-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Vợ chồng TH chở Cha Hùng và Anh Chấn ghé thăm Anh Chị Vũ Thanh Niên (Lớp Tổng Hợp)
Cha Hùng và Anh Chấn đi mua sắm trước ngày lên đường trở về Việt Nam...
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco) wrote:
Sáng nay, vừa ngủ dậy, MHT đọc được bài thơ của Mai Viêt Châu trên Face book, thấy dễ thương quá, sợ một số anh chị không chơi FB nên không được thưởng thức. MHT xin phép tác giả MVC đưa vô đây để bà con hàng xóm nhà phao lô cùng nhau thưởng thức nhé.
CÂU ĐÊM.
Lâu rồi quên thú đi câu.
Đêm nay ra biển vuốt râu Thủy tề.
Bạn bè mấy đứa hăm he.
Câu không được cá nấu me thế nào?
Cà chua, đậu bắp để xào?
Ở nhà để sẵn cù lao giữa bàn.
Bỗng đâu phao dựt phăng phăng.
Thì ra cá mú đâm quàng vào giây.
Đem về nấu một nồi đầy.
Canh chua me cá ngất ngây cả nhà.
Bà con khen bố sát cà. (cá)
Bố cười khẽ bảo - Hằng Nga móc mồi !
Thì ra anh Hai 31 nhà mình chơi ăn gian. Đi câu mà nhờ người đẹp móc mồi thì cá nào cưỡng nổi giời ạ !!! Ngoài ra, theo em đoán, cần câu của anh Hai 31 cũ rích rồi, sợ gẫy cần có bữa chứ chẳng chơi đâu các cụ nhẩy.... Bảo trọng nghe huynh....
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sáng nay, vừa ngủ dậy, MHT đọc được bài thơ của Mai Viêt Châu trên Face book, thấy dễ thương quá, sợ một số anh chị không chơi FB nên không được thưởng thức. MHT xin phép tác giả MVC đưa vô đây để bà con hàng xóm nhà phao lô cùng nhau thưởng thức nhé.
CÂU ĐÊM.
Lâu rồi quên thú đi câu.
Đêm nay ra biển vuốt râu Thủy tề.
Bạn bè mấy đứa hăm he.
Câu không được cá nấu me thế nào?
Cà chua, đậu bắp để xào?
Ở nhà để sẵn cù lao giữa bàn.
Bỗng đâu phao dựt phăng phăng.
Thì ra cá mú đâm quàng vào giây.
Đem về nấu một nồi đầy.
Canh chua me cá ngất ngây cả nhà.
Bà con khen bố sát cà. (cá)
Bố cười khẽ bảo - Hằng Nga móc mồi !
|
|
-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Nguyễn Duy-An (Tuyết Hầy - Piô X) wrote:
Anh em tề tự tại nhà TH & Xuân-Dung cùng nhau lên Thủ Đô Washington, DC tham quan và chụp hình lưu niệm...
Ô kìa Nhà trắng nức danh.
Bao nhiêu lớn bé rấp ranh sang chầu.
Nhân dân trong nước bảo nhau.
Ngày xưa đánh Mỹ nay cầu 'mã quy'.
Hai mươi mốt phát ầm ì.
Thảm đỏ yến tiệc làm gì có đâu?
Cả nhà chúng nó kháo nhau.
Sang năm khăn áo sang tàu thích hơn.
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Tống Duy Hòa wrote:
Bữa nay các cụ Tô Ma
Phía Đông trực chỉ gọi là đi câu
Flori cá dưới chân cầu
Cần ai cũng cắn, ông râu thì chừa
ie : Ai cũng câu được, chỉ trừ Hòa Râu chẳng được cá nào
Hoan hô lính mới Duy Hòa
Hiên ngang nhập đội các nhà rặn thơ
Truyện câu dưới ánh trăng mờ
Mồi ngon, ấm ức, bơ vơ ế hàng
Chung quanh thiên hạ xốn xang
Giựt mồi tới tấp bàng hoàng tủi thân
Tối về kiểm điểm xa gần
Với không tới chốn, ngắn cần: cá chê
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Anh em tề tự tại nhà TH & Xuân-Dung cùng nhau lên Thủ Đô Washington, DC tham quan và chụp hình lưu niệm...
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chúa Nhật 16 Tháng 8, 2015
Vợ chồng TH và anh Chấn cùng Cha Hùng tới thăm và dâng lễ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Phận Arlington, Virginia
Chụp Hình Lưu Niệm Sau Thánh Lễ
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:65
Thank you received: 151
-
Điếc nên không sợ súng
-
-
FX Tống Duy Hòa (Lớp Tôma)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Các bác tới trễ, mới uông hết bình Minh Mạng rồi. Sorry !!!
Hùng31, Thơ, Ngọc, Phán, Bình, Kim, Thu, Hòa , bạn
Con cá đầu tiên đêm nay !
Con cá hạng nhất của phái nữ (chị Thu/Hòa Điec)
Phá kỷ lục cá câu : anh Đào Phán
Bữa nay các cụ Tô Ma
Phía Đông trực chỉ gọi là đi câu
Flori cá dưới chân cầu
Cần ai cũng cắn, ông râu thì chừa
ie : Ai cũng câu được, chỉ trừ Hòa Râu chẳng được cá nào
Trở về Mississippi
Chiếc này của anh Chí Bễu
|
|
|