-
Posts:2540
Thank you received: 4656
-
-
Mai Viết Châu (Lớp Don Bosco)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Na-Sa một chuyến con thoi.
Ông anh Hòa Điếc cứ đòi leo lên.
Lại còn cắp mẹ bề trên.
Trèo lên tụt xuống sướng rên phen này.
Phó nhòm bấm cả vào đây.
Phạm Tuân xem thấy phen này thất kinh !
|
Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Tưởng như mấy bác Tô ma
Mày mò đăng ký NASA việc làm
Phen này về tới Việt nam
Cháu con chiêm ngắm, thấy ham quá trời!
|
|
-
Posts:65
Thank you received: 151
-
Điếc nên không sợ súng
-
-
FX Tống Duy Hòa (Lớp Tôma)
-
Senior Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Mang niềm vui và tình thân Đại Hội xuôi Nam
Ghé thăm gđ anh Nguyễn Đình Chí (San Antonio), anh Bùi Khắc Điệp (New Orleans), anh Bùi Đức Hùng 31 (Biloxi), anh Phạm Văn Bình (Psnsacola), anh Nguyễn Văn Thơ (Panama City)
Tiệm Bánh Pháp cua ac Hà, bà con của anh Thắng Sứt
Trong quán Café Du Monde nổi tiếng của New Orleans
Chợ Chồm Hổm ở New Orleans
Sau khi ghé nhà anh chị Hùng Nga, sẽ ghé Florida chiều nay đi thuyền câu với anh Bình 6 (to be continued)
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thứ Bảy Ngày 15 Tháng 8, 2015: LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Cha Hùng & anh Chấn Thăm Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ (Catholic University of America
Kỷ Niệm với các Sơ từ Nigeria...
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Chụp hình lưu niệm với "Đức Thánh Cha Phanxicô"...
Nguyện Đường Đức Mẹ La-Vang (bên dưới tầng hầm National Shrine)
Dâng Lễ tại nhà TH & Xuân-Dung...
Cơm tối...
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Chốn này mấy chục năm xưa
Hành hương núi Mẹ, khi chưa thạo đường
Bạn hiền tái ngộ mến thương
Nhịp cầu nối lại, tha phương ấm lòng
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hình ảnh cuộc du hành của một số cha và anh em CCS TCV Thánh Phaolô (những ngày sau Đại Hội) - Sẽ làm một album với rất nhiều hình ảnh sau...
Trước khi lên đường - trước nhà Tuyết Hầy & Xuân-Dung (Alexandria, Virginia)
Trinh Tròn (Gioan Vianney) - XD - TH - Cha Hùng (Đaminh Saviô) - Chấn Kèn Đồng (Don Bosco)
TH & Chấn
Cha Hùng - TH - Chấn (Trung Tâm EDEN tại Falls Church, Virginia)
Trạm dừng chân tại Tiểu Bang Maryland
Tiến vào Tiểu Bang Pennsylvania...
Gặp lại Cha Dụng (Piô X) tại nhà ông bà cố Hương (gốc Lạc Sơn)
Trước khi lên phà đi thăm Nữ Thần Tự Do
Chấn (Don Bosco) dưới chân Nữ Thần Tự Do
Phái đoàn (thêm cha Hiền đang du học tại Mỹ) dưới chân Nữ Thần Tự Do
Cha Hùng (Đaminh Saviô) dưới chân Nữ Thần Tự Do
TH & Cha Dụng (Piô X) dưới chân Nữ Thần Tự Do
Chấn (Don Bosco) bên bờ sông bên kia thành phố New York
Kiếng mộ thánh Katarine Drexel và hôn xương thánh...
Thử thời vận đỏ đen... nộp tiền điện cho sòng bài Casino tại Atlantic City, New Jersey
Ghé thăm Đại Chủng Viện Mount St. Mary (Maryland)
Chấn dưới chân tượng Đức Mẹ trên núi tại Emmittsburg, Maryland
Cha Hùng dưới chân tượng Đức Mẹ trên núi tại Emmittsburg, Maryland
Lân & Trinh (Gioan Vianney) 40 năm gặp lại
Lân (Gioan Vianney) từ Harrisburg, Pennsylvania lên núi đón bạn (Trinh Tròn)
Trên đường vào hang núi Đức Mẹ Lộ Đức
Trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức
Cha Hùng & Chân bên Hồ Đức Mẹ
Cha Hùng bên tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Cha Hùng & Chấn bên tượng Đức Mẹ La-Vang tại Emmittsburg, Maryland
Còn tiếp...
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:204
Thank you received: 676
-
-
Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Qúy ACE CCSXL,
Trong kỳ ĐH vừa qua, chúng ta có hai bài thuyết trình:
a) Bài thứ nhất nói về ý tưởng và khả năng thực hiện một chương trình Truyền Hình Công Giáo IPTV của anh Trần Ngọc Cư Toma.
b) Bài thứ hai là của anh Mai Xuân Trung thuyết trình và thảo luận về "How to startup a non-profit organization".
Hai bài thuyết trình được đánh giá cao từ các ACE trong Đại Hội, kể cả từ Đức Ông Phạm Văn Phương và cha GĐ Việt Catholic Trần Công Nghị.
Xin gửi đến qúy ACE bài soạn của Mai Xuân Trung (Toma Thiện) trong kỳ Đại Hội để nghiên cứu thêm.
Xin thêm với qúy anh, những đề tài trên có vẻ "khô khan" và không dễ thực hiện, nó đòi hỏi một sự dấn thân (commitment) triệt để (cũng giống như một AE nào đó thành lập một công ty cho riêng mình hoặc cho nhóm mình). Tuy nhiên đó là một kế hoạch có ảnh hưởng về lâu về dài về sau cho nhóm CCSXL chúng ta và con cháu chúng ta.
Hy vọng những ý tưởng đã gieo trong kỳ ĐH sẽ tiếp tục nẩy nở trong AE chúng ta, đặc biệt là từ những AE lớp nhỏ, nhiều năng lực, nghị lực và tài năng như mọi người đã thấy.
Rất mong nhận được hồi âm từ mọi người về hai chủ đề nói trên.
Anh Trần Ngọc Cư Toma và anh Mai Xuân Trung sẽ vui lòng giải đáp mọi thắc mắc anh em gửi về.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Con nhái chỉ kêu khi cần nhái cái. Nó kêu đặc biệt to và hay khi nằm trên lưng nhái cái.
Sáu Nhái cũng vậy. Mấy ngày ĐH đâu thấy tiếng ì uông, ì oạp nào. ĐH xong Sáu Nhái về đến nhà mới thấy kêu. Yêu cầu Sáu Nhái kêu nhiều lên nhé.
Vậy là xứ Cà ná vừa có Tư Ếch vừa có Sáu Nhái làm thành cặp song ca về đêm nghe đã lỗ nhĩ.
Lời tỏ tình dễ thương:
Sở dĩ em viết vậy là vì em xin phép các cụ cho em được bày tỏ cái "nỗi lòng người đi" (Đ.H.) của chúng em vừa qua. Quả thật, bác TLOI thông thái như thần, bác phán những điều quả không sai các cụ ạ: Thế "lày lày", bác nằm trong cái chăn của em, nên mới biết trong cái chăn của em nó có "rận"... Số là, như em đã trình bày với "tàng" thể Đại Hội, vợ chồng Sáu Nhái được sự ưu ái của cụ Tân cho "khách đỗ nhà" và một điều hết sức cảm động, lay lòng chiến sĩ là sự thương yêu của bà cố cha Tân đã dành cho vợ chồng Sáu Nhái nguyên cái giường với nệm ấm chăn êm của ngài. Chính vì thế mà mỗi khi đêm về, chúng em phải ca bài: "Hai phương trời cách biệt"... Nằm bên nhau mà:....cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm.... mới chết chứ lị. Nào có dám cựa quậy gì đâu, chỉ sợ ô uế "chốn thiền môn" thôi các cụ ạ. Nói như chị Năm XD: "Bu nhà em nằm ngủ, hai tay cứ chắp trước ngực, y như thánh sống vậy, còn làm ăn được cái nỗi chi...".
Vâng, em xin nói để các cụ thấu hiểu thêm "cái nỗi đau đoạn trường Tân Thanh" của nhà em... Số là, trước hôm về, bà cố có vô phòng, tự nhiên ngài kéo cái màn cửa lại rồi phán một câu xanh rờn, với nụ cười nhân ái nhưng không kém phần ẩn ý:" Kéo màn cửa lại để cô chú tự "ro" như người "Hà Lội" nhé"...".. Sáu Nhái đã lấy vợ 20 chục năm rồi mà khi nghe như vậy, tự nhiên Sáu Nhái lại nghĩ đến câu hát:" Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao đôi má em lại hồng hồng..." Mắc cở muốn "độn thổ" luôn các cụ ạ.... Câu chuyện này có thật 100%, Sáu Nhái không dám "vừa ăn tôm hùm" vừa nói sạo kẻo mất toi bữa cơm. Nhờ bà cố đã sống trong bậc vợ chồng nên thấu hiểu mọi chuyện của" cụ Adong và bà Evà" nhà mình... mà khuyến khích lớp đàn con, đàn cháu noi theo "gương lành phúc đức" như sách Thánh hiền dậy... Thật là một người tế nhị và thâm hậu các cụ nhẩy... Thế nhưng, vợ chồng Sáu Nhái cứ cương quyết thực thi "hội nghị đàm phán Ba-lê" cho đến cùng, để trả về sự trong sáng cho bà cố... Đến đây, chúng con xin cám ơn bà cố nhiều lắm và chúng con xin kính chúc bà cố PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI, THỌ TỰA NAM SƠN ạ.
Đấy, những lời tỏ tình dễ thương là thế đấy, Chỉ khi Sáu Nhái về tới nhà mới được xả bầu tâm sự và từ đó, cỗ máy mới hoạt động trở lại bình thường như bác Thánh Lợi phán.....
|
|
-
Posts:483
Thank you received: 775
-
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro!
-
-
Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Vũ Đức Lợi wrote:
.
Tloi dự ĐH từ xa cũng xin được bình chọn một cái nhất:
Tấm hình "hoành tráng" nhất ĐH là hình chụp mọi người sau lễ tại sân nhà thờ kiếng.
Tác giả là ai ? Đề nghị trao giải Pulitzer cho tác giả.
Trong bảng phong thần của Vũ Hải, người được bình chọn hai lần là Hoàng Văn.
Yêu cầu HV rao mừng tình anh em nhà Phaolo một bài loto nữa.
Tấm hình "hoành tráng nhất" chụp cả nhà Phaolô là của cháu Bột (cháu út của gia đình Tuyết Hầy-Xuân Dung). Cũng có nhiều phó nháy chạy lăng xăng lúc đó nhưng chưa thấy ai post lên, chắc là quên "TURN ON" máy chụp hình nên không có hình chăng? Vũ Hải lúc đó sợ không có hình mình trong tấm hình lịch sử này nên đành ôm máy ngồi xếp hàng phía trước. Một tràng pháo tay cho cháu Bột nhé.
Hình này cháu út Bột chụp đây.
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Đầu tiên, em xin được cám ơn Anh Phạm Thái, anh TLOI cùng tất cả quý anh anh chị đã bỏ chút thời giờ đọc những lời em viết. Em nói thiệt với quý anh chị, nhờ gặp được quý anh chị "nhãn tiền" mà em lên cơn sốt đấy ạ.... Các anh chị, ai cũng dễ thương, dễ mến hết, nên Sáu Nhái rất tự tin để "phá cái ngu" chính mình. Tất cả cũng chính vì: "nhờ Người, với Người và trong Người"... chúng ta mới nên sự hiệp nhất trong gia đình như khẩu hiệu của Đại Hội: TRĂM CON TIM, MỘT GIA ĐÌNH. Cầu xin sự hiệp nhất này mãi mãi bền chặt và tràn đầy tình yêu thương của chính NGƯỜI đã liên kết chúng ta nên một... Amen!
|
|
|