dành sự ưu ái đặc biệt đến chúng con...

Sáng nay, sau một đêm thần tiên trong ngôi nhà "tình thương" mấy cha con rủ nhau đi cà phê ban sáng và làm một vòng thăm quan nơi thành phố được mệnh danh là "thủ đô của người tỵ nạn Viêt Nam". Đúng như là tên gọi: "LITTLE SAIGON". Một Sài Gòn thu nhỏ với nhiều hoạt động sầm uất của người VN tại quê người. Hàng quán, cơ sở làm ăn, đài TV.. ôi thôi các cụ khi lạc vào sẽ quên lối về…. Đói bụng, cha con kiếm quán phở lót dạ. Như các cụ thấy trong hình đấy, Cha Tân nói đúng, không sai chút nào: Bì - pho (before) and Áp - tờ (after) "cái mắt to hơn cái bụng dù bây giờ đã phệ" Sáu Nhái làm sung, kêu ngay tô phở xe lửa, tưởng rằng xơi hết, ai ngờ … cố gắng bơi cũng chỉ được một nửa… ối giời ơi! cái tô gì đâu mà nó to như cái hồ tắm ấy các cụ ạ….. Ăn xong, Sáu Nhái tính xin cái tô về để làm cái bể bơi cho đứa cháu gái mình đấy ạ!!!!

Sau khi bụng đã căng phồng, Cụ Tân mời các người mẫu (bất đắc dĩ) ra để làm cuốn album tựa đề: "Sáu Nhái lên tỉnh".. Được cơ hội làm việc với các người mầu nổi tiếng vùng xứ lạnh… Cụ bóp tới, bóp lui... cụ bóp, bóp, bóp... muốn gẫy mấy cái ngón tay ngọc ngà "piano" của cụ luôn… Mà phải công nhận, cụ bóp cái nào là phê cái đó các cụ ạ… nó đẹp như trong tranh vậy… Em không nói sai, các cụ thấy đó…. Sao cụ Tân có lắm nghề vậy ta…!!! đúng là một nhân tài thứ thiệt của nhà Phao-lồ…. "Văn võ song toàn"…. Chúc mừng cụ nhé… Thế là cả nhà Sáu Nhái được hưởng phước lành…. Hihiihihi!!!

Sáu Nhái tường trình từ Lít-tồ Sài gòn.
The topic has been locked.

UPDATED - ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 7 months ago #59815

Trần Văn Tân wrote:
Chiều và tối thứ Tư July 29, 2015

tại phi trường St Paul-Minneapolis



DSC_0220_2015-07-30.JPG


DSC_0223.JPG


DSC_0224.JPG



Tại nhà Vũ Hải




DSC_0228.JPG


DSC_0233.JPG



DSC_0231_2015-07-30.JPG



DSC_0235.JPG



DSC_0237.JPG



DSC_0236.JPG


DSC_0239.JPG


Đúng như là Sáu Nhái đã dự định, cha con chúng tôi đã gặp nhau trên không trung để uống cà phê hội ngộ sau 40 năm xa cách. Nhưng thật ngoài ý muốn vì sau khi máy bay cất cánh, chúng tôi đòi mở cửa để ra ngoài thưởng ngoạn"cà phê không trung" nhưng cô tiếp viên đề nghị phải phone lên ông Thánh Phê rô xin visa trước. Thấy phiền nên thế là kế hoặch đã bất thành….Buồn năm phút !!!!!! nhưng thà buồn năm phút còn hơn buồn cả đời các cụ nhẩy….Hihiihii!!!

:grin

Đêm đầu tiên tại thủ đô tỵ nạn "Lít - tồ Sài Gòn", sau khi máy bay hạ cánh xuống phi trường quận Cam, Anh Hai Vu, tháp tùng là Tư Ết đến đón và đưa cha con chúng tôi về tổ ấm của anh Hai Vu. Đúng là tổ ấm với tình nghĩa anh em bên cạnh là một đĩa thịt gà chạy bộ béo ngậy đưa cay với lon bia hội ngộ đầu tiên. Sau đó là tô bún bò do bàn tay khéo léo của chị Huyền, MBT của anh Hai Vu trổ tài với sự cộng tác của bà MBT Tư Ết (chị Ngọc). Đang đói bụng mà được gặm miếng thịt gà béo ngậy cộng thêm tô bún bò ngọt lịm thì có chết vì cao mỡ trong máu cũng đành chịu thôi các cụ ạ… Xin cám ơn tình nghĩa huynh đệ của những người con Phao-lô đã một thời xum họp, chia lìa rồi hạnh ngộ sau 40 năm xa cách.… có một điều Sáu Nhái rất là ngạc nhiên vì thật ra ba nàng dâu chưa bao giờ gặp nhau dù chỉ một lần nhưng không hiểu sao thấy họ gần gũi, thân thiết với nhau như đã từng gặp nhau từ kiếp trước…. Phải chăng đây là một sự huyền nhiêm mà Thiên Chúa đã sắp đặt cho con cháu nhà Phao-lồ chăng ??? Tự nhiên Sáu Nhái nhớ đến câu ca của Mai Nguyên Vũ "khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, cám ơn tình yêu Thiên Chúa….."


Sáu Nhái tường trình từ "Lít-tồ Sài Gòn" thủ đô tỵ nạn VN.
Last Edit: 8 years 7 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The topic has been locked.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012