Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60245


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
.
Xin tường trình với bác Thắng về Tiểu Hội Dallas (gần nhà chị của MBT bác Thắng) :

LyTiem.JPG


LyHoaPhan.JPG


LyTiem2.JPG

Do tình cờ, cô em của anh Hòa Điếc là khách quen của bác sĩ Nhãn Khoa Phan Khắc Lý. Khi biết anh chị Hòa và anh Phán sẽ sang Dallas, Út Lý đã có lời mời đặc biệt.

Xin nhắc qua ở đây là các anh lớp Tô ma đã rời tiểu chủng viện đi giúp xứ hoặc lên đại chủng viện hơn một năm trước khi lớp Đa Minh nhập học. Chưa một lần gặp gỡ thế mà tình thân của nhà Phao lô đã nối kết nhanh chóng kể từ khi chúng ta liên hệ với nhau qua Thư Nhóm và Diễn Đàn TCVPhaolo. Các Út Đặng Minh Khanh, Vũ Đức Sáng, Phan Khắc Lý ... là tiêu biểu của những tình cảm tốt đẹp nhất anh em cựu chủng sinh Xuân Lộc dành cho nhau.

Út Lý đã ra tận cửa đón chào quý anh chị lớp Tô ma. Với khả năng chuyên ngành, bác sĩ đã đề nghị anh chị Hòa, anh Phán mỗi người chọn một bộ kính mắt để thân tặng làm quà. Các anh chị chỉ dám chọn mấy gọng thường giá nhẹ nhưng MBT của Út Lý cản ngay : Không được, để em lấy mấy gọng đẹp nhất cho anh chị chứ mấy gọng rẻ tiền này sao xứng đáng với các bậc đàn anh của chồng em.



:respect
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60241

Kính Cha Tân,

Mình lúc nào cũng nuôi sẵn mấy con heo trong nhà (heo đất), trong gia tộc bây giờ cũng vào
hàng trưởng bối, con cháu nó cưới nhau hà rầm, một năm bao nhiêu đám nhớ hoài không hết.
Chúng báo đám cưới là phải xem heo đã xuất chuồng được chưa ? Cuối năm vào mùa cưới, heo
chưa đủ kí cũng đành bán non.
Từ ngày Đại hội, con nuôi riêng một con, nó hưởng chế độ ăn uống, chăm sóc đặc biệt, không
chừng còn thiến cho béo. Con này dành cho Hội ngộ kỳ tới.

Kính chúc anh em Phao Lô nhà mình khỏe mạnh và phát đạt, đặng lần tới có gặp được nhau thời
vừa mừng, vừa .... khỏe.
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60240

Đinh Cao Thắng wrote:
Hội ngộ lần tới chết bỏ cũng phải móc túi bà xã để đi gặp anh em.
Từ ngày anh Phán, Hòa, Tân đi dự, ngày nào cũng ngậm ngùi dõi theo
hành trình của các anh. Xem hình, clips, tường thuật ... về ngày
Đại hội mà lòng thấy nôn nao. Ấm ức lại tự trách mình.


Bác Thắng à! Nói thật đấy, đến với anh em mới đầy chân tình và hết mình; mới cho thưởng thức nhiều của ngon vật lạ đây đó. Đến với gia đình bà con, phần vì họ bận rộn, phần không rành, không đa dạng như anh em, nên chưa chắc được vậy đâu! Phục lời của bác khéo khôi hài, chân thành, và than thở động lòng trời!


Thật, chẳng dại nào, giống dại nào

Đang buồn, chớ lảng vảng bờ ao!

Thở than nức nở, đáng yêu quá

Kế hoạch ba năm, dành ($) khá vào!
Last Edit: 8 years 8 months ago by Trần Văn Tân.
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60239

Trần Đình Thám.
Người trùng tên khác họ với ông cố Hòang Văn là Hòang Hoa Thám.
Người ít tóc nhất ĐH đó anh Thắng à.
Qua LA dự ĐH mà không gặp anh, tính hát bài "Người đã quên rồi sao ta còn nhớ?".
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60238

Không phải đâu Thắng ơi!
Chú Thám này thuộc lớp Đa Minh Savio với cụ Top
Thì phải
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Đinh Cao Thắng

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60237

Hội ngộ lần tới chết bỏ cũng phải móc túi bà xã để đi gặp anh em.
Từ ngày anh Phán, Hòa, Tân đi dự, ngày nào cũng ngậm ngùi dõi theo
hành trình của các anh. Xem hình, clips, tường thuật ... về ngày
Đại hội mà lòng thấy nôn nao. Ấm ức lại tự trách mình.

Anh Hùng 35 vừa post hình và nhắc tới Thám, có phải Lê Đặng Hoàng Thám ?
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60234

image_2015-08-26.jpg

Tối thứ sáu ,anh Cường đi công việc ở Sacramento ,đã có
cuộc họp mặt bỏ túi với Cha Đỉnh, Thầy Sáu An,
Khổng hữu Long và Thám
Last Edit: 8 years 8 months ago by Phi Mạnh Hùng (Lớp Tôma). Reason: Adding
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60233


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
.
Kết quả tốt đẹp của Đại Hội Hải Ngoại 2015 còn đang triển nở qua những tiểu hội sau đó.

.
Nhóm Seattle đã tiếp đón anh Đào Phán (Tô ma) và anh chị Đạt (Vô Nhiễm từ Việt Nam) :

PhanSeattle.jpg

Chúc mừng lớp Tôma Thiện tìm lại được hai anh Hạnh - Nguyễn Trọng Hạnh và Nguyễn Đức Hạnh. Anh Trọng Hạnh đã vào ra mắt trong Diễn Đàn trong trang riêng của lớp.

Nguyễn Đức Hạnh (Hói) đã lên hình trong trang lớp. Anh này là một trong 3Amigos trốn trường ra chợ Bà Rịa chơi theo tướng Phạm Kim Thái. Tôi nhớ là năm 1984 (mới định cư tại New Orleans) còn đang rớt mồng tơi có gặp Hạnh lúc đó đã là triệu phú. Hạnh làm chủ hãng Alpine Plastic có 2 nhà máy sản xuất bao bì tại New Orleans và Houston.

Được mùa nhất có lẽ là lớp Vianney. Trinh Tròn lên chơi Virginia đã gặp thêm 3 bạn cùng lớp. Tuần qua đến Houston gặp lại 3 bạn nữa theo như tấm hình anh Thắng Diễm Xưa posted :


MinhVianney.jpg

Trinh Tròn, Thắng DX, Nam Hà, Đỗ Toán, Úy Phi Hùng, Minh

Từ sau buổi văn nghệ Tạ Từ tháng 5, 1973 bây giờ mới biết tin Tù Trưởng Apache Minh này. Nếu không có cú điện thoại của Trinh Tròn và nghe Minh tự nhận thì không thể nào tưởng tượng được chú bé Minh Ngố ngày xưa bây giờ phương phi cao lớn thế này. Minh sang Mỹ từ 75. Anh Thắng Diễm Xưa đã to cao, thế mà trong hình so với Minh thì ... mới biết bơ, sữa, steak Houston tốt thế nào.

:bot
Last Edit: 8 years 7 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60224

Cám ơn anh Hùng 31 đã đưa tin về sự ra đi đột ngột của anh Phêrô Nguyễn Văn Ngạc, cựu chủ tịch HĐGX Maria NVCTTĐVN tại Pensacola-Floria. Xin hợp ý cùng mọi người cầu cho Linh hồn anh Phêrô Nguyễn Văn Ngạc được sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. 3 năm trôi qua, nước trôi biền biệt qua cầu, những dòng sông ta cùng tắm sẽ không bao giờ trở lại!

anhNgac.JPG
Hình chụp năm 2012 sau ĐH CCS Phaolô Xuân Lộc tại Atlanta, nhân chuyến xuôi nam với Cha Sư, Cha Vinh, Cha Tân và anh Hùng 31. Anh chị Phạm Bình-Kim đã cùng với cha sở và cả HĐGX đón tiếp phái đoàn với bữa ăn tối thật ấm cúng nhưng không kém phần thịnh soạn. Anh Ngạc ngồi kế bên cha chánh xứ.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #60221


  • Posts:764 Thank you received: 1378
  • Trọn đời con một lời hát khen ca ngợi Hồng Ân Thiên Chúa
  • Hùng 31's Avatar
  • Hùng 31
  • Administrator
  • OFFLINE
Sáng nay, vừa ngủ dậy, MHT đọc được bài thơ của Mai Viêt Châu trên Face book, thấy dễ thương quá, sợ một số anh chị không chơi FB nên không được thưởng thức. MHT xin phép tác giả MVC đưa vô đây để bà con hàng xóm nhà phao lô cùng nhau thưởng thức nhé.


CÂU ĐÊM.

Lâu rồi quên thú đi câu.
Đêm nay ra biển vuốt râu Thủy tề.
Bạn bè mấy đứa hăm he.
Câu không được cá nấu me thế nào?
Cà chua, đậu bắp để xào?
Ở nhà để sẵn cù lao giữa bàn.
Bỗng đâu phao dựt phăng phăng.
Thì ra cá mú đâm quàng vào giây.
Đem về nấu một nồi đầy.
Canh chua me cá ngất ngây cả nhà.
Bà con khen bố sát cà. (cá)
Bố cười khẽ bảo - Hằng Nga móc mồi !

Hai chú họ Mai định lái thuyền câu đi theo chiều gió nào đây ?

:grin :smile :grin

Anh Dương và chị Kim Anh đã lái xe đưa anh Đào và anh chị Hòa đi dạo qua nhiều thắng cảnh độc đáo của Ngọc Lân (New Orleans) như Khu Phố Pháp với Cafe du Monde, cầu Con Cò, cầu 24 miles, chợ Chồm Hổm của làng Vực Sâu (Versailles), nhưng vì đã sẵn chương trình có trước nên không theo phái đoàn đi Pensacola được.

Anh chị đưa chân 3 người bạn sang Biloxi vui chơi một tối rồi phải về lại New Orleans. Các anh Tô ma gặp nhau sau 45 năm quên béng mình đã là ông nội, ông ngoại ngồi tán gẫu với nhau thoải mái như vẫn còn là teenagers - các giai thời niên thiếu. Còn chuyện các dâu : nghe được là chị Nga và chị Thu (Hòa Điếc) khen nhau tài nấu ăn, làm bánh mới biết là hai chị có họ với Mai Viết Châu đấy (họ cùng làng Tân Mai ).

Vì ở giữa đường so với Panama City của anh Thơ/chị Ngọc và Biloxi của Bùi Hùng/Thanh Nga nên cuộc họp mặt miền Nam đã được thu gọn tại nhà anh Phạm Bình/chị Kim tại Pensacola tiểu bang Florida.

Đến chơi góc biển đẹp này, anh em mới học được nhiều chuyện hay bất ngờ. Anh Bình đã về hưu sau nhiều năm làm quản lý Bưu Điện, nay vui thú điền viên sống cuộc đời bình dị, an hòa, thanh nhàn. Ghé đến nhà anh, bên hồ cá hồng là tượng Đức Mẹ La Vang ngự giữa hai khóm trúc. Ngay trước cửa nhà có khóm vườn lá ... lốt nên khách biết ngay là vua nấu đồ nhậu an cư ở đây. Anh em thưởng thức một bữa cơm Việt Nam với những món độc đáo lần đầu tiên trong đời.

Anh đã báo trước là mùa này cá không cắn câu, nhưng tiện dịp gặp, anh Bình tìm ra một chỗ dễ câu. Và để bảo đảm mấy tay mơ cũng có thể câu được cá, trước khi khởi hành, anh đãi những món đặc sản vùng biển và rượu thuốc bí truyền (bài thuốc không tên số 1, rùa hầm thuốc bắc, cá pompano chiên dòn, cá đù một nắng chiên ngọt, cá béo lạt kho nhừ). Không biết món nào thiêng thế mà lần đầu tiên trong đời đi câu Hùng31 đã vớ được con cá chỉ sau một phút thả cần. Các anh chị khác đều từ từ câu được cá, riêng bác Điếc là zero. Phải chăng đêm nay cá mơ thấy bộ râu ? hay vì bác hút thuốc lá sáng rực góc trời đêm ?

Anh ngư phủ B6 có hơn 40 cái cần câu với đủ mọi đồ phụ tùng chuyên nghiệp, nghe đâu các cha từ khắp tứ phương đều đã ghé qua thử cần câu của con cháu thánh Phê rô này. Cha Nguyễn Thái Đoàn (L Vô Nhiễm) thuở còn ở Miền Nam này cũng đã nhiều lần đi câu với anh mà không biết Phạm Bình từng là cựu chủng sinh Xuân Lộc.

Vườn địa đàng sau nhà của anh có một cây lê sai trái. Mỗi khách ra về hái theo một bao. Sáng hôm nay Nga vẫn còn khen chồng giỏi đã hái những trái lê tiên mang về (Cám ơn anh chị Bình, sáng nay đếm còn 3 trái, Nga đang hỏi xem có cách nào xin giống lê tiên từ Vườn Địa Đàng của anh chị). Lê của anh Bình chị Kim nhiều nước, thật ngọt, rất dòn mà lê táo ổi ngoài chợ không thể sánh bì.

Qua chuyện trò, anh B6 cũng mách cho anh em một bài thuốc trị bệnh gout mà chính anh đã dùng qua :


PART_1440436219359.jpg


Đây là loại nước trái Anh Đào Cherry anh mua từ chợ Publix. Trước kia anh bị đau các khớp tay chân mà thuốc tây chỉ giúp được phần nào rồi phải kiêng thịt đỏ, bia rượu. Sau khi uống nước Cherry anh đã hết đau nhức và ăn uống bình thường. Loại nước này cũng có thể order qua Amazon.com.

CheriBundi.JPG


Xin ghi một note chỗ này để tin cho cha Tân, cha Sứ, cha Vinh, Vũ Hải. Anh chủ tịch HĐGX Maria Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN tại đây -anh Phê rô Nguyễn Văn Ngạc mới qua đời tháng trước vì cancer thận. Sau đại hội Atlanta chúng ta có ghé thăm anh Bình và được sự tiếp đón rất chân tình của anh Ngạc và HĐGX. Requiescat in pace anh Phê rô.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hùng 31.
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012