.
Chào anh em lớp Toma Thiện. Lớp mình năm nay đi ĐH được 7 mống. Vậy là khá rồi.
Đặc biệt năm nay có Trung Mai và bà xã. Nhờ hắn về hưu mới thấy mặt chứ không thì biệt tăm.
An Đinh vẫn nhiệt tình như lần trước. Ba Khang đâu sao không rủ đi ?
Hải vẫn vậy. Hôm nào về thăm bố mẹ nhớ hú anh em lớp một tiếng
Hoàng Văn hôm nay nói đúng giọng ngày xưa vì hắn gốc Quảng Trị. Năm ngoái hắn gọi điện cho mình, nói giọng Bắc kỳ nhận không ra. ĐH này có rao loto không ?
Cường Bò nói đúng, vợ đẹp thật. Vậy mà đi tu đúng là phí của giời. Được người vợ đẹp, hiền và chu đáo là hạnh phúc nhất rồi.
Cụ Hiệp Láu đâu sao không góp chuyện?
Thái ngày xưa tu có mấy tuần, nhớ vú mẹ bỏ trốn về nhà ở Saigon. Bố túm cổ đánh cho một trận rồi giong lên xe đưa về chủng viện xin học lại nhưng cha GĐ không nhận. Chỉ có hơi hám chủng viện ti tí thế mà bây giờ nổi đình nổi đám, không làm hổ ngươi CCSXL.