Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59992

.
Con nhái chỉ kêu khi cần nhái cái. Nó kêu đặc biệt to và hay khi nằm trên lưng nhái cái.
Sáu Nhái cũng vậy. Mấy ngày ĐH đâu thấy tiếng ì uông, ì oạp nào. ĐH xong Sáu Nhái về đến nhà mới thấy kêu. Yêu cầu Sáu Nhái kêu nhiều lên nhé.
Vậy là xứ Cà ná vừa có Tư Ếch vừa có Sáu Nhái làm thành cặp song ca về đêm nghe đã lỗ nhĩ.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59990

Cam on Sau Nhai MHT Cau viet hay that To xin chiu.Vua doc vua cuoi mim....
Phạm Kim Thái (Lớp Tôma Thiện)

Youtube Channel: shorturl.at/nrvw6
Other Channel: linktr.ee/thaiphamvideo
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59989

.
Tloi dự ĐH từ xa cũng xin được bình chọn một cái nhất:
Tấm hình "hoành tráng" nhất ĐH là hình chụp mọi người sau lễ tại sân nhà thờ kiếng.
Tác giả là ai ? Đề nghị trao giải Pulitzer cho tác giả.

Trong bảng phong thần của Vũ Hải, người được bình chọn hai lần là Hoàng Văn.
Yêu cầu HV rao mừng tình anh em nhà Phaolo một bài loto nữa.
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59985

Vũ Đức Lợi wrote:
.
Cám ơn PV Sáu Nhái vì một loạt phóng sự thật tếu dù có phần chậm trễ. Có lẽ vì lúc anh em gặp nhau,zui quá xá là zui, mải chuyện trò nên quên mất nhiệm vụ phóng viên...
Mỗi năm cứ đến tháng ba tháng tư không khí oi bức tràn về khắp nơi. Người người vạn vật đều mong mưa. Rồi ngày mong đợi cũng đến. Tại chiếc ao góc vườn, ếch nhái kêu mưa khan cả cổ. Gió nổi lên. Mưa xé trời đổ xuống. Không khí mát rượi.Từng cặp ếch nhái cõng nhau đi đón mưa đầu mùa, miệng kêu ì ọp cả đêm...Sáu Nhái nhà ta cũng góp tiếng.ì ọp ì ọp...

Cám ơn bác Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ đã không chê bài phóng sự của nhà em và còn gợi lại cho em cái hình ảnh thật "chân quê" của đồng ruộng Việt Nam ta. Đây là một hình ảnh vô cùng ấn tượng cho kẻ đi xa khi nhớ về quê nhà trong mỗi đêm mưa. Trời quê tối nghịt, những trận mưa đổ xuống như thác, đọng lại trong những chổ đất thấp tạo nên những bãi xình lầy là nơi các chú cóc, nhái, ễnh ương xây tổ ấm. MHT còn nhớ như in những buổi tối nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, ngoài trời đang đổ từng cơn mưa hạ thật xối xả. Mưa là nguồn sinh sống cho những nhà nông như gia đình MHT trước đây. MHT thấy một niềm vui thât rạng rở trên khuốn mặt của bố mẹ mỗi khi mưa về... Vì, mưa là dấu hiệu của sự an vui và no ấm... Mưa cũng còn là thời điểm cho những cặp tình nhân đang yêu nhau, mong mỏi để níu kéo bước chân người tình:".....trời không mưa, em cũng lạy trời mưa... " (Bài Trời Mưa Tháng Sáu)...vì mưa sẽ "....phong kín đường về..." Nhưng riêng đối với MHT, sau 14 năm xa cách, lần đầu tiên trở về thăm quê nhà đúng vào "tháng Sáu trời mưa". Ôi đẹp làm sao! Thương làm sao! khi đêm đầu tiên về, cũng nằm cuộn mình trong chăn, MHT được nghe lại tiếng Nhái kêu, Ễnh ương hoà tấu khúc đại trường ca tuyệt vời mà mình đã mất nó trong 14 năm dài, cô đơn, tủi thân, tiếc nuối, nhớ nhung... nơi xứ lạ quê người. Tiếng kêu thật vui tai, nhịp nhàng vang lên từng chặp, liên hồi không biết mệt. Chúng thay phiên nhau tạo nên một bản đại trường ca "thiên nhiên" mà đến như ca đoàn Hồn Nước nhà mình cũng chỉ bắt chước được một tí ti trong bài "Cóc Quân" là cùng... Lúc này là lúc đã tạo ra cho MHT một hiệu ứng rất đặc biệt của người con đi xa trở về trong vui mừng và hạnh phúc... Tiếng ì ộp vang lên đã ru MHT vào giấc ngủ đẹp nhất sau 14 năm xa quê nhà yêu dấu.

Một lần nữa, xin cám ơn nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ đã gợi lại cho MHT hình ảnh thật "chân quê, chất phát" nhưng vĩnh viễn nằm trong đáy sâu tâm hồn cho đến khi nhắm mắt.

Rất thân thương,

Mai hữu Thể (Sáu Nhái)
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59982


Ngoài những cái “Nhất” Vũ Hải, MHT vừa nêu, xin kể ra cho các anh em vài mẫu chuyện bên lề ít người biết..

Anh em có cafe, trà uống rỉ rả suốt ngày là nhờ ý kiến của chị Thìn và Xuân Dung. Các chị đi Costco mua cafe, trái cây, thức ăn sáng, muỗng nĩa, napkins, dĩa giấy, chén giấy , ly giấy, ly uống cafe, cream, đường v.v.. cho đại hội và gặp nhau ở Costco. Lúc ấy bác Niên và tôi đang đi mua nước uống cho ĐH. Lúc đầu định nhờ các chị mua cả trái cây (“Nặng lắm”, ac Minh nói thế) và nước uống, sau mới biết nước uống nặng kinh khủng, thế là 2 anh em rủ nhau đi mua nước. Bàn định với nhau, không biết làm sao có đủ bình nấu nước sôi để pha trà và cafe cho bằng ấy người, định đi thuê mà không biết thuê ở đâu, sau cùng các chị góp ý là hỏi cô Ana ở nhà thờ kiếng, may qúa cô ấy có máy pha cafe cho thuê, thế là vấn đề cafe được giải quyết. Còn bình nấu nước pha trà, hình như cũng chị Thìn cuỗm từ nhà bà cụ mang lên, thế là vấn đề cũng được giải quyết. Trong 3 ngày ĐH, trái cây và supply thiếu gì là các chị xách xe chạy đi mua. Không nói, tự dộng giải quyết! Một lời cảm ơn đến các chị Thìn, chị Phước, Xuân Dung, cô Lành, chị Hoà Toma, chị Phượng (MXT) , chị Loan 46 Toma và cháu gái, và các chị khác mà tôi không nhớ hết. Cái ăn cái uống mà lo không xong thì ĐH cũng mất vui. Cũng xin nhắc tới ngoài món chè của chị Phước, 5 keo kẹo lạc của ac Phan Khắc Lý do chính mẹ anh làm (ac tới trễ vì vali kẹo lạc bị thất lạc ở phi trường), còn có 5 cái bánh bò ngon do chính chị Thám Daminh Savio làm mang lên từ Sacramento cho mọi người cùng thưởng thức.

Thiếu nước đá là có anh Hòa Toma, anh Hiệp Toma giải quyết. Tấm banner cho Đại Hội cha Sứ mang sang, nhà thờ kiếng không cho chúng ta treo lên tường (no tapes, no nails), các anh Tôma cũng tìm ra cách để treo lên cho được 2 cái. Ban quản lý nhà thờ kiếng đến gặp tôi, định hỏi mình tháo xuống, cuối cùng họ thông cảm cho chúng ta treo cả hai cho 3 ngày Đại Hội.

Cũng xin gửi lời cám ơn đến bác Vũ Thanh Niên lớp tổng hợp, “Cậu cần gì cứ nói tớ!” Bác đảm nhận vai trò đìều động sau hậu trường, tuyệt hảo!
Last Edit: 8 years 8 months ago by Giuse Huỳnh Ngọc Xinh (Lớp Tôma).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59980


Lớp đi đông nhất, mà chẳng trúng được cái giải nào sất: Lớp Tôma.
Anh Vũ Thanh Niên "kinh" là vì thật sự có anh rao Loto ra con "3".
Anh Vũ Loan 46 Toma ngồi cạnh mình, chính anh ấy cũng gạch vào con số "3" trong tờ Loto của anh ấy.
Hôm ấy mà phạt bác Niên $100 là oan cho bác ấy vô cùng.
Anh nào rao con số "3" phải ra nhận tội thì làng sẽ tha!
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59978

Người may mắn đồng hạng nhất là anh Vũ Thanh Niên:Kinh sộ ván Lôtô với giải Lỗ to.Mém chút nữa là bị bù thêm 100.00USD.
Người có chiều cao khiêm nhượng nhất ĐH: Anh Mai Hữu Thể
Người mang áo dài đẹp nhất: Bà cố mẹ cụ Tân
Người lặn sâu nhất trong ĐH: Cụ Hiệp Láu
Người thân thiết với thần Lưu Linh nhất: Anh Hiệp XO
Người nhả khói tàu nhiều nhất:Anh Hai 35
:tongue :tongue
Last Edit: 8 years 8 months ago by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59974

.
Những cái nhất tại ĐH CCS Xuân Lộc Hải Ngoại lần II 2015 (tiếp theo)

• Người đứng mỏi chân nhất suốt ĐH: PV Phạm Thái và MBT Cẩm Hồng đã đưa những hình ảnh sinh hoạt sống động của ĐH đến tận chân trời góc biển.

• Những người phục vụ âm thầm nhất trong các việc không tên như đưa đón anh em, chạy mua thêm nước đá, chuyên chở những đồ nặng đến ĐH: anh Hòa (Tô-ma), anh Hiệp XO (Tô-ma), anh Vũ ngọc Hiệp (Pio X)....

Xem ra với những tên tuổi nêu trên (chắc chắn còn thiếu sót!) thì ĐH CCS Phao-lô Xuân Lộc lần này thành công như lời anh Huỳnh Ngọc Xinh TBTC “không phải do công sức một cá nhân nào, mà là do rất nhiều người góp sức”. Quả thật không sai!
Last Edit: 8 years 8 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59972

:respect

Anh Vũ Hải ơi! cho em xin phép đóng góp chút đỉnh về những cái nhất của ĐH nhé.

. Người mà trong lớp nhỏ nhất, có nhiều cặp kiếng "dâm" cho sổ số nhất, có món ăn bùi nhất (kẹo lạc), có gương mặt điển trai, hiền từ, nhã nhặn, ấn tượng và dễ thương nhất, không ai khác, đó là chú Út nhà mình, Bác sĩ Phan khắc lý, lớp Đaminh...

. Người mà chạy đôn, chạy đáo, xông xáo mọi nơi.... lo lắng cho buổi văn nghệ được thành công tốt đẹp nhất: Anh Vũ Hải lớp Toma Thiện.

. Người chơi văn nghệ "pro" nhất, nghệ sĩ nhất: Trần văn Thuần (Quốc Sĩ) lớp Don Bosco..

. Người mà may mắn nhất, ôm luôn cái giải lô-tô to nhất, MBT anh Vũ Hải: Đỗ Huyền

. Lớp tham dự ĐH đông nhất: Lớp Toma.

. Lớp tham dự ĐH ít nhất: lớp út Đaminh.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59971

.
Những cái nhất tại ĐH CCS Xuân Lộc Hải Ngoại lần II 2015

• Người trẻ lâu nhất: anh Trần vănThắng (Diễm Xưa) lớp Mẹ Vô Nhiễm.

• Người bận rộn nhất trong hậu trường: chị Phước MBT anh Minh mới (lớp MVN) và chị Thìn MBT anh Vũ Thanh Niên (lớp Tổng hợp), những người phụ trách ẩm thực, trái cây tráng miệng và các món desert.

• Tiếp viên bàn tiếp tân duyên dáng và tận tụy nhất: Xuân Dung MBT Tuyết Hầy lớp Pio X

• Người xui xẻo nhất ĐH: vợ chồng út Đaminh Phan Khắc Lý - bị thất lạc hành lý ở phi trường nên tới trễ, lại làm thầy bói Tư Ếch thất nghiệp vì không có kiếng “dâm”.

• Người lo lắng nhất ĐH: anh TBTC Huỳnh Ngọc Xinh lớp Tô-ma

• Cặp đẹp đôi nhất ĐH: anh Đinh Văn Cường (lớp Toma)+MBT Quỳnh Dao.

• Người có MBT trẻ nhất ĐH: Nguyễn Minh Hưng lớp Gioan Vianney

• MC Duyên dáng nhất ĐH: cụ Trần Văn Tân lớp Pio X

• Người dẫn chương trình “pro” nhất ĐH: anh Trần Ngọc Cư lớp Tô-ma.

• Người thay đổi theo thời gian nhiều nhất: anh Mai Xuân Trung lớp Tô-ma Thiện.

• Người lặn dài hơi và ở độ sâu nhất: anh Nguyễn Xuyên lớp Gioan Vianney.

• Người tới tham dự ĐH trễ nhất từ quốc nôi: anh Chung Cốt lớp Don Bosco vì bị “delay” chuyến bay.

• Người tới tham dự ĐH trễ nhất từ hải ngoại: anh Hùng “sư cọ”, sáng thứ Bảy mới có mặt.

• Người ăn to nói lớn nhất trong ĐH: Phó tế Nguyễn Ánh lớp MVN.

• Người hào phóng nhất ĐH: cha chánh tràng Đaminh Ngô Công Sứ, khuân trên 200 phần quà đầy ý nghĩa từ Việt Nam sang để tặng cho tất cả ACE và khách mời đến tham dự ĐH.

• Người rao lô-tô dẻo miệng và linh động nhất ĐH: anh Hoàng Văn lô-tô lớp Tô-ma Thiện.

• Người có bài thơ tả chân về thành tích học tập của mình thời còn học TCV XL hay nhất: anh Hoàng Văn nickname Văn nhà bệnh lớp Tô-ma Thiện.

• Người có nick name ấn tượng nhất : anh Tống Duy Hòa tự Hòa Điếc lớp Tô-ma.

• Nam đầu bếp đảm đang nhất: cha Tuấn lớp Gioan Vianney, chánh xứ CTTĐVN Atlanta, Georgia.

• Nhóm người mặc đồ đẹp nhất ĐH: các MBT với những tà áo dài tha thướt đầy mầu sắc. Nhìn lại các hình chụp thì biết.

• Người trân trọng tình cảm đại gia đình Phao-lô nhất: Duy An Tuyết Hầy lớp Pio X- coi gia đình CCS Phao-lô XL như họ nội.

• Người nói ít nhưng cười nhiều nhất ĐH: Cha Vinh lớp Tô-ma.

• Người mang tâm trạng cô đơn, trống vắng nhất ĐH: anh Hùng 33 ( Lade) lớp Tô-ma.

• Người có lối nói chuyện khôi hài nhưng ý tứ thâm sâu nhất: cụ Nguyễn Kim Đỉnh (Kim Top) lớp Đaminh Savio.

• Người có cái đầu hói sexy nhất:Trần Đình Thám lớp Đaminh Savio.

• Người hoạt náo viên lanh lợi nhất ĐH: anh Hùng “sư cọ” lớp Pio X

• Người có tâm trạng buồn nhất: anh Hùng Phan Rí lớp MVN vì mẹ mất đúng dịp ĐH.

• Snack ngon nhất để ACE lai rai nhâm nhi suốt ĐH: kẹo lạc do thân mẫu của út Đaminh Phan Khắc Lý làm tặng ĐH.

• Người khỏe nhất ĐH: anh Mai Xuân Trung lớp Tô-ma Thiện đã khiêng chai rượu khổng lồ từ dưới bãi đậu xe lên tới lầu 3 bằng cầu thang tặng ĐH.

• Người thấp cổ nhưng không bé miệng, đa tài (chơi drum, keyboard, saxo...) lại thêm có tầm nhìn xa trông rộng nhất: anh Mai Hữu Thể (tự Sáu Nhái) lớp Don Bosco. Cũng xin mở ngoặc ở đây: sở dĩ nói MHT có tầm nhìn xa trông rộng là vì hôm dợt văn nghệ trước ngày ĐH, chàng nhìn thấy dàn âm thanh của VH nặng nề quá, nếu khiêng lên nhà thờ kiếng để dùng cho đêm văn nghệ tối thứ Bảy sẽ cần một số AE phụ, rồi thời gian "set up" sẽ mất cả giờ đồng hồ, và trong suốt buổi VN sẽ phải có người túc trực điều chỉnh âm thanh, xong "show" sẽ phải có người phụ "tear down" và chất lên xe.... Bằng đó công việc nghe qua cũng đủ thấy mệt. Thế nên vợ chồng MHT đã quyết định đứng ra tài trợ tiền mướn dàn âm thanh "professional" như ACE đã thấy, người của họ làm từ A-Z và âm thanh tuyệt hảo, suốt buổi văn nghệ không nghe một tiếng hú. Cảm ơn MHT và Trương Ngọc Trâm thật nhiều.

Trên đây là ghi nhận đầy chủ quan của Vũ Hải, một tay lúc nào cũng phải đeo cặp kiếng “lão” nặng độ và thính giác đã giảm (lãng tai) gần 20% (theo nhận xét của MBT Đỗ Huyền), cộng thêm trí nhớ đã bắt đầu phản bội.
Các cụ trong nhà Phao-lô thấy còn thiếu sót xin cứ bổ túc thêm nhé.
Last Edit: 8 years 8 months ago by Vũ Hải (Lớp Tôma Thiện).
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012