-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Cám ơn PV Sáu Nhái vì một loạt phóng sự thật tếu dù có phần chậm trễ. Có lẽ vì lúc anh em gặp nhau,zui quá xá là zui, mải chuyện trò nên quên mất nhiệm vụ phóng viên...
Mỗi năm cứ đến tháng ba tháng tư không khí oi bức tràn về khắp nơi. Người người vạn vật đều mong mưa. Rồi ngày mong đợi cũng đến. Tại chiếc ao góc vườn, ếch nhái kêu mưa khan cả cổ. Gió nổi lên. Mưa xé trời đổ xuống. Không khí mát rượi.Từng cặp ếch nhái cõng nhau đi đón mưa đầu mùa, miệng kêu ì ọp cả đêm...Sáu Nhái nhà ta cũng góp tiếng.ì ọp ì ọp...
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Sau khi chia tay ở Nhà Thờ Kiếng... mỗi người tản mác một phương nhưng rồi lại có những "Tiểu Hội" tiếp theo như dư âm hâm nóng tinh thần gia đình CCS XL...
Thứ Ba (Ngày 11 tháng 8, 2015):
Cha Dụng lặn lội tìm thăm anh Đức lớp Piô X (không có mặt trong dịp đại hội)
Vì quá mệt mỏi sau nhiều chuyến bay... cha Dụng học lái tầu để về VN bằng đường biển
Cha Hùng (lớp Đaminh Saviô) tới phi trường Reagan National Airport / Washington, DC
Điệp - Trinh - Tuấn (Gioan Vianney), Cha Hùng (Đaminh Saviô), Chấn (Don Bosco), Duy-An (Tuyết Hầy Piô X)
Anh em Điệp / Tuấn và TH ra phi trường đón Cha Hùng (từ Chicago), Chấn và Trinh từ Dallas bay qua Virginia
Ba chàng "ngự lâm pháo thủ" lớp Gioan Vianney tại phòng khách nhà TH
Tụi nó 3 đứa cùng lớp ngồi chung, tụi mình 3 lớp khác nhau cũng chẳng kém...
Đã qua nửa đêm nhưng cũng "lỳ một lam" cho dễ ngủ sau chuyến bay dài nhé
FaceTime với Thám từ California "du lịch hàm thụ" với anh em....
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Phóng viên Sáu Nhái xin mời cả nhà xem tiếp phần tường thuật văn nghệ tập dợt ở trang bên trên ạ..
|
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Bây giờ Sáu Nhái tôi mới có dịp trở lại cái trang nhật ký này đề hầu các cụ.... Mấy ngày Đại Hội bận bịu và mệt nhoài vì thời gian và không gian "lạ lùng" nên Sáu Nhái tôi xin các cụ thông cảm và thứ lỗi cho cái sự chậm trễ này nhé... Vậy các cụ xin mở lại những trang đầu để biết thêm chi tiết ạ....
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Hình Ảnh Đại Hội Cựu Chủng Sinh TCv Thánh Phaolô XL Hải Ngoại 2015 tại Nhà Thờ Kiếng (Christ Cathedral) do cháu Phaolô Bột (út nam của TH & Xuân-Dung) thực hiện...
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:2379
Thank you received: 3837
-
-
Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
.
Tloi rất tiếc vì không đi ĐH được, nhưng nhờ những video ngăn ngắn, sống động và kịp thời này, Tloi phần nào được hòa mình vào không khí vui tươi rộn ràng của ĐH, được nhìn tận mắt và nghe giọng nói của anh chị em GĐ Phaolo thân yêu. Xin cám ơn PV Tuyết Hầy. Come on.
|
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:847
Thank you received: 903
-
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
-
-
Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
|
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
|
-
Posts:2182
Thank you received: 3943
-
-
Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
-
Platinum Boarder
-
- OFFLINE
-
|
Sau khi chúng tôi rời nhà anh Hai Vu, trực chỉ đến tiệm của anh, nơi mà anh đang sản xuất những chiếc máy ly tâm để làm sạch và bóng những đồ nữ trang hoặc những dụng cụ cho nha sĩ, bác sĩ.... Như quý vị đã biết, MBT của Sáu Nhái đã được anh Hải thí nghiệm ngay tại chỗ.... Sau cuộc thí nghiệm này, những cái hột của vợ chồng sáu nhái bóng lưỡng như những ngày đầu tiên... công nhận bác Hải này có cái nghiệp vô cùng quý hiếm, luôn làm cho các quý bà chết mê chết mệt....
- MBT Sau Nhái ghé tai nói nhỏ:" công nhận hiệu nghiệm anh nhẩy, hột nhà anh Hai Vu chắc lúc nào cũng bóng lưỡng chứ chẳng chơi anh hỉ... Em muốn tậu một cái để em xài hằng ngày..."
- Sáu Nhái: "Chứ còn phải hỏi, rách việc !!!!... chủ nhân mà...!!! chẳng những "bóng" mà còn "lưỡng" nữa chứ lị...".
Chẳng những thế, chủ nhân Hai Vu nhà mình còn cái nghề khác là chơi đàn cũng chẳng kém ai... Nhìn thấy anh ôm đàn..., tay vung lên quyệt xuống mà lòng em phục xát đất luôn... Kiểu này thì chắc chắn MBT Huyền mê mẩn tới cõi thiên thai là cái chắc phải không quý cụ. Con cháu Phao-lồ quả là đa tài!!!!!
Nhà nghệ sĩ nổi danh Lô-tô (Lỗ-to) (như anh tâm sự) đang luyện tập với ban nhạc với tay trống cừ khôi, Sáu Nhái đã từng cộng tác với đoàn nghệ thuật "Sống Giang" trước đây...
Giọng ca chính của ban nhạc với bài:" Anh còn nợ em" đã làm cho quý cụ bà không khỏi bồn chồn, lo lắng vì biết chắc rằng: mình sẽ bị quỵt. Một cụ bà tâm sự:" ổng rên cho đã rồi ổng cũng chạy à, có trả được tí ti ông cụ nào đâu....đừng có mà ham các chị ạ !!!!" Sáu Nhái thấy cũng đúng: Cụ nợ người ta xong, cụ trốn biệt vô nhà tu làm cho các mệ đau lòng xót dạ... Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng các cụ nhẩy...
Trần Văn Thuần (Quốc Sĩ) lớp Don Bosco, Đã từng là con chim đầu đàn của ban nhạc THE MAGIC nổi tiếng một thời vào thập niên 90 cùng với cô ca sĩ Như Mai và các em, đã làm mưa làm gió trên sân khấu nổi tiếng Paris By Night và hầu như khắp mọi nơi có cộng đồng người Việt. Từ Âu sang Á và khắp mọi tiểu bang Mỹ quốc và ngay cả Canada, xứ sở của Sáu Nhái. Anh vui miệng:" Tớ đang được mời sang trình diễn cho Bin-la-din và Saddam Hút-sờ-Sen thì bỗng Vụ 9 - 11 bùng nổ làm cho kế hoặch bị bể lây..." hihihi!!!!
Tay kèn bất đắc dĩ, bị bể "Sô" vì quá mệt và mất tiếng hôm trình diễn... Sáu Nhái xin chân thành cáo lỗi cùng quý cụ ông cụ bà và xin hứa lần tới, Sau Nhái sẽ cố gắng với phương châm: "Vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi" Xin cúi đầu tạ lỗi và xin đa tạ, đa tạ !!!!!!!
Sau khi cụ Tân "bỏ của chạy lấy người" vì nợ quá nhiều, cụ bắt đầu lấy nghiệp "kéo đàn Vi-ô-lông" để trừ nợ..... Công nhận tiếng đàn của cụ réo rắt mê hồn trận luôn... Cũng may mà cụ "bỏ của chạy sút quần" chứ nếu không, cụ mà còn "dong duổi đường gió bụi" và kéo đàn kiểu này thì nợ càng chất chồng và nghiệp chướng càng phình lên các cụ ạ.... Thôi cũng mừng cho cụ vậy !!!!
Sáu Nhái cũng xin giới thiệu với quý cụ, người (đầu trọc) ngồi chơi đàn Keyboard, vừa đệm đàn, vừa chơi bass cho ban nhạc là Ca sĩ Duy Tường (em ruột của Quốc Sĩ) Duy Tường đã từng là ca sĩ trên Paris by Night nhiều lần (nếu quý vị tìm trên Mr. Google thì sẽ rõ). Đang lúc ban nhạc còn đang nổi đình đám thì em nó bị chứng ung thư máu, tưởng đã mất nhưng nhờ người em gái út hiến tủy sống (theo lời của mẹ Quốc Sĩ) mà em đã thoát nạn. Xin cám ơn Thiên Chúa đã cứu thoát em. Cho đến bây giờ, khi cha Tân hỏi thăm thì em cho biết đã tương đối tốt đẹp... Xin mọi người cũng thếm lời câu nguyện cho em.... Chính vì vậy mà em đã phải trở nên "thượng tọa" trọc đầu từ dạo ấy... Thật tội nghiệp quá đi các cụ nhỉ... cám ơn Duy Tường đã bỏ thời gian cho chương trình văn nghệ ngày Đại hội được thành công tốt đẹp. Cũng xin cám ơn Ngọc, người đánh trống, là bạn của Quốc Sĩ cũng đã bỏ thời gian cho ngày Đại hội chúng ta... Một lần nữa, xin cám ơn lòng nhiệt tâm của các em...
Và đây là nhân vật có hột lúc nào cũng bóng lưỡng, tay đàn guitar accord lừng danh của nhà Phao lô...
Tuy chỉ là buổi văn nghệ bỏ túi, nhưng tinh thần anh em thật hừng hực lửa. Chính vì những cuộc gặp gỡ này, chúng ta mới thực sự khám phá những mầm non lẫn mầm già của gia đình chúng ta. Tinh thần thân thiết và phục vụ của các anh chị đã để lại cho gia đình Sáu Nhái nhiều kỷ niệm và vô cùng sung sướng khi 40 năm cách biệt nhưng tâm tình Phaolo vẫn còn trong mọi người. Hy vọng những lần tới sẽ chỉnh chu và đầy nghệ thuật hơn. Xin cầu chúc cho các nghệ sĩ nhà Phao-lồ luôn phát huy khả năng và tài đức để những lần tới sẽ phục vụ, cống hiến những tinh hoa của nhà Phao lồ cho "tàng" thể dân ta...
Sáu Nhái tường thuật từ Lít-tô Sài gòn, Ca-li-phoọc -nia. tháng Tám năm 2015
|
|
-
Posts:1092
Thank you received: 2748
-
-
Trần Văn Tân
-
Administrator
-
- OFFLINE
-
|
Thể & Trâm (Canada) đến đêm July 29 / Chấn (Don Bosco) & cha Hùng (Đa minh Savio) đến đêm July 30 from LAX
|
|
|