Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
  • Page:
  • 1

TOPIC: Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59593

Nguyễn Duy-An (Tuyết Hầy - Piô X) wrote:
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Nhìn các cụ còn chén miếng thịt bò bít-tết T-Bone to như thế kia thì chả trách các cụ vưỡn còn sức giai là phải ! Đúng là 'Nam thực như hổ' và 'Nữ thực như nam' luôn cho đồng đều cả nhà. Bon apetite !!!

Đây là cách ăn steak của dân xứ Cờ hoa nên có món 'bắp bung'. Dân Úc thòi lòi chúng em xơi hơi khác 1 tí. Thường thì họ ăn với khoai tây chiên (chips) hay rau luộc (mixed vegetables).


:)

Đọc lời binh của MVC rồi ngẫm nghĩ mới hiểu lý do tại sao mình thuộc thế hệ đàn em mà "không còn sức giai" như các ông anh hai Tôma... Thực tình hôm đó nhìn thấy miếng thịt TH hoảng quá, gồng hết sức mình cũng chỉ xơi được có một nửa, còn thua hai bà chị nữa! Đúng là ai cũng hiểu chỉ một minh không hiểu tại sao càng ngay càng nhỏ lại...

TH phải nói rõ ra cái gì nhỏ đi chứ đọc khơi khơi thì trí tưởng tượng cứ hay đi hoang, nhìn hình dong TH bề ngoài thì kỳ này thấy có ôm đi chút xíu, chắc xím Năm XD bắt "diet"?
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59584


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco) wrote:
Nhìn các cụ còn chén miếng thịt bò bít-tết T-Bone to như thế kia thì chả trách các cụ vưỡn còn sức giai là phải ! Đúng là 'Nam thực như hổ' và 'Nữ thực như nam' luôn cho đồng đều cả nhà. Bon apetite !!!

Đây là cách ăn steak của dân xứ Cờ hoa nên có món 'bắp bung'. Dân Úc thòi lòi chúng em xơi hơi khác 1 tí. Thường thì họ ăn với khoai tây chiên (chips) hay rau luộc (mixed vegetables).


:)

Đọc lời binh của MVC rồi ngẫm nghĩ mới hiểu lý do tại sao mình thuộc thế hệ đàn em mà "không còn sức giai" như các ông anh hai Tôma... Thực tình hôm đó nhìn thấy miếng thịt TH hoảng quá, gồng hết sức mình cũng chỉ xơi được có một nửa, còn thua hai bà chị nữa! Đúng là ai cũng hiểu chỉ một minh không hiểu tại sao càng ngay càng nhỏ lại...

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Nguyễn Văn Linh (Lớp Don Bosco)

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59556

Nguyễn Duy-An (Tuyết Hầy - Piô X) wrote:


20150628_151151.jpg





Nhìn các cụ còn chén miếng thịt bò bít-tết T-Bone to như thế kia thì chả trách các cụ vưỡn còn sức giai là phải ! Đúng là 'Nam thực như hổ' và 'Nữ thực như nam' luôn cho đồng đều cả nhà. Bon apetite !!!

Đây là cách ăn steak của dân xứ Cờ hoa nên có món 'bắp bung'. Dân Úc thòi lòi chúng em xơi hơi khác 1 tí. Thường thì họ ăn với khoai tây chiên (chips) hay rau luộc (mixed vegetables).


:)
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Last Edit: 8 years 9 months ago by Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59524

Seatle chắc chắn là nồng hơn Tổ rốn to rồi.Nhìn vào bàn tiệc vừa có mấy chai riệu vừa có một dĩa ớt to đùng thì "Cay Nồng" quá đi chứ lị anh Hai 35!Cay nồng chảy cả nước mắt.
:cry :cry :cry
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59521

Vâng,cám ơn chú đã có nhời nhận xét
Seattle thì đất không lạnh bằng Tổ rồng to,
Nhưng tình thì chưa biết ai nồng hơn ai
:thankyou :thankyou :thankyou
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59505

Nhìn anh Hai 35 tưởng là Hitler tái xuất giang hồ!
:tongue :tongue
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma)

Họp Mặt Seattle - Tiền Đại Hội 8 years 9 months ago #59504


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE

Nhân dịp TH được mời làm "speaker" cho UNAVSA-12 Leadership Conference do Liên Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ (Union of North American Vietnamese Students Associations) tổ chức tại Seattle, Washington từ Ngày 26-29 Tháng 6, 2015 - lợi dụng những lúc rảnh rỗi, anh em cựu chủng sinh đã tổ chức một vài cuộc họp mặt mini tiền đại hội để hâm nóng tinh thần mọi người trong lúc chờ đợi ngày đại hội sẽ chính thức khai mạc vào cuối tháng 7, 2015.

5 giời Chiều Thứ Bảy (27/6), anh Hoàng 30, anh Hùng 35 và TH tới tham dự thánh lễ tại nhà thờ Holy Family nơi cha Đoàn (Vô Nhiễm) đang làm cha xứ. Quá bất ngờ và vui mừng, cha Đoàn còn giới thiệu 3 anh em với giáo dân trong thánh lễ, ai cũng vui mừng vỗ tay ầm ĩ chào đón 3 anh chàng "ta ru" đã từng học chung chủng viện với cha xứ của họ từ "thập niên 60" (lời của cha Đoàn). Sau thanh lễ, anh em cuốc bộ về "nhà xứ" của cha Đoàn xem cho biết, rồi một người cầm theo 1 chai nước theo nhau chạy về nhà anh Hùng 35... Mặc dầu mới đi làm về tới nhà, rất mệt nhưng chị Hùng 35 cũng đã nhanh tay chuẩn bị chu đáo một bữa tiệc đoàn viên cho anh em quây quần tâm sự...

20150627_190723.jpg


Vợ chồng anh Hiếu (Hiểu) mặc dầu bị kẹt ở tiệc cưới nhưng cũng xin kiếu về sớm chung vui với anh em, tâm sự tới quá nửa đêm mới chia tay, mặc dầu sáng hôm sau chị Hiếu phải dậy đi làm từ 4 giờ sáng. Ôi tình nghĩa chị dâu đối với anh em nhà Phaolô quả thật trên cả tuyệt vời...

20150627_222648.jpg


20150627_222811.jpg

Chiều Chúa Nhật, anh chị Hùng 35 chở TH đi thăm vợ chồng anh chị Cường, chơi mãi tới chiều tối... Hàn huyên tâm sự từ vườn sau tới phòng ăn rồi phòng khách, anh chị em cùng nhau tâm sự đủ chuyện và hẹn ngày tái ngộ tại Đại Hội Gia Đình CCS TCV Thánh Phaolô Xuân Lộc vào cuối tháng tới.

20150628_144208.jpg


20150628_144229.jpg


20150628_144412.jpg


20150628_144524.jpg


20150628_151151.jpg


20150628_151316.jpg


TH trở về Virginia mà như để quên "con tim" và nhiều thứ khác ở Seattle mất rồi. Buồn quá nhưng cũng may còn có dịp đại hội sắp tới để gặp lại...

Tin giờ chót:

- Cuối tuần tới Đức Cha Long sẽ qua giảng thuyết tại Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam tại Hoa cũng sẽ được tổ chức tại Seattle, cha Đoàn và anh em trong vùng đang chuẩn bị sẵp xếp theo lịch làm việc của ngài để tổ chức thêm một cuộc họp mặt có một không hai trước ngày đại hội.

- Thêm vào đó, thầy phó tế Nguyễn Bình An (An Oil lớp Tôma Thiện) cũng sẽ có mặt tại Seattle nhân dịp cụ về tham dự đại hội Phó Tế VN vào giữa tháng 7, 2015 - có thể cụ phó tế Ánh (Thành - lớp Vô Nhiễm) cũng sẽ có mặt...

Tình thân,
Nguyễn Duy-An (Tuyết Hầy - Lớp Piô X)
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
Last Edit: 8 years 9 months ago by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X).
The administrator has disabled public write access.
  • Page:
  • 1


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012