Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59829

:respect

Sau khi đoàn nghệ sĩ bất đắc dĩ của chúng tôi đi hết một vòng "Phước Lộc Thọ" thì cũng đúng lúc chúng tôi phải đến điểm hẹn (nhà anh Vũ Hải Toma Thiện) để dợt nhạc cho đêm văn nghệ Đại hội. Tại căn nhà "tình thương" này đã "chứa chấp" vợ chồng nghệ sĩ "khét" tiếng Lotô Hoàng Zăng và nghệ sĩ nổi tiếng "ngồi ngó" Đinh văn An Toma Thiện.... Thật đúng nghĩa là ngôi nhà "tình thương" khi mà cha Tân và vợ chồng Sáu Nhái tối qua vừa sau khi đáp máy bay thì anh Vũ Hải đã có mặt tại phi trường với sự tháp tùng của nghệ sĩ "nhăn răng" (chả chờ lâu quá đói bụng nên rên xiết) Hoàng Zăng tiếp đón rất vui vẻ, tuy đói nhưng vẫn nhe răng cười thoải mái... Cái gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng rất ư là tốt lành, khó quên cho chúng tôi với sự chu đáo, nhiệt thành và rất thân tình với đĩa thịt gà chạy bộ béo ngậy, thơm phức như gái mười tám đã sắp sẵn trên bàn và tô bún bò cay cay, nồng nồng nhưng ngọt lịm như mía lau của anh chị Vũ Hải và MBT Huyền công chúa. Đêm đầu tiên thật tuyệt vời như khi Sáu Nhái vừa lấy vợ... và đêm nay , đêm thứ hai cũng ngôi nhà "tình thương" này là một nồi lẫu thập cẩm hấp dẫn đến "rợn" người.... Sở dĩ Sáu Nhái nói thế là vì từ trưa đến giờ, đoàn nghệ "thụt" Sáu Nhái chúng tôi đi ăn "cơm đường cháo chợ" muốn căng cái bụng ra rồi... nhưng với cái "tình thương mến thương" của anh chị Vũ Hải quá tuyệt vời, thêm vào cái mùi thơm phức từ nồi lẫu đang sôi sùng sục bốc lên nghi ngút, mà trong đó toàn là "chim sa, cá lặn" thử hỏi không làm "rợn" người mới là chuyện lạ các cụ nhỉ !!! Đúng là: "bỏ thì thương, vương thì nổ cái bụng phệ" Sáu Nhái đành tạ lỗi với anh chị Vũ Hải với tấm lòng đầy tình nghĩa đệ huynh....

7_2015-07-31.JPG


Sáu Nhái, Chị Huyền MBT Vũ Hải, Vũ Hải, Cha Tân, Hoàng Văn Lotô, Chị Ngọc MBT Hoàng Văn đang tạo dáng trước nồi Lẫu thập cẩm "nghi ngút khói hương"...
1_2015-07-31.jpg

2_2015-07-31.jpg

3_2015-07-31.jpg

4_2015-07-31.jpg


Nhìn mặt bác Đinh văn An trong tư thế vừa thỏa mãn....hiihihii!!

5_2015-07-31.jpg


Sáu Nhái hân hạnh được chụp chung với hai người nổi tiếng nhà Phao-lồ

6_2015-07-31.jpg



Và bữa tiệc vẫn tiếp diễn nhưng chúng tôi đành phải giả từ cái nồi súp đầy tình nghĩa để đến cái Shop của anh Vũ Hải tập nhạc. Quốc Sĩ (Trần Văn Thuần Don Bosco) đang chờ và réo gọi vì thời gian đã về khuya, sợ không đủ cho việc tập dợt...

Phóng viên Sáu Nhái tường trình từ "lít-tô" Sài Gòn tháng 8 năm 2015
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59828

Đây là những hình ảnh trước ngày Đại hội.

Chúng tôi gồm: tôi, MBT tôi và cha Tân đi dạo phố Bolsa (little Sài gòn) để gủi về anh chị em những hình ảnh và sinh hoạt của Cộng đồng người Việt được coi như là thủ đô người tỵ nạn VN tại hải ngoại. Quận Cam (Orange County) là một nơi tập trung tất cả mọi lãnh vực của người Việt. Đủ mọi các dịch vụ quan trọng và họ phục vụ cho bạn từ A đến Z... Bạn muốn thứ gì là họ có thứ đó cho bạn ngay. Tất cả đều bằng tiếng việt... nên các cụ mà không biết tiếng Anh thì nơi này là lý tưởng... Bạn đi thử một vòng quận Cam, bạn sẽ thấy tât cả những tòa nhà, bảng quảng cáo bằng tiếng Việt y như bạn đang đi trong một khu phố tại Việt Nam. Thôi thì đủ hết mọi thứ....!!! Nhà hàng, quán ăn ở khắp mọi nơi và họ có đủ mọi thứ bạn muốn ...Từ những ly nước mía ngọt lịm, cho đến hàng chè đủ loại, ngao, sò, ốc, hến tân thời và "cựu" thời cũng có tất tần tật... Đặc biệt, nếu bạn có chút máu nghệ sĩ thì nơi đây sẽ là địa điểm cho bạn tiến thân đó... Chính vì thế mà các nghệ sĩ muốn nổi tiếng đều phải "mu" về đây để tạo tên tuổi... MHT là người có tâm hồn ăn uống thì đây quả là nơi thật lý tưởng các cụ ạ.... Như các cụ thấy đó, em đã giới thiệu cho các cụ bữa trước cái tô phổ xe lửa to như cái bể bơi rồi đấy... hôm nay đoàn "tam đại mỹ nhân" chúng tôi sẽ đi thưởng thức món chả cá "Lã Vọng" mà theo như cụ Tân thì "nếu mà lỡ coi như chưa đến" Cali.... Thôi chúng ta cùng làm một vòng cho biết nhé...


1.JPG


Đĩa chả cá trông thật hấp dẫn và khi ăn thì quả là danh bất hư truyền các cụ ạ...
Nó ngon cái gì đâu í... hai chữ Tuyệt vời là đúng nhất;

Mà các cụ ạ, có điểm quan trọng mà Sáu Nhái thích nơi này hơn ở Việt Nam là vì: khi Sáu Nhái về VN, đi ăn thì trong lòng cứ ngay ngáy lo sợ cái ông "Tào Tháo" các cụ ạ.... Ổng đã rượt Sáu Nhái một lần te tua mà nhớ đến khi xuống lỗ, Ngày đó, Sáu Nhái phải chạy "sô" đến độ.. (nói không ngoa, các cụ bỏ qua...) đỏ cái lỗ Đ. lên như con khỉ già các cụ ạ.... Ngay ban ngày ban mặt mà "pháo bông" cứ nổ tung trời mới ghê chứ lị.... huhuhuu!! nhưng bên này thì an tâm lắm, có đi ăn vặt trong các quán cóc cũng không sợ cái ông "tào tháo" hỏi thăm các cụ ạ... thế nên pháo bông ở bên này chỉ bắn trong những ngày lễ quan trọng thôi.... Cũng vui các cụ nhỉ..!!!! Vậy mới gọi là cái xứ văn minh chứ lị... Các cụ có đồng ý với em như vậy không nè...!!!



2.JPG


Cha Tân: "Trời đánh tránh bữa ăn" nói gì thì nói nói lè lẹ nên không thôi bé Ngọc Trâm nó xơi hết phần của tớ bây chừ....

3.JPG


4.JPG


Quý vị có biết không, nhờ cái miệng láu liếng của cụ Tân mà chủ quán đãi cụ một lon Bia Henneken ngon ơ... Sáu Nhái thì trơ mõm chẳng được một giọt... Đúng là "làm cha thiên hạ" có khác... Chuyện có thiệt 100% đấy các cụ ạ... chính vì thế mà cụ yêu cầu phái đoàn chụp hình nhà hàng quảng cáo không công đấy chứ chẳng tốt lành gì đâu các cụ ạ......

5.JPG


6.JPG


Chúng tôi đang đứng trước khu "Phước Lộc Thọ". Đây là khu được xây cât từ những ngày đâu tiên khi công đồng Việt Nam bắt đầu thành hình... Nó là cái khu tiêu biểu cho CĐ người việt ở đây... Nếu đến quân Cam mà không biết đến khu "Phước Lộc Thọ" này thì coi như bạn chưa biết đến cái tinh hoa của CĐ người Việt... Tòa nhà có hai tầng. Trước đây, tầng trên có nhiều gian hàng khác nhau, nhưng về sau cho đến bây giờ thì đây là cái nơi khiến quý cô, quý bà thỏa mãn niềm đam mê, nhưng cũng làm tê tái quý ông... Sáu Nhái sẽ giới thiệu sau. Tầng dưới là nơi dành cho các quý vị nào thích ăn vặt dừng chân. Thế nên khi xong Đại hội, chúng tôi (gồm phái đoàn Pio X và Don Bosco, sẽ có hình sau) đã rủ nhau ra đây ngồi xơi Vịt lộn, ăn sắn (khoai mì) luộc, uống nước mía và nước dừa..... Ở đây có đủ các món ăn cho quý vị nào có tâm hồn ăn "chơi không ngơi" phục vụ cho cái bụng phệ của quý vị...

7.JPG


8.JPG


9.JPG


10.JPG


Thưa quý cụ, Sáu Nhái vừa nhắc ở trên... Tầng trên là nơi tập trung của những tiệm Kim Hòn mà khi các cụ đi ngang qua, nó lấp lánh như sao trên trời các cụ ạ.... Có đến vài chục tiệm cũng không ngoa... Sáu nhái đến đây chỉ muốn đi cho lẹ kẻo bị hư mắt, nhưng hình như có cái gì nó cứ kéo mình lại... thì ra... các cụ đoán được nguyên nhân rồi chứ.... Nói chung, cứ "hòn" là các cụ bà thích mê thích mẩn còn các cụ ông thì mặt cứ nghệt ra y như thằng bé đũn ra quần vậy... Nếu em có nói quá thì các cụ bỏ qua nhé ... Đó là cái tự nhiên mà Ông Trời đã ban cho nhân thế mình mà lị... Chính vì mấy cái vụ này mà Sáu Nhái nghiệm ra được một điều vô cùng hữu lý là: khi Sáu Nhái có chết đi thì cái phần đền tội cũng sẽ ngắn hơn quý bà..... Vì Sáu Nhái đã lập công, đền tội ngay khi còn sinh tiền có đúng không các cụ... hihiihihi!!! Nếu đúng, các cụ biểu đồng tình cho nhà em cái "click" Thank you nhé... để nói lên các cụ đã giác ngộ y như nhà em vậy... Amen !!!

11.JPG


Và đây là hình ảnh người giác ngộ đầu tiên... Sáu Nhái "nói có sách, mách có chứng" các cụ thấy chưa nè... "Nam mô bổn sư: GIÁC NGỘ KHÔNG: ngộ không thích đàn bà, ngộ sợ đến độ ngộ không dám lấy nó" ... Thiện tai, thiện tai !!!!

12.JPG


Nhưng trên đời cũng còn có kẻ ngu muội như thằng cha Sáu Nhái này... đứng tựa dước gốc cây si già mà lòng còn ngổn ngang trăm mối... Thôi thì phóng lao phải theo lao... thà một phút huy hoàng còn hơn ông GIÁC NGỘ KHÔNG ngồi xếp "càng" tụng kinh trong hàng "quan thái....)

Phóng viên Sáu Nhái tường trình từ "Lít-tô sài Gòn" tháng tám năm 2015
Last Edit: 8 years 8 months ago by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco).
The administrator has disabled public write access.

NHẬT KÝ ĐẠI HỘI CCS TCV THÁNH PHAOLÔ XUÂN-LỘC HẢI NGOẠI 2015 8 years 8 months ago #59826


  • Posts:847 Thank you received: 903
  • “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)'s Avatar
  • Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
  • Administrator
  • OFFLINE

Thứ Năm Ngày 30 Tháng 7, 2015:

Sau khi tới phi trường Los Angeles, CA vợ chồng TH và cháu Bột thuê xe chạy về khách sạn gặp Phạm Nam Hà và cô Lành ngồi uống cà phê tán gẫu đủ... Đang chuyện trò rôm rả thì anh Niên (Lớp Tổng Hợp) gọi điện thoại cho TH nói bên này đồ ăn thức uống ê hề, tới lẹ lên, nhà anh Hiệp X.O. (Lớp Tôma) nhé, không phải Hiệp Rượu (Lớp Piô X), "anh em đầy nhà, đang chờ cụ Sứ và anh tới để bàn chi tiết chương trình, nhanh nhan len nhé..."

Sau khi ghé nhà Dụng Ngỗng / Cẩm Nhung đón cha Dụng và cha Tân (anh chị Dụng bận đi cày), cả nhóm lái 2 chiếc xe tới nhà anh Hiệp X.O. gặp mặt khá nhiều anh em. Từ ngoài đường đã nghe tiếng cười nói râm ran, vào tới cửa thì khói thuốc bay mịt mù, trên bàn ê hề... Nào là bánh chưng anh Phán (lớp Tôma) mang từ Việt Nam qua (không hiểu sao Hải Quan Mỹ làm lơ cho anh Phán chứ người khác thì bị tích thu rồi!), bánh cuốn, mì xào dòn, bia, rượu, ngước ngọt, và ngồn ngang gạt tàn thuốc lá... Lại một màn giới thiệu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài (Hải Ngoại và Quốc Nội): Anh Hiệp chủ nhà, anh Phán, vợ chồng anh Hoà, cha Sứ, cha Dụng, cha Huấn từ Việt Nam qua. cha Dụng phản đối là anh em giới thiệu sai rồi vì đại hộ kỳ nay các anh tổ chức tại Mỹ, chúng tôi từ Việt Nam qua phải nói chúng tôi là Hải Ngoại mới đúng. Đúng là cha Giáo, lý luận sau sắc chỉ hơi hao tài cho các cụ từ VN qua, vì theo tinh thần thì "hải ngoại" phải đóng góp chi phí tổ chức (thuê địa điểm, ăn uống...), bây giờ theo lập luận của cha Dụng thì chúng tôi bên nay được FREE vì đã có quý cha và ACE từ VN và các nước khác đóng góp!!!

Ngoài nhóm của TH mới tới con có anh Xinh, vợ chồng anh Niên, vợ chồng anh Loan và cháu út từ New York tới, anh Hoà (CA - Lớp Tôma), một lát sau cụ PT Ánh lại mang tới một cặp dưa gang (?) cho moi người tráng miệng. TH gọi cho Vũ Hải thì được biết anh Đinh Văn An và vợ chồng anh Hoàng Văn đã đi Universal Studio trên Ló Angeles, cha Tân và vợ chồng Mai Hữu Thể đang lang thang đâu đó ngoài Sàigon Nhỏ, Vũ Hải đang bận vì nhà có khách và trong coi cái shop nên chưa tới được. Minh gọi cho Trinh Tòn mới hay chàng ta đang thử thời vận ở Las Vegas...

Các chị hen nhau hôm sau cùng nhau đi chợ mua trái cây, bánh ngọt... ACE thống nhất chương trinh đại hội và hẹn nhau 5 giờ chiều đi viếng xác mẹ anh Hùng Fanri...

Tại nhà quàn trong khu vực nhà thờ Kiếng, khá đông quý Cha và ACE tới đọc kinh và chia buồn với gia đình anh Hùng do cha Sứ chủ sự. Ngoài quý cha và ACE đến từ nhóm nhỏ gặp nhau từ nhà anh Hiệp X.O. Con có thêm cha Hiệp (Tôma Thiện), cha Tuấn (Gioan Vianney), anh Tân (Lớp Tôma từ VN), anh Đinh Văn An, Vợ chồng anh Hoàng Văn, vợ chồng Anh Hưng (Gioan Vianney từ Calgary, Canada)... Rất nhiều phó nháy với máy chụp hình PRO (xin anh Tân, anh Hoà cho xin vài tấm hình cho moi người xem nhé).

Sau đó các chị trao đổi số điện thoại hẹn nhau sang hôm sau cùng đi shopping mua thêm những "sự khác" cho đại hội. Cho chị Thìn (MBT của anh Niên) chỉ huy. Anh em chia nhau tim chỗ "riêng tư"... Nhóm TH (Pio X) kéo nhau về nhà Dụng Ngỗng chén anh chén tôi tới gần 11 giờ đêm mới chia tay. Lúc gọi cho Hiệp Rượu (Pio X) mới hay chàng đang ngủ gật ở phi trường LAX vì máy bay của cha Hùng và anh Chấn bị delayed!!! Mãi tới lúc mình về tới khách sạn Hiệp Rượu mới gọi điện thoại báo tin vừa mới đón được "khách hàng" nhưng gần nửa đêm rồi nén Hiệp Rượu không dám gọi điện thoai cho gia đình em gái cha Tân (nơi tạm trú của hai chàng khách lạ), nên chắc phải ở tam khách sạn một hôm rồi "mai tính".

Chưa khai mạc đại hội nhưng hầu hết anh em ai cũng mệt nhoài vì một ngay thật dài... Người lo công việc chuẩn bị, người vui chơi tham quan đây đó hay thử thời vận kiếm thêm it quỹ cho đại hội!!!

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3, 30)
The administrator has disabled public write access.


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012